MỚI

HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogBan Mục VụQuới ChứcBa phương diện sống Lời Chúa nơi Quới chức

Ba phương diện sống Lời Chúa nơi Quới chức

slcqc
Ban Quới chức là một tổ chức nhân sự chính thức và trước tiên của Họ đạo, đảm nhận hoạt động Tông đồ Giáo dân.[1] Không chỉ là một cơ cấu tổ chức, Quới chức còn là hiện thân sống động của sự hiện diện và phục vụ trong lòng Họ đạo, như “cánh tay nối dài” của Cha sở giữa cộng đoàn.

Tuy nhiên, để thật sự trở thành “cánh tay nối dài” ấy, người Quới chức cần sống Lời Chúa cách sâu xa và chân thật. Chỉ khi Lời Chúa thấm nhập vào đời sống, biến đổi từ bên trong, thì người Quới chức mới có thể thi hành sứ mạng cách hiệu quả. Dưới đây là ba phương diện sống Lời Chúa nơi người Quới chức:

1. Người Quới chức sống Lời Chúa trong tư tưởng

Việc sống Lời Chúa khởi đi từ bên trong, nơi những suy nghĩ âm thầm của mỗi người. Vì thế, người Quới Chức được mời gọi không ngừng thanh luyện tư tưởng, để cách nghĩ của mình ngày càng phù hợp với ý Chúa. Thật vậy, “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.” (Pl 2,5)

Trong kinh Cáo mình, chúng ta khiêm tốn thưa: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng…” Lời ấy nhắc rằng ngay trong suy nghĩ, chúng ta cũng có thể lệch hướng khi để mình bị chi phối bởi cái nhìn chủ quan hay ý riêng.

Sống Lời Chúa trong tư tưởng là chấp nhận để Lời Chúa soi sáng và tập suy nghĩ theo cách của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, tập nhìn người khác với lòng tôn trọng hơn là xét đoán, đặt lợi ích chung trên lợi ích riêng và biết tìm điều Chúa muốn trong mỗi công việc mình làm. Có như thế, người Quới chức đang âm thầm giúp người khác nhận ra Chúa.

2. Người Quới chức sống Lời Chúa trong lời nói

Việc loan báo Lời Chúa không chỉ diễn ra trên tòa giảng nơi những vị có chức thánh, nhưng còn được thể hiện qua lời nói hằng ngày của người Quới chức. Chính trong những lời trao đổi bình thường, người khác có thể nhận ra tinh thần của Tin Mừng.

Lời nói có sức xây dựng nhưng cũng có thể phá đổ hay gây tổn thương. Thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.” (Ep 4,29). Vì thế, người Quới chức được mời gọi nói lời chân thật, không thêm bớt hay bóp méo sự thật, biết tránh những lời nói gây chia rẽ và luôn dùng lời nói để nâng đỡ, khích lệ, hướng người khác về điều tốt.

Một lời nói đúng lúc, đúng cách có thể giúp người khác thay đổi, một người trở lại, một gia đình được hòa giải. Đó chính là cách truyền giáo trong đời thường.

Điều quan trọng không phải là nói nhiều, nhưng là biết nói điều đúng, nói điều Chúa muốn với tình yêu và trách nhiệm.

3. Người Quới Chức sống Lời Chúa trong việc làm

Nếu tư tưởng là nền tảng, lời nói là nhịp cầu, thì việc làm chính là bằng chứng cụ thể nhất của người sống Lời Chúa. Thật vậy, người Quới chức không chỉ nói hay, nghĩ đúng nhưng phải thể hiện Lời Chúa qua cách mình phục vụ hằng ngày, để “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)

Theo Điều 5 trong Điều lệ Quới chức của Giáo phận Vĩnh Long thì: “Người Quới chức không phục vụ vì danh lợi hay địa vị nhưng vì lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội, với ước muốn cộng tác với hàng Giáo phẩm để phục vụ dân Chúa, qua việc sống sứ vụ đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội.”

Do đó, người Quới chức được mời gọi làm việc cách tận tâm, sống công bằng và liêm chính, biết hy sinh và âm thầm phục vụ mà không tìm kiếm sự ghi nhận. Chính đời sống ấy trở thành dấu chỉ rõ ràng, giúp người khác nhận ra một con người thuộc về Chúa và là lời chứng sống động, có sức thuyết phục hơn hết.

Nói tóm lại, người Quới chức chỉ thật sự trở thành “cánh tay nối dài” của Cha sở khi biết để Lời Chúa thấm vào toàn bộ đời sống của mình qua ba phương diện, từ tư tưởng, lời nói đến việc làm. Khi Lời Chúa hướng dẫn cách nghĩ, chi phối lời nói và được thể hiện qua việc phục vụ cụ thể, thì đời sống Quới chức tự nhiên trở thành một lời loan báo Tin Mừng sống động giữa lòng Họ đạo.

Nhờ đó, Quới chức không chỉ chu toàn một chức vụ, nhưng còn thi hành sứ mạng cao quý đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội, cách riêng trong sứ vụ ngôn sứ. Xin Chúa giúp mỗi người luôn trung thành sống Lời Chúa mỗi ngày, để qua đời sống âm thầm nhưng chân thật, có thể giúp nhiều người nhận ra Chúa và đến gần Người hơn.

Tác giả: Phó tế Gbt. Trần Hoàng Châu
————————–
[1] Giáo phận Vĩnh Long, Phục Vụ Sự Sống – Mục VIII, Tháng 07 năm 2007.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031