MỚI

03:59
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogMẫu Gương Linh MụcBa vị thánh vĩ đại của Bí tích Giải tội: Cha sở Họ Ars, Cha Piô Pietrelcina và Cha Mandic

Ba vị thánh vĩ đại của Bí tích Giải tội: Cha sở Họ Ars, Cha Piô Pietrelcina và Cha Mandic

3cf1
Ba vị thánh vĩ đại của Bí tích Giải tội, sống ở những thời đại khác nhau, nhưng cùng chung một niềm đam mê: hòa giải thế giới với Thiên Chúa.

Người ta nói về một nữ hoàng rằng bà rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức bà chỉ cần tắm một lần mỗi năm là quá đủ. Tuy nhiên, người ta không nói rằng ngay cả khi bà đến gần những con ngựa, chúng cũng sẽ chạy trốn nhanh nhất có thể, vì chúng cần phải tắm nhiều hơn. Điều xấu không nằm ở việc tắm quá nhiều, mà là tắm quá ít. Vậy thì, điều làm con người ô uế nhất là tội trọng và tội nhẹ. Bí tích Giải tội thanh tẩy chúng ta. Do đó, theo phép loại suy, chúng ta nên xưng tội với một tần suất nhất định. Theo logic này, Huấn quyền Giáo Hội khuyến khích việc xưng tội thường xuyên. Theo tinh thần đó, các linh mục coi sóc các linh hồn phải rất sẵn lòng giải tội cho các hối nhân. Điều này được soi sáng bởi các vị thánh của lòng thương xót, đặc biệt là Cha sở Họ Ars, Cha Piô, và Cha Leopold Mandic.

Cha Leopoldo Mandic (12 tháng 5 năm 1866 – 30 tháng 7 năm 1942), một tu sĩ Dòng Capuchin giống như Cha Piô, đã dành trọn cuộc đời linh mục của mình cho thừa tác vụ giải tội. Một biểu tượng rất sống động về cuộc đời của vị giải tội này là bàn tay ngài dùng để ban ơn xá giải không hề hư hoại, cũng giống như lưỡi của nhà giảng thuyết lừng danh là Thánh Antôn Padua. Ngài là một vị giải tội rất nhân từ. Ngài có tính cách mạnh mẽ, nhưng biết cách kiềm chế bản thân. Vì vậy, trong tòa giải tội, ngài không bao giờ nóng nảy; ngài luôn thấu hiểu và dịu dàng. Khi giải tội, ngài rất kiên định trong giáo lý của mình. Ngài thường nói: khi tôi cử hành Bí tích Giải tội, tôi cảm nhận được toàn bộ sức nặng từ thừa tác vụ của mình và tôi không thể phản bội lương tâm; trước hết và trên hết, là sự thật. Với một vị giải tội như thế, việc xưng tội là một niềm vui lớn lao; ngài ôm ấp và, với lòng bác ái siêu nhiên, ban tặng sự thật. Ngài dành cả ngày trong tòa giải tội, luôn được các hối nhân vây quanh. Trong nhiều thập kỷ, ngài dành mười đến mười lăm giờ mỗi ngày trong tòa giải tội. Ngài đã nghe lời thú tội của vô số linh hồn. Vì vậy, ngài có thể được coi là một vị tử đạo của tòa giải tội. Ngài sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì vì lợi ích và phục vụ các linh hồn. Vì vậy, ngài đã sống đúng như lời ngài nói: Một linh mục phải chết vì công việc tông đồ; không có cái chết nào khác xứng đáng với một linh mục. Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một con người vĩ đại, tuyên thánh vào năm 1983. Tóm lại, trong tòa giải tội, ngài đã phục vụ rất nhiều người, theo lòng bác ái đầy thương xót và chân lý.

