
Nỗi buồn của gia đình đã khiến một bộ phận lớn cộng đồng người Mỹ Latinh xúc động và chia sẻ.
Lorena và Antonella Flores Cheves, 19 tuổi và 23 tuổi, qua đời tại Rôma sau một vụ va chạm xe hơi vào ngày 19 tháng 12 năm 2021. Đức Thánh Cha Phanxicô biết tin về vụ tai nạn thương tâm và đã dành lời an ủi đối với cha mẹ của các thiếu nữ sau buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư, ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican.

“Đức Thánh Cha đã chúc lành cho những bức di ảnh của các con gái chúng tôi. Chúng đã gặp tai nạn xe hơi cách đây một tháng, chính xác là vào ngày hôm nay”, Luis Flores nói với trang tin Aleteia sau cuộc gặp gỡ, diễn tả khoảnh khắc đặc biệt mà vợ chồng anh đã vừa trải qua.
Flores, một nhà báo và là một thành viên được kính trọng trong cộng đồng người Bolivia ở Rôma, nói rằng anh ấy nhìn thấy sự xúc động và gần gũi trong đôi mắt của Đức Thánh Cha.
“Ngài đã dành thời gian để giúp chúng tôi tìm thấy sự bình an và sức chịu đựng bằng sức mạnh của sự thấu hiểu, và ngài mong chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức để trân trọng ký ức về những đứa con gái của chúng tôi.”
Cha của Lorena và Antonella nhận thức được điều mà Đức Thánh Cha đã nói ngày hôm nay rằng Thiên Chúa là Đấng có cái nhìn nhân từ, đặc biệt là đối với những người đau khổ.

Tuy nhiên, anh ấy lại cảm thấy như thể thông điệp đó “đối lập với cuộc sống của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã dành tất cả mọi thứ cho các cô con gái của chúng tôi và bây giờ chúng tôi chẳng thể vui hưởng cuộc sống của chúng nữa vì chúng đã rời bỏ chúng tôi khi còn rất trẻ, chỉ mới 19 và 23 tuổi. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được”, Flores nói trong khi vẫn đang chìm ngập trong nỗi niềm thương tiếc. Một phần lớn cộng đồng người Mỹ Latinh ở Rôma đã xúc động và chia sẻ nỗi buồn với gia đình.
Cùng ngày hôm đó, Đức Thánh Cha cũng suy tôn Thánh Cả Giuse như một “người cha dịu hiền”, một người “công chính” thể hiện qua cách dạy dỗ Chúa Giêsu (Lc 2,52).
Hơn nữa, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu thường dùng từ “cha” để nói về Thiên Chúa và tình yêu dịu hiền của Người dành cho chúng ta. “Và thật ý nghĩa khi nghĩ rằng người đầu tiên truyền đạt thực tế này cho Chúa Giêsu là Thánh Giuse, đấng đã yêu thương Người bằng trái tim của một người cha.”
Tác giả: Ary Waldir Ramos Diaz – Nguồn: Aleteia (02/02/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên






