![]() |
| DOMENICO CIPPITELLI | NurPhoto via AFP |
Khi thế giới nhìn ra nơi khác, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên – và trái tim trên khắp thế giới vẫn vang vọng với tác động của nó.
Cuộc sống có cách lặng lẽ khiến chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta ít mong đợi nhất. Trong thời đại được thúc đẩy bởi các dự đoán, thăm dò ý kiến và bản sơ yếu lý lịch được đánh bóng, thật hấp dẫn khi tin rằng chúng ta có thể lập biểu đồ cho mọi kết quả, viết kịch bản cho mọi bước đi tiếp theo. Nhưng thỉnh thoảng, một điều gì đó bất ngờ – và vô cùng đẹp đẽ – lại đột phá. Cuộc bầu cử gần đây của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là một khoảnh khắc như vậy.
Ít người coi ngài là ứng cử viên hàng đầu. Trên thực tế, tên của ngài hầu như không được nhắc đến trong những lời bàn tán suy đoán thường thấy xoay quanh các mật nghị. Ngài không đến với một chiến dịch ủng hộ công khai mạnh mẽ hay các cuộc bổ nhiệm cấp cao rõ ràng. Tuy nhiên, khi làn khói trắng bốc lên, thế giới đã gặp được một con người với sự khiêm nhường, ấm áp và sức mạnh thầm lặng đã bắt đầu khuấy động con tim – cả người Công giáo và không Công giáo.
Có điều gì đó vô cùng khích lệ trong trường hợp này. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là trở thành người dễ thấy nhất, được mong đợi nhất hay được chuẩn bị nhiều nhất trên giấy tờ. Đôi khi, người bước lên trong khoảnh khắc cần thiết lại là người đã âm thầm chuẩn bị ở phía sau – thông qua lời cầu nguyện, sự phục vụ và lắng nghe.
Một niềm hy vọng được phục hồi
Vẻ đẹp của điều bất ngờ không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở niềm hy vọng mà nó phục hồi. Việc bầu chon Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cách thức của Thiên Chúa không phải là cách thức của chúng ta. Chúa Thánh Thần không tuân theo những dự đoán của các chuyên gia. Và trong một thế giới ngày càng mệt mỏi với sự trình diễn và chia rẽ, thật bình yên khi thấy rằng sự chính trực thầm lặng vẫn có sức mạnh di chuyển núi non.
Trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, điều bất ngờ thường tiết lộ những ơn lành lớn lao nhất. Công việc mà chúng ta không nộp đơn xin. Đứa trẻ mà chúng ta không lên kế hoạch. Người bạn bất ngờ xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Đây là những món quà không chỉ đôi khi tinh tế mà còn có sức biến đổi.
Sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trên phạm vi thế giới nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có giá trị hơn cả hoàn cảnh, danh hiệu hoặc con đường được dự kiến của mình. Đôi khi, những món quà tuyệt vời nhất sẽ đến khi chúng ta ngừng cố gắng kiểm soát kết quả và chỉ đơn giản là mở lòng đón nhận sự ngạc nhiên.
Vậy nên có lẽ hôm nay, hãy dành một chút thời gian để chào đón điều bất ngờ. Bạn không bao giờ biết được niềm vui nào rồi sẽ đến!
Tác giả: Cerith Gardiner – Nguồn: Aleteia (13/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







