Lời Chúa: “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”. (Mc 14,22)
Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, Giáo hội muốn trình bày cho chúng ta thấy tình thương cao vời của Chúa Giêsu đã dành cho con người. Yêu thương đến đỗi Ngài tự hiến để chết thay đền tội cho con người “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”. Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục muốn tự hiến vì Ngài yêu thương con người đến cùng! Ngài muốn trở thành lương thực nuôi sống cho con người. “Này là Mình Thầy, Này là Máu Thầy, đổ ra vì anh em”. Vì yêu thương Chúa Giêsu không chấp nhận để con người phải chết, nhưng Ngài trao ban chính thân mình Ngài để con người khỏi lâm cảnh phải hư nát mà được sống. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban lương thực chính là Thịt Máu Ngài qua hình bánh hình rượu để con người rước lấy và mang lại sự sống đời đời. Bạn có chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để rước lấy lương thực quý giá này khi tham dự thánh lễ không? Bạn có siêng năng đến lãnh nhận lương thực là Thịt Máu Chúa hằng tuần để bảo đảm sự sống đời đời cho bạn không?
Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương mà Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để trao ban chính Thịt Máu Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con biết quý trọng và siêng năng chạy đến lãnh nhận của ăn quý báu là Thịt Máu Chúa qua Thánh Lễ.






