Vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khích lệ các thành viên của Dòng Cát Minh trong sự chiêm ngắm Thiên Chúa của họ bằng cách tìm kiếm Ngài nơi người nghèo và trong sự đồng hành với con người trong tình bằng hữu của họ với Thiên Chúa bằng việc dạy người dân cầu nguyện và sống niềm tin của họ theo những đường lối của Chúa Thánh Thần.
Ngài đã thực hiện giáo huấn này cho khoảng 100 thành viên Dòng Cát Minh, chính thức được biết đến với tên gọi Dòng Huynh Đệ của Đức Maria Đồng Trinh Diễm Phúc Núi Carmel, là những người đang tổ chức Tổng Công Nghị tại Rôma. Họ đang thảo luận về chủ đề, “Anh em là chứng nhân của Thầy” từ thế hệ này đến thế hệ kia: được mời gọi để trung tín trong đặc sủng Cát Minh”.
Đặc sủng Cát Minh hàm chứa trong việc sống lòng trung thành của họ với Chúa Giêsu và phục vụ Ngài cách trung tín qua sự dấn thân tìm kiếm diện mạo của Thiên Chúa hằng sống qua việc cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ. Theo đó, Đức Giáo Hoàng đã mang lại cho họ 3 đường lối hành động.
Trung thành và chiêm niệm
Điều đầu tiên là trung thành và chiêm niệm. Sứ mạng Cát Minh, Đức Giáo Hoàng nói, sinh hoa trái đến mức nó được bén rễ nơi mối quan hệ của họ với Thiên Chúa vốn được đánh dấu bởi sự cô tịch, chiêm niệm và tách mình ra khỏi thế gian. Đường lối sống chiêm niệm của Cát Minh, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ chuẩn bị cho họ phục vụ Thiên Chúa qua bất cứ sứ vụ hay hoạt động tông đồ nào, mang trọng tâm cách đặc biệt là hành trình thiêng liêng của người dân.
Đồng hành và cầu nguyện
Liên quan đến khía cạnh hành động thứ hai, đồng hành và cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng sự lo lắng về hàng ngàn thứ về Thiên Chúa, mà không bám rễ vào Ngài, sẽ chẳng chóng thì chày làm cho chúng ta lạc mất Ngài trên đường.
Theo Thánh Mary Magdalene de’ Pazzi, thì điều này xảy ra khi “sự nguội lạnh” đi vào trong đời sống thánh hiến và các tham vấn tin mừng trở thành một thói quen và tình yêu dành cho Chúa Giêsu không còn là trọng tâm của đời sống nữa. Điều này cũng xảy ra khi tinh thần thế tục len lỏi vào.
Là những người sống “nội tâm” hơn là “bên ngoài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ họ hãy đồng hành với người dân để “làm bạn” với Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này, Ngài làm rõ, đó không phải là một vấn đề dạy cho người dây tích luỹ lời cầu nguyện, mà là những người nam nữ của niềm tin, bạn hữu của Thiên Chúa, những người biết cách bước đi theo đường lối của thần khí.
Theo đó, họ phải cảnh giác trước việc giảm thiểu cộng đoàn tu thành “những nhóm làm việc”. Thay vào đó, đời sống cộng đoàn tạo ra sự thanh bình, thu hút dân Thiên Chúa và tiêm nhiễm niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh.
Sự dịu dàng và lòng thương cảm
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ các tu sĩ Dòng Cát Minh hãy có một quả tim dịu dàng và thương cảm. “Nếu một ngày, quanh chúng ta, không còn người đau bệnh và đói, bị bỏ mặc và bị khinh ghét, không còn những người bé mọn là những người mà các truyền thống xin ăn của các bạn nói đến nữa”, Ngài chỉ ra, “thì đó không phải vì là họ không ở đó, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta không thấy họ”.
Theo đó, Chân Phúc Dòng Cát Minh Angelo Paoli nói, “Bất cứ ai yêu mến Thiên Chúa thì phải tìm kiếm Ngài nơi người nghèo”, nơi “những anh em của Chúa Giêsu”. Người ta phải mỏi mệt về chiêm niệm là người không có lòng thương cảm, Đức Giáo Hoàng nói, khi thêm rằng, “sự dịu dàng, theo phong cách của Chúa Giêsu, sẽ bảo vệ chúng ta khỏi ‘chủ nghĩa tân thần bí”, “sự liên đới cuối tuần”, và cơn cám dỗ xa cách các vết thương của thân mình Đức Kitô.
“Các vết thương của Chúa Giêsu vẫn còn hữu hình ngày nay nơi thân xác của các anh chị em là những người bị lột trần, bị hạ nhục và bị làm cho ra nô lệ”, Đức Giáo Hoàng nói.
Âu Dương Duy (Vatican News)






