MỚI

02:49
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnĐại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long – Mừng 12 Năm Giám Mục của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân ngày 15. 08. 2012

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long – Mừng 12 Năm Giám Mục của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân ngày 15. 08. 2012

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là ngày kỷ niệm 12 năm hồng ân Giám Mục của Đức Cha Tôma Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, và cũng là ngày họp mặt truyền thống của giới trẻ Giáo Phận. Gần 1000 bạn trẻ từ khắp nơi trong giáo Phận đã về nhà thờ Chánh Toà để cầu nguyện cho Giáo Phận , Đức Cha và tham dự đại hội truyền thống này.

Vào lúc 6h thứ tư  ngày 15.08.2012, đã thấy tấp nập các bạn trẻ khắp nới trong giáo phận quy tụ về nhà thờ Chánh Toà tham dự đại hội.

Trước giờ khai mạc, cha Matthêu Nguyễn Tấn Thuỵ nói lên chủ đề ngày đại hội: “CHÚA KITÔ NIỀM VUI CHO NGƯỜI TRẺ” và trong suốt thời gian đại hội sẽ được học xoay quanh sứ điệp của ĐTC ngày quốc tế giới trẻ 2012: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa“. Hòa với tâm tình của bài hát chủ đề, bầu khí của đại hội được hâm nóng dần lên, những cánh tay bắt đầu giơ cao chuyển động theo nhịp điệu bài hát, cuối cùng là những tràng pháo tay vang dội nói lên sức sống của người trẻ luôn muốn vươn lên trong niềm vui Đức Kitô

Đúng 7h, cha Quản hạt Vĩnh Long Giuse Đinh Quang Lục khai mạc đại hội. Ngài ngỏ lời với giới trẻ về nội dung của sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ, kêu gọi giới trẻ những người có sức sống mãnh liệt hãy làm cho cuộc sống ngày càng vui lên, và biết dựa vào niềm vui Đức Kitô mới là niềm vui đích thực, mạnh dạn dấn thân vào một xã hội hôm nay, một xã hội đang cần đến người trẻ. Và mong mỏi mỗi người sẽ là nhân chứng sống động đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

Trong sự mong mỏi đó, cha tuyên bố “khai mạc đại hội giới trẻ giáo phận Vĩnh Long lần thứ XII”. những trang pháo tay vang dội, tất cả cùng hào hứng sôi nổi bước vào chủ đề. Tiếp đến, cha Tôma Nguyễn Ngọc Tân, Đặc trách Giới trẻ giáo Phận, đại diện Ban Tổ chức cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và nhất là sự tham dự đông đảo của giới trẻ đã đóng góp cho sự thành công của đại hội.

Một trong những điều đánh động các bạn trẻ là “CÙNG VÁC THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC KITÔ” Thánh giá được các bạn trẻ cùng cha Quản Hạt kiệu đi trước, theo sau là những thành viên tham dự với tâm tình của người con quyết bước theo Chúa chấp nhận dấn thân vác Thánh giá như một hình ảnh linh thiêng nói lên quyết tâm của mỗi người: cùng với các bạn trẻ, Thánh giá đi đến mọi nẻo đường của cuộc sống, đến với mọi người, mọi nhà để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Thánh Giá đi ngang qua các cánh đồng, qua các khu dân cư, qua đường quốc lộ, như một lời tuyên xưng đức tin vào màu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu đang hiện diện và đang rảo bước trên mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta. Thánh giá là lời mời gọi con người hãy ngưng bạo lực, chấm dứt chiến tranh, chặn đứng tội ác, từ giã hận thù. cuộc cung nghinh Thánh giá được kết thúc bằng nghi thức sám hối và cầu nguyện.

Thật cảm động khi thấy các bạn trẻ cầu nguyện, suy tư trước Thánh giá. Ngôn ngữ trầm lắng của Thánh giá đã vang lên nơi lòng bạn trẻ, nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã sám hối đổi đời và trở nên con người mới. Đây chính là một điều đặc biệt và rất ý nghĩa với lần đại hội giới trẻ lần này, từng bạn đại diện cho giới trẻ Vĩnh Long – Trà Vinh – Bến Tre nói tâm tình của mình với Đức Giêsu Thánh Thể, và không ai ngờ một sự thinh lặng có thể nói là chìm sâu trong tình yêu Chúa. Vì khi nói đến người trẻ, có lẽ chúng ta nghĩ ngay đến sự ồn ào. Hơn nữa, ngày Đại hội Giới trẻ là cơ hội để người trẻ sống trong sự sôi động và náo động. Thế nhưng, Các bạn trẻ thinh lặng trước Thánh Thể. Các bạn trẻ tĩnh lặng tâm hồn lúc chuẩn bị đi xưng tội. Các bạn trẻ thinh lặng khi tham dự Thánh lễ, khi chăm chú lắng nghe bài giảng của Đức Cha Tôma, chủ tế Thánh lễ.

