![]() |
| Ảnh Thánh Gioan Maria Vianney bằng kính màu (Havang / Wikimedia Commons / CC0) |
Đã 100 năm trôi qua kể từ ngày được tuyên thánh, Cha Sở họ Ars vẫn tiếp tục đưa ra những lời hướng dẫn rõ ràng và táo bạo cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự thánh thiện ngày nay.
Mặc dù lễ kính Thánh Gioan Vianney, Cha Sở họ Ars, rơi vào ngày 4 tháng 8, nhưng dịp kỷ niệm 100 năm ngày được tuyên thánh của ngài đã được tổ chức vào đầu năm nay, vào ngày 31 tháng 5.
Dịp kỷ niệm 100 năm này là thời điểm đúng theo ý Chúa để nhìn lại những lời dạy và hướng dẫn của ngài trong các bài giảng cho cộng đoàn của ngài ở Ars và sau đó là cho hàng ngàn người hành hương đổ về ngôi làng nhỏ bé này. Mặc dù trong nhiều bài giảng, ngài không hề né tránh vấn đề tội lỗi và khả năng sa hỏa ngục khi cố gắng cứu rỗi những linh hồn sa ngã và tội lỗi, nhưng ngài cũng nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa để lôi kéo tội nhân trở về, và ngài đã đưa hàng ngàn người tội lỗi trở về khi dành vô số giờ trong tòa giải tội.
Hãy cùng xem xét một vài cách cho thấy lời khuyên của ngài dễ dàng áp dụng như thế nào vào những gì chúng ta thấy đang diễn ra trên thế giới ngày nay – và với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Trong một bài giảng, Cha Sở Họ Ars đã chỉ ra tình trạng đáng sợ của một linh hồn nguội lạnh:
Linh hồn muốn sống theo thế gian mà lại muốn không ngừng là con cái Chúa. Bạn sẽ thấy một người như vậy lúc thì phủ phục trước Chúa, Đấng Cứu Độ và là chủ nhân của mình, lúc thì phủ phục trước thế gian, thần tượng của mình… Người ấy yêu mến Chúa. Hay đúng hơn, người ấy muốn yêu mến Chúa, nhưng cũng muốn làm vui lòng thế gian. Thế rồi, chán nản vì muốn trung thành với cả hai, cuối cùng người ấy chỉ biết trung thành với thế gian.
Nói cách khác, như Chúa chúng ta đã nói, bạn không thể phục vụ cho hai chủ.
Làm cho hành động của chúng ta trở nên xứng đáng
Thánh Gioan Vianney muốn dạy tội nhân ăn năn và thay đổi:
Chúa Giêsu Kitô, qua những đau khổ và cái chết của Người, đã làm cho mọi hành động của chúng ta nên công trạng, để đối với người Kitô hữu tốt lành, không một chuyển động nào của trái tim hay thân xác chúng ta mà không được đền đáp nếu chúng ta thực hiện chúng vì Người.
Một lần nữa, ngài giải thích:
Hãy theo tôi một lát và bạn sẽ biết cách làm cho mọi hành động của mình nên công trạng cho sự sống đời đời mà không cần thay đổi bất cứ điều gì. Trong cách cư xử của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là hướng đến mục tiêu làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc bạn làm. Và tôi muốn nói thêm rằng, thay vì làm cho hành động của bạn trở nên khó khăn hơn, thì bằng cách làm chúng vì Chúa, bạn sẽ làm cho chúng trở nên dễ chịu hơn và ít vất vả hơn nhiều.
Việc thực hành đó nên được bắt đầu mỗi ngày.
Làm thế nào để bắt đầu một ngày mới? Ngài khuyên:
Buổi sáng khi thức dậy, hãy nghĩ ngay đến Chúa và nhanh chóng làm Dấu Thánh Giá, thưa với Người rằng: ‘Lạy Chúa, con xin dâng Chúa trái tim con.’ Và vì Chúa đã nhân từ ban cho con thêm một ngày nữa, xin ban ơn cho con để mọi việc con làm đều vì Danh Chúa và cứu rỗi linh hồn con.” Đây được gọi là lời cầu nguyện dâng mình buổi sáng.
