LỄ AN TÁNG DÌ ANNA DƯƠNG THỊ THƠM
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”. (Tv 88,2)
Đó là tâm tình của một Nữ tu trọn đời bước theo Đức Kitô với phần đời gần một thế kỷ, Dì Anna Dương Thị Thơm – người chị em thân thương của Hội dòng MTG Cái Nhum chúng con.
Kính thưa cộng đoàn,
Dì Anna Dương Thị Thơm, sinh ngày 01.05.1924 tại Hưng Long, nay là Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre.
Dì là người con thứ sáu trong gia đình có 7 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Dì ao ước dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Ngày 01.05.1942, Dì được nhận vào Đệ tử viện lúc vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân của người thiếu nữ “Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân” (TV 71, 5). Sau 8 năm trải qua các giai đoạn huấn luyện của Hội dòng: Đệ tử viện – Thỉnh Viện – Tiền tập viện – Tập viện, ngày 11.02.1950, Dì đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và trở thành Nữ tu Mến Thánh Giá Cái Nhum ở độ tuổi 26 khi Dì quyết định đặt đời mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa bằng việc tuyên khấn sống Nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục.
Do hoàn cảnh khó khăn thời bấy giờ, Dì Anna đã cùng với chị em trong Hội dòng kiên trì vượt khó để sống trọn ơn gọi tu trì. Để vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa, ngày 11.06.1975, Dì long trọng bước lên tuyên khấn trọn đời, để từ nay Dì không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho Đức Kitô, và chết cho Ngài – Đấng Tình quân muôn thuở của Dì.
Dì đã dấn thân phục vụ các nơi: Phước Định, Phú Phụng, Cái Muối, Thủ Thể, Cái Nhum, Cầu Mới, Hựu Thành, Tân Lợi, Cái Nứa, Cầu Bắc, Thanh Sơn, Bà Lang, Cầu Đôi, Long Hiệp, Rạch Miễu.
Năm 2003, do sức khỏe suy yếu, Dì trở về Nhà Mẹ tại Cái Nhum để sống những tháng năm hưu dưỡng trong Nhà Cầu nguyện, đón nhận bệnh tật với sự nhẫn nại và tín thác, phục vụ âm thầm bằng đời sống cầu nguyện và những hy sinh khổ chế kết hợp với hy tế thập giá của Đức Giêsu.
“Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau” (TV 71, 18)
Từ năm 2016 đến nay, suốt 4 năm trên giường bệnh phải tiêu hóa thức ăn qua đường ống, Dì Anna đã kết hiệp những đau khổ đời mình với hy tế thập giá của Đức Giêsu càng chặt chẻ hơn. Những đau đớn về thân xác do bệnh tật gây nên dường như đã tôi luyện Dì nên kiên cường hơn qua những câu nói dí dỏm làm cho cộng đoàn Nhà hưu thêm tiếng cười, và các chị em phục vụ thêm nhẹ ghánh.
Do tuổi cao, sức yếu, ngày 01.09.2020, vào lúc 11g00’, Dì nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng thanh thản ra đi trở về với Chúa, kết thúc sứ vụ tại thế với 96 tuổi đời, trong đó 78 năm sống đời thánh hiến với 70 năm Khấn dòng.
Tất cả là Hồng ân. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban Dì Anna cho Hội dòng chúng con. Dì là người chị đã dành trọn cuộc đời, trọn tình yêu và tâm huyết để góp phần xây dựng Hội dòng, và cùng với chị em bước đi trong linh đạo MTG. Đời sống tu trì và phục vụ âm thầm của Dì là tấm gương cho các chị em trong Hội dòng noi theo.
Chặng đường lữ hành của Dì đã hoàn tất, Dì đã đạt được ước nguyện là sống trọn đời trong Nhà Chúa.
Trong tâm tình thương nhớ người ra đi, chúng ta cùng phó thác Dì Anna cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin Người thương mở rộng cửa Nước Trời đón rước Dì, để Dì được hợp hoan cùng cộng đoàn các Thánh ca tụng Chúa muôn đời.
Hội dòng chúng con xin tri ơn Đức Cha đã hiệp lời cầu nguyện và cho phép quý Cha đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Dì Anna. Chúng con chân thành cảm ơn Cha Quản Hạt Cái Mơn, Cha Tuyên Úy Hội dòng, quý Cha Phó và quý Cha đồng tế đã vì tình thương Hội dòng và đặc biệt đối với Dì Anna đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho người chị của chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn quý Tu Sĩ nam nữ, quý Hội Táng Chung cùng tất cả quý Ông bà anh chị em xa gần đã đến tham dự Thánh lễ tiễn đưa Dì Anna thân thương của chúng con lần cuối. Xin cộng đoàn thương tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Dì Anna của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời, nơi mà Dì ước mong.
Hội dòng chúng con xin chân thành cảm ơn.






