MỚI

04:05
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGĐức Giáo Hoàng mời gọi Giáo Hội Mozambique hãy là “Giáo Hội Thăm Viếng”

Đức Giáo Hoàng mời gọi Giáo Hội Mozambique hãy là “Giáo Hội Thăm Viếng”

 Cuộc gặp gỡ bắt đầu với một loạt chứng từ được thể hiện, điều mà bản thân Đức Giáo Hoàng đã mô tả là: “thời gian khó khăn và những thách đố nghiêm trọng mà các bạn đang phải đối diện, ý thức về những giới hạn và những yếu đuối của các bạn, nhưng lại kinh ngạc trước lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Đặt tâm hồn trên lửa nóng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu bằng việc nhắc nhớ người nghe của Ngài là “bất luận là chúng ta thích hay không, thì chúng ta đều được mời gọi để đối diện với thực tại như nó là”. Thời gian sẽ thay đổi, Ngài nói, “và chúng ta cần phải nhận ra rằng thường chúng ta không biết cách tìm kiếm vị trí của chúng ta trong những hoàn cảnh mới”. Thay vì loan báo Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “chúng ta loan báo những thông điệp mỏi mệt vốn chẳng thu hút ai và chẳng làm nóng lòng bất cứ ai”.

Tìm kiếm căn tính trong sự thay đổi

Ngay từ khởi đầu sự kiện, Đức Giáo Hoàng đã được hỏi xin lời khuyên về cách xử lý cuộc khủng hoảng căn tính linh mục. Ngài trả lời bằng cách cho thấy cách mà Thánh Luca “thu hút một sự song hành giữa những sự kiện trong cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô”. Việc loan báo sự hạ sinh của Thánh Gioan xảy ra tại thành Jerusalem, bên trong Thành Thánh của những sự Thánh Thiện tại Đền Thờ. Sự hạ sinh của Chúa Giêsu được loan báo nơi một ngôi nhà khiêm cung, tại một thị trấn xa xôi nhỏ bé gọi là Nazareth. Mọi thứ đã thay đổi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “và, trong sự thay đổi này, chúng ta thấy được căn tính sâu xa nhất của chúng ta”.

Giải quyết với một cuộc khủng hoảng căn tính

“Trong một cuộc khủng hoảng căn tính linh mục”, Ngài nói tiếp, “đôi khi chúng ta cần phải tách ra khỏi những nơi quan trọng và trọng thể, và trở về với những nơi mà từ đó chúng ta được gọi, nơi thật rõ ràng là sáng kiến và quyền năng là từ Thiên Chúa”.

Trở về Nazareth, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị, “có thể là cách đối diện cuộc khủng hoảng căn tính và được đổi mới bởi các mục đồng, các tông đồ, và các nhà truyền giáo”. Hình ảnh Mẹ Maria, “người phụ nữ trẻ đơn sơ ấy trong nhà của mình, như đối lại với tất cả mọi hoạt động của Đền Thờ và thành Jerusalem, có thể là một tấm gương mà trong đó chúng ta thấy được những phức tạp và bận tâm đang làm tắt lịm và phân tán sự đại lượng của tiếng ‘xin vâng’ của chúng ta”, Ngài nói.

Canh tân ơn gọi của chúng ta

Khi nhìn nhận rằng những trách nhiệm và cảm xúc có gắn liền với đời linh mục “có thể làm cạn kiệt tâm hồn của một người mục tử”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng “việc canh tân ơn gọi thường kéo theo sự biện phân liệu sự mỏi mệt và những lo âu của chúng ta có là kết quả của một tinh thần thế tục nào đó không”. Căn tân lại ơn gọi của chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, “có liên quan đến việc chọn lựa nói ‘xin vâng’, và để cho sự mỏi mệt của chúng ta xuất phát từ mọi sự vốn sinh hoa trái trong đôi mắt của Thiên Chúa”.

Giữa Nazareth và Jerusalem

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục “việc nghiên cứu sự tương phản” của Ngài bằng việc nhấn mạnh về cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, Elizabeth và Maria. “Khoảng cách giữa Nazareth và Jerusalem được thu ngắn lại và tan biến với tiếng ‘xin vâng’ mà Mẹ Maria đã thưa lên”, Đức Giáo Hoàng nói.

Khi nói về cuộc mâu thuẫn kéo dài 17 năm của Mozambique, Đức Giáo Hoàng đề nghị rằng nhiều trong số những người hiện diện nhớ “về sự chia rẽ và mâu thuẫn đã kết thúc thế nào trong chiến tranh” và Ngài mời gọi họ hãy “luôn sẵn sàng để ‘thăm lại’ cả những khoảng cách gần nhất”.

Những thách đố của việc hội nhập văn hoá

“Hội nhập văn hoá”, Đức Giáo Hoàng nói, “sẽ luôn là một thách đố, luôn là tiến lùi, như nó là, giữa hai người phụ nữ này là những người đều được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ, đối thoại và sự phục vụ”. Mục đích tối hậu, Đức Giáo Hoàng nói thêm, “cần phải là Tin Mừng, như đã được rao giảng trong những cách phù hợp với từng nền văn hoá, sẽ tạo nên sự tổng hợp mới với nền văn hoá cụ thể ấy”.

Điều này cần cả sự sáng tạo và lòng can đảm, Ngài nói. Nhưng sự thay thế là việc trở nên “là những người thuần tuý đứng bên ngoài chứng kiến khi Giáo Hội ngày càng trở nên trì trệ”.

Một Giáo Hội Thăm Viếng

“Như Mẹ Maria lên đường đi đến nhà Bà Elizabeth”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “thì chúng ta cũng thế, là một Giáo Hội, phải tìm kiếm con đường để đi khi đối diện với những vấn đề mới, quan tâm không phải là việc ở lì trong sự tê liệt bởi não trạng chống đối, chia rẽ và lên án”.

Giáo Hội tại Mozambique cần phải là một “Giáo Hội Thăm Viếng”, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “một cánh của cho giải pháp, một không gian nơi sự tôn trọng, trao đổi  và đối thoại là khả thể”.

Đan Sĩ (Vatican News)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031