Cha Sở Họ Ars lại giải thích về những lời cầu nguyện này:
Hãy dâng lên Chúa tất cả những khó khăn của bạn và thỉnh thoảng làm mới lại lời cầu nguyện này. Nhờ đó, bạn sẽ được phúc đón nhận ơn lành từ trời xuống trên chính mình và trên mọi việc bạn làm. Hãy nghĩ xem, hỡi anh em thân mến, bạn có thể thực hiện biết bao nhiêu việc nhân đức khi cư xử theo cách này, mà không cần thay đổi bất kỳ điều gì trong những gì bạn đang thực sự làm.
Nếu bạn làm việc với mục đích làm đẹp lòng Chúa và tuân giữ các giới răn của Người, những điều đòi hỏi bạn phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được miếng ăn, thì đó là một hành động vâng phục. Nếu bạn muốn đền tội, thì bạn đang thực hiện một hành động sám hối. Nếu bạn muốn nhận được ân sủng cho bản thân hoặc cho người khác, đó là một hành động của hy vọng và bác ái. Ôi, hỡi anh em thân mến, chúng ta có thể xứng đáng được lên thiên đàng mỗi ngày, bằng cách không chỉ làm tròn bổn phận của mình, nhưng bằng cách làm vì Chúa và vì ơn cứu độ cho linh hồn chúng ta.
Và cho bất kỳ công việc nào?
Thánh Vianney khuyên rằng: “Trước khi bắt đầu công việc, hỡi anh em thân mến của tôi, đừng bao giờ quên làm Dấu Thánh Giá.”
Ngài cũng nói:
Dấu Thánh Giá là vũ khí khủng khiếp nhất chống lại ma quỷ. Vì vậy, Giáo Hội không chỉ mong muốn chúng ta luôn ghi nhớ điều đó trong tâm trí mình để điều hướng linh hồn chúng ta và giá trị của chúng đối với Chúa Giêsu Kitô, mà còn mong muốn chúng ta làm điều đó trong mọi khoảnh khắc, khi đi ngủ, khi tỉnh giấc, trong đêm, khi thức dậy, khi bắt đầu bất kỳ hành động nào, và trên hết, khi chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta có thể nói rằng một Kitô hữu làm Dấu Thánh Giá với lòng đạo chân thành, nghĩa là khi hoàn toàn ý thức về hành động mình đang làm, sẽ khiến cả hoả ngục phải run sợ. Nhưng khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá, chúng ta phải làm không chỉ theo thói quen, mà với sự tôn kính, với sự chú tâm và suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Ôi, lạy Chúa, chúng con sẽ tràn ngập lòng kính sợ sốt sắng biết bao khi làm Dấu Thánh Giá trên chính con và nhớ rằng chúng con đang tuyên xưng tất cả những gì chúng con coi là thánh thiện và thiêng liêng nhất trong đạo của mình!
Tầm quan trọng của đạo Công giáo
Một lần nữa, ngài nói: “Con người sẽ hạnh phúc biết bao, ngay cả trên trái đất này, nếu họ biết đến đạo này!” Bởi vì, ngài tiếp tục:
Không phải của cải, danh vọng, hay sự phù phiếm có thể làm cho một người hạnh phúc trong suốt cuộc đời trên đất, mà chỉ có sự gắn bó với việc phụng sự Chúa, khi chúng ta đủ may mắn để nhận ra điều đó và thực hiện điều đó một cách đúng đắn.
