![]() |
| Photo by KaLisa Veer on Unsplash |
John Pridmore là một tên gangster, làm việc trong tổ chức tội phạm trên những con phố tồi tệ của London vào những năm 1980. Ông sống một cuộc sống buôn bán ma túy, trộm cắp và bạo lực. Ông có một căn hộ áp mái, xe thể thao, tiền bạc và quyền lực. Nhưng ông biết rằng có điều gì đó còn thiếu. Không có sự bình an trong con tim ông.
Được rửa tội theo Công giáo, nhưng ông đã rời xa đức tin. Mặc dù có được mọi thứ mà bất kỳ ai cũng có thể muốn trong cuộc sống, ông vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông biết rằng mình phải thay đổi con tim để tìm thấy sự bình an mà ông vô cùng khao khát. Mặc dù lúc đó ông không biết điều đó, nhưng ông đang tìm kiếm Chúa Giêsu. Trở nên bất mãn với những gì thế gian mang lại cho các giác quan, ông bắt đầu khao khát Đấng làm thỏa mãn tâm hồn.
Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình khi Người khoảng 30 tuổi. Người đến để sắp xếp lại nhà của Cha Người. Người kêu gọi các môn đệ, truyền bá thông điệp của Tin Mừng và chịu đựng sự chối bỏ, bất ổn chính trị và ngược đãi. Mặc dù gặp phải sự phản kháng, chỉ trích và thù địch, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục truyền bá thông điệp về tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Người. Tóm lại, Tin Mừng của Chúa Giêsu là về sự hoán cải trong bình an của con tim.
Mặc dù ban đầu John Pridmore không nhận ra điều đó, nhưng ông đã đi đến chỗ mà ông hiểu rằng mình đang tuyệt vọng trong việc tìm kiếm sự hoán cải trong con tim và sự ăn năn thông qua những lời dạy của Giáo Hội Công Giáo. Ông biết rằng mình có một số con đường quanh co cần phải làm thẳng, những đồng bằng gồ ghề cần phải làm cho phẳng phiu và những thung lũng ghập ghềnh phẳng cần phải san bằng. Nhưng nếu chúng ta trung thực với chính mình, thì phải chăng tất cả chúng ta đều như vậy không?
Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng một thông điệp mà John Pridmore biết rằng mình phải tiếp thu. Lặp lại lời của Baruch, vị ngôn sứ cuối cùng và vĩ đại nhất trong Cựu Ước, Thánh Gioan chỉ cho chúng ta con đường đến sự hoán cải trong bình an của con tim. Làm cho những con đường thẳng tắp. Lấp đầy mọi thung lũng. Làm phẳng những con đường gồ ghề. Phép rửa sám hối của Thánh Gioan là về việc thực hiện những thay đổi cần thiết để mang lại sự biến chuyển này.
Tuần này, chúng ta thắp ngọn nến màu tím thứ hai trên Vòng hoa Mùa Vọng, tượng trưng cho hòa bình. Theo truyền thống, nó được gọi là “Ngọn nến Bêlem,” nó nhắc chúng ta nhớ đến hành trình của Đức Maria và Thánh Giuse đến thành phố Đavid. Thật trùng hợp, Mùa Vọng cũng là về hành trình của chúng ta. Hành trình đến với sự hoán cải trong bình an của con tim, chuẩn bị cho bản thân để chào đón sự ra đời của Đấng Mêsia.
John Pridmore không chỉ trải qua một cuộc hoán cải sâu sắc mà còn trở thành một nhà hộ giáo Công giáo và là một tác giả bán chạy nhất thế giới. Nếu một tên tội phạm cứng đầu như John Pridmore có thể tìm thấy cảm giác bình an mang tính biến đổi chỉ có thể đến được thông qua Chúa Giêsu, thì bất kỳ ai cũng có thể. Và mọi người đều nên làm như vậy. Chúa gọi ngay cả những người đỗ vỡ nhất trong chúng ta để phục vụ Người.
Trong tuần thứ hai của Mùa Vọng này, cầu mong tất cả chúng ta đều cảm nghiệm được sự hoán cải trong bình an của con tim xuất phát từ việc từ bỏ tội lỗi và chấp nhận ăn năn sám hối, điều cuối cùng sẽ dẫn đưa chúng ta đến với Hoàng Tử Bình An trong Lời của Người cũng như trong các Bí tích của Người và cuối cùng là trên thiên đàng.
Tác giả: David La Mar – Nguồn: Catholic Exchange (10/12/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







