MỚI

01:16
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoCarlo Acutis trên con đường nuôi dưỡng ý hướng thánh thiện

Carlo Acutis trên con đường nuôi dưỡng ý hướng thánh thiện

carlo1
 Ảnh từ Britannica


Carlo không bao giờ so sánh mình với người khác, không phải vì cậu cho rằng mình giỏi hơn người khác như một kẻ kiêu ngạo, mà vì cậu đơn sơ, giản dị và thích giữ mình khiêm tốn, không muốn phô trương bản thân theo bất kỳ cách nào. Cậu từng nói với chúng tôi, “Tại sao lại phải làm lu mờ ánh sáng của người khác để làm cho mình được sáng hơn?” Câu nói này cho thấy cậu không hề ghen tị.

Năm đầu tiên học phổ thông, cậu được 9/10 điểm bài luận. Hôm đó, cậu đạt điểm cao nhất lớp. Hai người bạn cùng lớp của cậu, được coi là thông minh nhất lớp, bị điểm thấp hơn nhiều và bật khóc vì Carlo được 9 điểm. Kinh ngạc trước phản ứng của họ, Carlo kể với chúng tôi rằng cậu đã cố gắng an ủi hai người bạn cùng lớp bằng cách nói với họ rằng cậu không xứng đáng được 9 điểm và rằng giáo viên đã quá nhân nhượng đối với cậu.

Cậu không than phiền, cũng không chỉ trích người khác, và cậu chắc chắn cũng không đánh giá cao những ai hay chỉ trích người khác. Cậu đã cố gắng bằng mọi cách để không tham gia vào những cuộc trò chuyện mang tính tiêu cực này. Cậu phản đối tất cả những điều đó: cậu giúp các bạn cùng lớp thành công trong học tập, thể thao và đời sống thiêng liêng, cũng như vui mừng và khen ngợi khi họ thành công.

Một trong những phẩm chất mà bạn bè cậu đánh giá cao nhất ở Carlo là lòng trung thành và sự thật thà. Nếu cậu đã hứa, cậu sẽ giữ lời. Cậu không biết gì về nói dối. Khi cậu dạy giáo lý, cậu kể về câu chuyện do một người con gái thiêng liêng của Cha Thánh Pio Pietrelcina thuật lại:

Chúng ta đều biết rằng Cha Pio không muốn bất kỳ ai nói dối, ngay cả khi nói đùa hoặc vì điều gì đó không quan trọng. Để giữ lời cam kết mà tôi đã đưa ra trong tòa giải tội, tôi bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ thiên thần bản mệnh của mình. Khi tôi thấy mình gặp phải khó khăn, vì người ta hỏi tôi điều gì đó mà tôi không biết và tôi không thể trả lời mà không nói dối, tôi đã tự mình chạy đến với ngài.

Cậu có khả năng tự chủ tuyệt vời trong mọi khía cạnh, không chỉ về sự tiết độ, mà còn trong lời nói và cách sử dụng thời gian. Ví dụ, khi còn nhỏ, để không làm phiền người lớn hoặc làm gián đoạn công việc của chúng tôi, cậu có thể chơi một mình hàng giờ, đọc sách hoặc vẽ truyện tranh. Cơn giận dữ là điều xa lạ với cậu. Elisa, giáo viên đã ở cùng cậu vào một số buổi chiều, đã bị ấn tượng bởi khả năng tự chủ của cậu khi sử dụng thời gian giữa việc học và vui chơi, giữa cầu nguyện và thời gian với bạn bè.

Cậu rất tiết độ ngay cả trong việc ăn uống. Nếu có món nào mà cậu không thích, cậu sẽ ăn hết. Khi có đồ ngọt hoặc các món ăn ngon khác, cậu biết cách đợi cho đến khi mọi người đều được chia phần hết, và sau đó nếu còn thừa thứ gì đó, cậu cũng sẽ lấy một ít. Cậu thừa nhận một cách công khai rằng mình thích đồ ngọt và luôn ăn rất ngon miệng. Nhưng cậu không bao giờ ăn giữa các bữa ăn.

Vào mùa hè năm 1999, chúng tôi đã ăn quá nhiều pizza và gelato (kem lạnh), và tất cả chúng tôi đều hơi thừa cân. Khi chúng tôi trở về Milan, cậu ấy ngay lập tức bắt đầu ăn uống điều độ hơn và giảm cân. Đối với Carlo, sự điều độ không chỉ là vấn đề về chế độ ăn uống hoặc ăn uống lành mạnh, mà còn là khả năng dâng lên Thiên Chúa một chút hy sinh, một chút từ bỏ điều gì đó hợp pháp và tốt đẹp để làm nên điều gì đó tốt hơn. Ví dụ, cậu đã dâng một chút hy sinh là đồ ăn nhẹ hoặc đồ ngọt để giúp đỡ linh hồn những người đã khuất nơi luyện ngục.

Đôi khi cậu thậm chí còn từ bỏ việc xem một bộ phim mà mình yêu thích, ngoài việc tránh những bộ phim bạo lực hoặc thô tục. Khi còn nhỏ, cậu thích phim hoạt hình hoặc phim tài liệu về động vật. Khi lớn lên, cậu thích phim hành động hoặc phim tài liệu về các sự kiện trong Kinh Thánh và cuộc đời của các vị thánh.