Người gần gũi Chúa sở hữu sức mạnh biết bao khi họ yêu mến và phụng sự Người một cách trung thành! Than ôi, anh em thân mến của tôi, bất kỳ ai bị người đời khinh miệt, hãy tỏ ra tầm thường và khiêm nhường, hãy nhìn đến những con người đó khi họ làm chủ được chính ý muốn và quyền năng của Chúa. Hãy nhìn Môsê, người đã thúc đẩy Chúa ban ơn tha thứ cho 300.000 người thực sự có tội. … Hãy nhìn các tông đồ: chỉ vì các ngài yêu mến Chúa, ma quỷ đã chạy trốn trước mặt các ngài, người què được đi, người mù được thấy, người chết sống lại.
Đừng đứng về phía đối nghịch, ngài cảnh báo một cách dứt khoát:
Giờ hãy nhìn vào tất cả những kẻ vô đạo và tất cả những người nổi tiếng trên thế giới với tất cả trí tuệ và kiến thức của họ để đạt được mọi thứ. Than ôi! Họ thực sự có khả năng gì? Hoàn toàn không. Và tại sao lại không? Trừ khi đó là vì họ không gắn bó với việc phụng sự Chúa. Nhưng người hiểu biết về đạo của mình và thực hành những gì đạo dạy bảo thì mạnh mẽ và hạnh phúc biết bao.
Than ôi, anh em thân mến của tôi, người sống theo sự dẫn dắt của những đam mê và từ bỏ việc phụng sự Chúa thì vừa bất hạnh vừa chẳng làm được gì!
Nhưng ngược lại, ngài giảng dạy rằng:
Chỉ có việc phụng sự Chúa mới an ủi chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc giữa muôn vàn đau khổ của cuộc đời. Để đạt được điều đó, bạn không cần phải bỏ lại tài sản, cha mẹ, hay thậm chí bạn bè, trừ khi họ đang dẫn dắt bạn đến tội lỗi. Bạn không cần phải ra đi và dành phần đời còn lại trong sa mạc để than khóc tội lỗi của mình ở đó. Nếu điều đó thực sự cần thiết với chúng ta, thì chúng ta nên rất vui mừng khi có một phương thuốc như vậy để chữa lành những bệnh tật của mình.
Nhưng không, một người cha và một người mẹ trong gia đình có thể phụng sự Chúa bằng cách sống với con cái và nuôi dạy chúng theo đường lối Kitô giáo. Một người hầu có thể rất dễ dàng phụng sự Chúa và phục vụ chủ nhân của mình, không gì có thể ngăn cản được họ. Không, anh chị em thân mến, lối sống phụng sự Chúa không thay đổi bất cứ điều gì chúng ta phải làm. Ngược lại, chúng ta chỉ đơn giản là làm tốt hơn tất cả những việc chúng ta phải làm.
Lòng thương xót của Chúa
Cũng như Cha Sở họ Ars đã nói nhiều về tội lỗi và con đường xuống hoả ngục, và ngài muốn nhấn mạnh điều đó nhằm răn đe những người chỉ sống hời hợt mà không quan tâm đến việc sống tốt, thì Thánh Gioan Vianney lại muốn tình yêu và lòng thương xót của Chúa chiếm ưu thế, đặc biệt là trong các bài giảng sau này của ngài.
Ví dụ, hãy lấy lời khuyên của ngài về Thánh lễ – và đặc biệt là những Thánh lễ hằng ngày:
Không, các con thân mến, chúng ta đừng bao giờ lo sợ Thánh lễ sẽ cản trở chúng ta chu toàn các công việc trần thế; hoàn toàn ngược lại. Chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn và ngay cả công việc của chúng ta cũng sẽ thành công hơn là nếu chúng ta không bỏ lỡ cơ hội tham dự Thánh lễ… Những người thường xuyên tham dự Thánh lễ sẽ quản lý công việc của mình tốt hơn nhiều so với những người có đức tin yếu kém khiến họ nghĩ rằng họ không có thời gian cho Thánh lễ. Than ôi, giá như chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa và đừng cậy dựa vào nỗ lực của chính mình một cách vô ích, thì chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao!
