![]() |
Nhân kỷ niệm 56 năm ngày con người đặt chân lên Mặt Trăng, Đức Giáo hoàng đã khám phá các kính thiên văn và trò chuyện với các nhà vật lý thiên văn trẻ sau giờ đọc kinh Truyền Tin.
Vào một ngày hồi tưởng và chiêm ngắm vũ trụ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có một chuyến thăm quan trọng đến Đài thiên văn Vatican, tọa lạc tại Dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, nhân dịp kỷ niệm 56 năm con người đặt chân lên Mặt Trăng.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật, Đức Giáo hoàng đã đến trung tâm khoa học của Tòa Thánh, nơi ngài đã tham quan các cơ sở vật chất và quan sát kỹ lưỡng các kính thiên văn đã hỗ trợ việc khám phá thiên thể từ góc nhìn đức tin trong nhiều thập kỷ. Ngài được tháp tùng bởi các nhà thiên văn học và sinh viên tham gia Trường Hè truyền thống do Vatican Specola (Đài thiên văn Vatican) tổ chức.
Chuyến thăm không chỉ là một cử chỉ mang tính hình thức. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng: đức tin không sợ khoa học, mà đức tin luôn đón nhận khoa học. Nói một cách khác, như đã nói với các nhà nghiên cứu trẻ vài tuần trước đó, Đức Giáo hoàng nhắc nhở họ rằng việc chiêm ngắm vũ trụ cũng là một hình thức cầu nguyện. “Sự kỳ diệu nảy sinh từ việc ngắm nhìn bầu trời là một hạt giống thiêng liêng. Đừng ngừng chia sẻ niềm vui đó,” ngài nói với họ.
Truyền thống hàng thế kỷ với tầm nhìn hướng tới tương lai
Đài Thiên văn Vatican, mặc dù được thành lập chính thức vào thế kỷ 19, nhưng đã có nguồn gốc từ cuộc cải cách lịch Gregorian. Qua nhiều thế kỷ, đài thiên văn này đã kết hợp thành công sự nghiêm ngặt của khoa học với một góc nhìn siêu việt về vũ trụ. Vào cuối những năm 1930, Specola được chuyển từ Vatican đến Castel Gandolfo, tránh xa sự ô nhiễm ánh sáng của Rome. Sau đó, vào năm 1993, đài thiên văn được mở rộng với một kính thiên văn hiện đại ở Arizona, tái khẳng định cam kết của Vatican đối với nghiên cứu thiên văn học.
Năm nay, với chủ đề “Khám phá Vũ trụ bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb,” Trường hè đã quy tụ các bạn trẻ từ 22 quốc gia để cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về những khám phá mà công cụ mạnh mẽ này đã mang lại cho nhân loại: những thiên hà xa xôi, những cụm sao nguyên thủy, và những tín hiệu kể lại câu chuyện về sự khởi đầu của thời gian.
Khoa học không bao giờ quên Đấng Tạo Hóa
Ngày hội khép lại với những nụ cười, những cuộc trò chuyện, và một niềm tin chắc chắn vang vọng khắp mọi nơi: đức tin và khoa học không phải là kẻ thù. Thực tế, khi chúng cùng chung tay, chúng có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về những bí ẩn xung quanh loài người và vị trí của con người trong vũ trụ.
Theo Exaudi Staff – Nguồn: Exaudi (20/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