Vài tháng sau khi cậu qua đời, ủy ban của Tổng Giáo phận Milan phụ trách quá trình phong chân phước cho cậu đã xem xét sử liệu về các hoạt động của cậu trên máy tính cá nhân của cậu. Hoạt động cuối cùng được xác định là từ ngày trước khi cậu nhập viện. Ủy ban phát hiện ra rằng các trang web Carlo truy cập đều liên quan đến các môn học trung học, công nghệ thông tin và trên hết là các môn liên quan đến đức tin. Không có trang web nào liên quan đến khiêu dâm. Điều này càng chứng minh thêm rằng cậu đã sử dụng thời gian, sự tiết độ và cả sự trong sạch của mình một cách tốt đẹp.

Là một giáo lý viên và người bạn đồng hành, Carlo đã đề xuất với bạn bè mình về sự ngay thẳng và trong sạch giống như cậu đang sống nhờ vào đức tin của mình. Trong nhiều dịp, chúng tôi nghe Carlo nhấn mạnh với bạn bè cậu về việc sống một cuộc đời trong sạch và không lãng phí thời gian vào khiêu dâm cũng như những tội không trong sạch. Cậu thường nói với họ, “Kẻ cám dỗ thử thách chúng ta trong vấn đề này, nơi chúng ta có thể yếu đuối. Chúng ta không được sợ hãi, mà chỉ cần chạy trốn khỏi hắn với quyết tâm. Nếu không có sự đồng thuận của ý chí chúng ta, kẻ cám dỗ không thể làm gì chống lại chúng ta. Thông qua khiêu dâm và những tội không trong sạch, ma quỷ đã đưa rất nhiều linh hồn xuống hỏa ngục.” Và cậu trích dẫn lời của Đức Maria ở Fatima, “Những tội lỗi đưa hầu hết các linh hồn xuống hỏa ngục là tội lỗi của xác thịt.” (de Marchi, 70) Cậu không ngại nhắc lại với bạn bè những gì Sách Giáo lý dạy rằng:

Văn hóa phẩm khiêu dâm… gây tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá của những người tham gia (diễn viên, người bán, công chúng), vì mỗi người trở thành đối tượng của thú vui thấp hèn và lợi nhuận bất hợp pháp cho người khác. Nó nhấn chìm tất cả những ai tham gia vào ảo vọng của một thế giới tưởng tượng. Đó là một tội trọng. Chính quyền dân sự cần phải ngăn chặn việc sản xuất và phân phối các tài liệu khiêu dâm. (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2354)

Sự trong sạch của cậu cũng thể hiện qua ánh mắt và sự chú tâm mà cậu dành cho người khác. Carlo thường nói: “Điều quan trọng là phải luôn luôn cảnh giác với chính mình.” “Chỉ bằng cách duy trì sự trong sạch của tâm hồn, chúng ta mới có thể tích lũy được kho tàng cần thiết cho sự vĩnh cửu trên thiên đàng.” Cậu biết rằng sự trong sạch của tâm hồn, của tình cảm và của đôi mắt song hành với việc điều chỉnh các khía cạnh hàng ngày của cuộc sống, như cách ăn mặc và đi lại của chúng ta.

Cậu biết rằng tật mê dâm dục và mọi “phụ kiện” của nó phải bị xa tránh vì chúng khiến chúng ta không trân trọng vẻ đẹp và hình ảnh mà Thiên Chúa đã in sâu vào chúng ta – chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh – và vì chúng làm hư hỏng cách chúng ta yêu thương.

Cuối cùng, cậu biết rằng sự tiết độ và trong sạch là những món quà của Thiên Chúa. Vì vậy, cậu luôn cầu nguyện với Thiên Chúa để cậu có thể giữ được sự trong trắng khi chịu phép rửa tội, điều mà tất cả chúng ta phải cố gắng để gìn giữ. Với sự tin tưởng lớn lao, cậu đã cầu xin Thiên Chúa và thiên thần bản mệnh của mình giúp đỡ để luôn sống trong ân sủng thánh thiện.

Những đức tính khác mà chúng ta nhớ đến nơi Carlo là sự bền bỉ, lòng trung thành và sự kiên cường của cậu trong thể thao. Cậu chắc chắn đã có may mắn khi chơi nhiều môn thể thao từ khi mới năm tuổi: bóng đá mini, trượt tuyết, bơi lội, karate, kung-fu, quần vợt, bóng chuyền và điền kinh. Ở những độ tuổi khác nhau, cậu đã say mê cống hiến cho từng môn thể thao này, nhưng không có tính cạnh tranh hay trả thù.

Với Carlo, chơi thể thao trên hết là để vun đắp tình bạn, sống những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè, cùng nhau hướng tới một mục tiêu tốt đẹp và có động lực, thử thách khả năng thể chất, vượt qua nỗi sợ hãi và mệt mỏi, cũng như để vượt thắng những khó khăn xảy đến trong đội.

Tác giả: Antonia Salzano và Andrea Acutis* – Nguồn: Catholic Exchange (28/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

———————————

* Bài viết này được trích từ cuộc phỏng vấn với cha mẹ của Chân phước Carlo Acutis, Antonia và Andrea.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031