Như ngài đã tóm tắt một lần khác:
Tham dự Thánh lễ là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm.
Rồi đến vấn đề cầu nguyện. Ngài nói rằng nhà thờ Công giáo là “nơi cư ngụ của Đấng yêu thương ta hơn chính mình, vì Người đã chết vì ta, Người là Đấng có đôi mắt nhân từ luôn thấu hiểu hành động của ta, là Đấng có đôi tai luôn để tâm đến lời cầu nguyện của ta, luôn sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của ta và ban ơn tha thứ.”
Ngài tiếp tục:
Ôi, biết bao điều tôi phải nói với Người, biết bao ơn lành tôi phải cầu xin Người, biết bao lòng biết ơn tôi phải đền đáp Người! Tôi sẽ thưa với Người về mọi nỗi lo lắng của mình, và tôi biết Người sẽ an ủi tôi. Tôi sẽ thú nhận lỗi lầm với Người, và Người sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ nói với Người về gia đình tôi, và Người sẽ ban cho gia đình tôi muôn vàn ơn lành. Vâng, lạy Chúa, con sẽ thờ phượng Chúa trong đền thánh của Chúa, và từ đó trở về, con sẽ tràn đầy ơn lành.
Xưng tội và lòng thương xót
“Lòng thương xót của Chúa giống như dòng thác lũ tràn bờ,” Thánh Vianney nói. “Nó cuốn trôi những tâm hồn trên đường đi.”
Nhắc lại dụ ngôn Mục tử Nhân lành, ngài nói: “Không phải tội nhân trở về với Chúa để xin tha thứ, mà chính Chúa chạy theo tội nhân và khiến họ trở về với Người.”
Đồng thời, “Chúa nhân lành luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. Lòng kiên nhẫn của Người đang chờ đợi chúng ta!”
Ngài cũng giải thích về lòng thương xót của Thiên Chúa như sau:
Có những người gán cho Chúa Cha Hằng Hữu một con tim chai đá. Ôi, họ thật sai lầm! Để thực thi công lý của Ngài, Chúa Cha Hằng Hữu đã ban cho Con Ngài một trái tim quá đỗi nhân lành: bạn không cho đi những gì bạn không có.
Điều này phù hợp với những gì chúng ta đã học được từ Thánh Faustina và Chúa Giêsu, cùng với thông điệp về lòng thương xót của Chúa. Thánh Vianney nói:
Có những người nói: ‘Tôi đã làm quá nhiều điều sai trái, Chúa không thể tha thứ cho tôi.’ Đây là sự phạm thượng. Đó là đặt ra giới hạn cho lòng thương xót của Chúa, vốn không có giới hạn: lòng thương xót này vô hạn.
Và một lần nữa:
Lỗi lầm của chúng ta chỉ là những hạt cát bên cạnh ngọn núi vĩ đại là lòng thương xót của Chúa.
Một khi tội lỗi đã được xưng thú, mọi người không nên lo lắng bởi vì, như Thánh Vianney dạy:
Khi linh mục ban ơn tha tội, chúng ta chỉ cần nghĩ đến một điều: rằng máu của Chúa chảy qua linh hồn chúng ta để rửa sạch, thanh tẩy và làm cho nó trở nên tươi đẹp như sau khi chịu phép rửa tội.
Và một lần nữa:
Chúa nhân từ, vào lúc tha tội, ném tội lỗi chúng ta ra sau vai Người, nghĩa là, Người quên chúng đi, Người tiêu diệt chúng: chúng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa… Sẽ không còn ai nói đến tội lỗi đã được tha thứ đó nữa. Chúng đã được xóa bỏ; chúng không còn tồn tại nữa!
Kết hợp điều đó với những lời giảng khác của ngài, chúng ta có thể kết luận như ngài rằng: “Nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của việc làm con cái Chúa, chúng ta đã không thể làm điều ác.”
Tác giả: Joseph Pronechen – Nguồn: National Catholic Register (04/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







