MỚI

02:44
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogGiáo LýGiáo Lý Rước LễBài 5. Chúa Tạo Dựng Con Người

Bài 5. Chúa Tạo Dựng Con Người

Bài 5
CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

I. LỜI CHÚA (St 1,26)
“Thiên Chúa phán: Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh của Ta, để cho họ làm chủ trên mặt đất”.

II. GHI NHỚ

1. H. Thiên Chúa tạo dựng con người thế nào?
T. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

2. H. Vì sao con người cao trọng hơn mọi loài trên mặt đất?
T. Vì con người vừa là vật chất, vừa là tinh thần, nghĩa là có xác và có hồn, kết hợp thành một con người duy nhất.

3. H. Tổ tông loài người là ai?
T. Tổ tông loài người là Ông Adong và Bà Evà

III. THỰC HÀNH
Luôn cám ơn Chúa vì được sinh ra làm người

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha của chúng con, xin cám ơn Chúa đã cho con được sinh ra làm người, làm con của Chúa, được sống trong gia đình có ông bà, cha mẹ. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ và anh chị em con được mạnh khoẻ và cho con luôn là bé ngoan của Chúa.

V. BÀI HÁT: CÁM ƠN TRỜI

Cám ơn Trời, xin cám ơn Trời,
Cho con hai con mắt, cho con hai bàn tay,
Cho con sinh làm người. Xin cám ơn Trời. Cám Ơn Trời
Cám ơn Trời, xin cám ơn Trời,
Cho con hai lỗ mũi, cho con hai vành tai,
Cho con vui vào đời. Xin cám ơn Trời. Cám Ơn Trời

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031