![]() |
| bestjeroen | Shutterstock |
Hãy dâng lên lời cầu nguyện này vào lần tới khi bạn đến viếng đất thánh, để cầu xin Thiên Chúa tỏ lòng thương xót đối với những người thân yêu đã khuất của bạn.
Điều quan trọng, khi chúng ta đến thăm các khu đất thánh (nghĩa trang), chúng ta không chỉ bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thân yêu đã khuất mà chúng ta còn cầu nguyện cho linh hồn của họ. Chúng ta nên dâng lên lời cầu nguyện mỗi khi đến viếng đất thánh, để trao phó cuộc hành trình cuối cùng của họ trong vòng tay của Thiên Chúa.
Cầu nguyện cho những người đã khuất là một truyền thống bắt nguồn từ Kinh Thánh và đã bén rễ sâu từ thời Giáo Hội Kitô giáo sơ khai. Truyền thống này phù hợp với niềm tin Công giáo về luyện ngục và một số linh hồn có thể vẫn cần được thanh tẩy lần cuối trước khi về thiên đàng.
Lần tới khi bạn đến viếng đất thánh, hãy cố gắng dâng lên một lời cầu nguyện ngắn, như lời cầu nguyện dưới đây, một lời cầu nguyện thường được viết tắt trên các ngôi mộ bằng các chữ cái R.I.P.
℣. Requiem æternam dona ei, Domine
℟. Et lux perpetua luceat ei:
℣. Requiescat in pace.
℟. Amen.
X. Lạy Chúa, xin cho linh hồn … được nghỉ yên muôn đời,
Đ. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ...
X. Cầu cho linh hồn … được nghỉ ngơi trong an bình.
Đ. Amen.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (27/05/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







