ĐOÀN TRUYỀN GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH : HÀNH HƯƠNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BA GIỒNG VÀ ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE
Hòa cùng niềm vui, niềm hân hoan trong Năm Thánh kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, đoàn Truyền Giáo Hạt Tân Định Giáo Phận Sài Gòn đã lên đường hành hương kính viếng các thánh tử đạo tại Việt Nam tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng – giáo phận Mỹ Tho. Với tất cả tâm tình, đoàn con thảo của Chúa đã vui vẻ lên đường. Khởi điểm từ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, đoàn hành hương khởi hành từ lúc 5 g sáng hôm nay, Thứ Tư, 18 tháng 7 năm 2018.
Đoàn hôm nay đi hành hương rất vui khi có sự hiện diện của Cha Tôma Trần Quốc Hùng – bề trên chính xứ Kỳ Đồng và Cha G.B. Trần Văn Nhủ – chính xứ Công Lý.
Được biết Cha Tôma Trần Quốc Hùng là vị linh mục gắn bó nhiều năm với Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre. Và như vậy, hôm nay Cha trở về “chốn xưa” với cộng đoàn hành hương.
Đoàn đến Ba Giồng, nghỉ ngơi một lát và kính viếng các Thánh Tử đạo tại đây.
Cha Sở Ba Giồng G.B. Nguyễn Tấn Sang rất ân cần đón tiếp đoàn cũng như chia sẻ về lịch sử của Ba Giồng.
Tiếp lời của Cha G.B., một thầy nói về gương sáng đời sống đạo đức của Cha Lựu.
Sau khi nghe Cha và Thầy chia sẻ về các thánh tử đạo, cộng đoàn cùng sốt sắng dâng Thánh Lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.
Chủ tế Thánh Lễ này là Cha G.B. Trần Văn Nhủ. Cùng với Cha G.B. là Cha Tôma Trần Quốc Hùng.
Trong bài chia sẻ, Cha G.B. cũng chia sẻ về gương sáng đời sống đạo đức của các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam và mời cộng đoàn tiếp nối sứ mạng của các Thánh Tử Đạo bằng gương sáng đời sống đạo đức của mình.
Sau Thánh Lễ, nhiều người còn nán lại để xin ơn với các Thánh Tử Đạo.
Đến hẹn là 10 g 00, cộng đoàn lên xe tiếp tục cuộc hành trình của ngày hôm nay là tiến về linh địa Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.
Đến đây, mọi người cảm thấy như được về nhà Mẹ của mình. Mọi người nghỉ ngơi đôi chút và có người tranh thủ vào với Mẹ để tâm tình với Mẹ.
11 g 45, cộng đoàn cùng dùng chung với nhau bữa cơm đạm bạc thắm đậm tình quê.
Cơm vừa dứt và dọn dẹp vừa xong thì một cơn mưa rào như cơn mưa hồng ân. Mọi người tìm chỗ để nghỉ ngơi đôi chút. Có người không có thói quen ngủ trưa nên lại vào bên Mẹ và ngồi với Mẹ. Có người tranh thủ chạy ra thăm Mẹ tại Đài của Mẹ.
14 g 00, cộng đoàn quy tụ lại với nhau trong ngôi đền thiêng dâng kính Mẹ và cùng đọc kinh chung với nhau dưới sự hướng dẫn của Cha G.B. Nhủ.
Sau lời kinh tiếng hát của cộng đoàn thành kính dâng Mẹ, cộng đoàn được Cha hướng dẫn nói về Đức Mẹ La Mã Bến Tre và đặc biệt cộng đoàn chìm đắm với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể.
Sau giờ chầu, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện với Mẹ.
15 g 20, cộng đoàn lên đường trở về với gia đình.
Tin rằng rằng ơn Chúa Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre luôn luôn che chở tất cả những ai chạy đến Mẹ. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành trên những ai kêu cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp.




