Cha Piô (25 tháng 5 năm 1887 – 23 tháng 9 năm 1968) đã sống cách xa thế giới hiện đại đến mức dường như, đối với thế giới hiện đại, ngài sẽ được chôn cất sâu trong lòng đất, ở nơi xa xôi nhất, do đó hoàn toàn bị lãng quên. Tuy nhiên, thật bất ngờ! Vị tu sĩ người Ý này lại là vị thánh được yêu mến nhất của thế kỷ 20. Mỗi năm, ngôi mộ của ngài thu hút 7.000.000 lượt khách viếng thăm. Năm 2002, khi Thánh Gioan Phaolô II tuyên thánh cho ngài, 300.000 người đã có mặt. Hàng triệu người theo dõi sự kiện này qua các phương tiện truyền thông. Nhưng ngay cả tại lễ tang của ngài, cũng có 100.000 người tham dự. Ngài đạt được danh tiếng này không phải bằng tài hùng biện hay những phương thế khác, mà bằng cách trở thành một Đức Kitô khác. Và điều đó đã xảy ra, mặc dù ngài đã dành phần lớn cuộc đời mà không rời khỏi tu viện của mình ở San Giovanni Rotondo (Ý), ngài giống như người xứ Cyrênê theo Chúa Giêsu và chỉ muốn trở thành một tu sĩ chuyên chăm cầu nguyện. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã tóm tắt công việc của ngài theo cách này: ngài giải tội từ sáng đến tối. Chính Cha Piô đã tuyên bố: “Tôi không có một phút rảnh rỗi nào: toàn bộ thời gian của tôi dành cho việc giải thoát anh em tôi khỏi cạm bẫy của Satan […]. Và đây chính xác là những gì tôi làm ngày đêm […].” Từ năm 1950 trở đi, đôi khi người ta phải đợi hơn hai tuần để được nghe ngài giải tội, mặc dù ngài giải tội ít nhất mười lăm giờ một ngày. Tóm lại, Cha Piô là một trong những vị thánh vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và, thật kỳ lạ, ngài cũng là vị thánh nổi tiếng nhất của thế kỷ đó. Điều mà con người cao quý, nổi tiếng, và vang danh là vĩ đại ấy đã làm là giải tội. Một tấm gương sáng ngời!

Cha sở Họ Ars (8 tháng 5 năm 1786 – 4 tháng 8 năm 1859), một linh mục giáo phận, phụ trách Họ Ars, một thị trấn nhỏ chỉ có 230 người, nơi hầu như không ai tham dự Thánh lễ và là nơi mà những điều khủng khiếp như phạm thánh và hận thù lan tràn. Nói cách khác, bóng tối đã bao trùm thị trấn. Triển vọng thật ảm đạm. Liệu có điều gì có thể nảy nở ở đó không? Tuy nhiên, ở đó, ngọn lửa tình yêu của ngài đã bùng cháy. Vì vậy, theo thời gian, ngọn núi băng giá đã trở thành một lò lửa hừng hực. Điều nổi bật nhất trong sứ vụ linh mục xuất sắc của ngài là khoảng thời gian ngài dành cho việc giải tội. Từ tháng 11 đến tháng 3, ngài đã dành ít nhất mười một hoặc mười hai giờ trong tòa giải tội. Vào những thời điểm ngày dài hơn đêm, ngài đã dành từ mười sáu đến mười tám giờ để giải tội. Nhiều người từ nhiều nơi, thậm chí cả những nơi rất xa, đã đến xưng tội với ngài và thảo luận về các vấn đề thiêng liêng. Ngài đã giải tội rất nhiều. Ngài đã hoán cải được nhiều người. Thật là một tác động lớn lao khi ngài đã làm được nhiều điều tốt đẹp như vậy khi vẫn còn ở thị trấn nhỏ bé này vào thời điểm đó. Một bí quyết rất quan trọng cho thành tựu vĩ đại này chính là Bí tích Giải tội, mà ngài đã cử hành với lòng bác ái nhân hậu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng băng bó các vết thương của đoàn chiên. Ngài là thánh bổn mạng của tất cả các cha sở trên khắp hoàn vũ. Và, do đó, ngài là thầy dạy và mẫu gương của tất cả các cha sở. Tóm lại, bằng việc thường xuyên giải tội, với tình yêu thương phụ tử bao la, ngài đã cho mọi người thấy những điều tốt lành vô biên mà bí tích này mang lại.

Nhìn chung, xin cho chúng ta, với lòng nhiệt thành sống động, tái khám phá sự kỳ diệu vô biên của Bí tích Giải tội, một trong những kho tàng phong phú nhất, kỳ diệu nhất, đẹp đẽ nhất, thơ mộng nhất, rực rỡ nhất, huy hoàng nhất, sáng ngời nhất, chói lọi nhất và lấp lánh nhất của Giáo Hội.

Tác giả: Lm. José María Montiu de Nuix – Nguồn: Exaudi (02/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031