Thật vậy, chính nhờ sự thinh lặng mà các bạn trẻ cảm nhận được chiều sâu ý nghĩa của ngày Đại hội Giới trẻ lần này. Có rất đông bạn trẻ ngồi tĩnh lặng tâm hồn trước Thánh Thể. Có rất đông bạn trẻ thinh lặng chiêm ngắm hào quang Thánh Thể. Có bạn suy nghĩ đến chuyện tình cảm, chuyện tương lai… Tựu trung lại, các bạn đang tĩnh lặng nội tâm để suy nghĩ về bản thân: những sai lầm, vấp ngã trong quá khứ, những khó khăn trong hiện tại và những dự tính trong tương lai. Quả thật, đây là những giây phút tĩnh lặng để các bạn trẻ hồi tâm tìm lại chính mình: thời gian qua tôi đã sống như thế nào: với Chúa, với bản thân, với gia đình và với mọi người?

Dù chỉ là những giây phút thinh lặng ngắn ngủi trong ngày Đại Hội, nhưng đó là những phút giây phản tỉnh và lắng động tâm hồn phần đông các bạn trẻ. Các bạn hồi tâm, xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Vì thế, sự thinh lặng không chỉ dừng lại ở bên ngoài nhưng còn là sự thinh lặng ở chiều sâu nội tâm. Sự thinh lặng của “Niềm vui trong Chúa.” Niềm vui yêu thương. Niềm vui hoán cải. Đây chính là những điểm nhấn cốt lõi mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đề cập trong sứ điệp Đại hội Giới trẻ 2012.

Bên cạnh đó, ngày Đại hội Giới trẻ thành công chính là nhờ sự phục vụ nhiệt tình của các bạn trẻ nhà thờ Chánh Toà, những người thường được gọi là “đội ngũ áo vàng”. Mỗi người một công việc. Mỗi người phục vụ một cách khác nhau: có người hướng dẫn, có người làm diễn viên đóng kịch, múa, hay có người tham gia đội trật tự, giữ vệ sinh v.v… Phục vụ trong niềm vui, phục vụ trong yêu thương.

Lúc 16h, đại hội khép lại, nhưng những cánh tay người trẻ còn nối liền mãi, làm thành một vòng quay lớn giang rộng ôm lấy quê hương và Giáo Hội trong tình thương mến sẻ chia những thao thức góp phần làm cho ánh sáng Tin Mừng được bừng sáng mọi nơi. Những ai tham dự đại hội đều cảm thấy mình không còn đơn lẻ, nhưng được hòa mình vào với giới trẻ công giáo, cùng diễn tả một Giáo Phận Vĩnh Long trẻ trung, năng động và thiện chí vươn lên, cố gắng sống làm men, làm muối giữa đời.

Thời gian tổ chức đại hội chỉ có 1 ngày, nhưng thực sự góp phần nối kết các bạn trẻ trong tình hiệp thông huynh đệ của những người chung một gia đình là Giáo Phận, chung một lý tưởng là Đức Giê su Kitô. Thật là một hình ảnh sinh động và có ý nghĩa khi các bạn trẻ cùng nắm tay nhau trong những điệu múa, cùng chung sức chung lòng tuyên xưng đức tin, cùng dễ dàng cảm thông chia sẻ những khó khăn của cuộc sống. Ước gì, những niềm vui như thế sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn và cuộc đời các bạn như câu Kinh Thánh được chọn làm chủ đề cho ngày Đại hội Giới trẻ lần thứ XII: “CHÚA KITÔ NIỀM VUI CHO NGƯỜI TRẺ.”

Một số hình ảnh ngày đại hội:

Các bạn trẻ tham dự đại hội

Cha Giuse Đinh Quang Lục khai mạc đại hội

Cùng vác Thánh Giá của Đại hội

Giây phút tịnh tâm trước Thánh Thể Chúa

Tâm tình chúng con dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể

Bài đọc

Công bố Tin mừng

Đức Cha Tôma giảng lễ ngày đại hội

Anh chị em phục vụ đại hội

Tiết mục văn nghệ của chị em phục vụ

Cha Tôma đặc trách giới trẻ trả lời thắc mắc đại hội

Tiết mục văn nghệ của các chị em Dòng Mến Thánh Giá

Giây phút bế mạc đại hội

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031