Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu Bài Giảng của Ngài tại Albano bằng việc nhắc nhớ người tín hữu đang qui tụ rằng Chúa “nhớ đến chúng ta”. Ngài không quên, Đức Giáo Hoàng nói, và “Ngài không đánh mất tầm nhìn về chúng ta bất chấp những trở ngại vốn làm cho chúng ta xa cách Ngài”.
Ông Gia-kêu người thu thuế
Đức Giáo Hoàng tham chiếu Tin Mừng Luca, đặc biệt đến ông Gia-kêu, người thu thuế của Jericho. Khi nghe biết rằng Chúa Giêsu sẽ đi qua thành phố, ông Gia-kêu, do bởi “vóc dáng người thấp bé” của mình đã chạy trước đám đông và leo lên một thân cây để thấy Ngài rõ hơn.
Khi Chúa Giêsu đi đến, Ngài để ý thấy ông Gia-kêu trên cây và nói với ông là ông nên xuống vì Ngài sẽ là một vị khách ở nhà ông.
Điều này làm cho ông Gia-kêu rất vui nhưng đám đông lại phàn nàn vì họ coi ông là một kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, ông Gia-kêu, người giàu có, đã thực hiện việc cho đi một nửa gia tài của ông cho người nghèo, vì qua Chúa Giêsu, ông đã được cứu.
Những trở ngại
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích rằng chính bản thân ông Gia-kêu đã đối diện với nhiều cản trở. Vóc dáng nhỏ bé của ông “cả về thể lý và luân lý”, nhưng cũng là “sự xấu hổ của ông” vì điều đó mà ông đã ẩn mình trên cây để né Chúa Giêsu, với niềm hy vọng là không bị phát hiện. Không một cản trở nào, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, có thể làm cho Chúa Giêsu lãng quên điều thiết yếu: một người đang cần “được yêu thương và được cứu”.
Mỗi Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “tồn tại để làm cho sống động, nơi trái tim mỗi người, một lời nhắc nhớ là Thiên Chúa yêu thương họ”. Như Chúa Giêsu đã thực hiện, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, không sợ ‘băng qua’ thành phố của các bạn, “đi đến những người bị lãng quên nhất, những người đang ẩn nấp sau những nhành cây của sự xấu hổ, sợ hãi, cô đơn, để nói với họ: ‘Thiên Chúa nhớ đến bạn’”.
Sự tiên liệu
Khi nhấn mạnh những việc làm của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng ông Gia-kêu đã không chỉ muốn nhìn Chúa Giêsu, mà còn muốn biết Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu tiên liệu trước ông, khi Ngài thấy ông trước, tiếp cận ông trước và nói với ông trước.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Đây là con người Chúa Giêsu. Ngài là Đấng thấy chúng ta trước, Ngài yêu thương chúng ta trước, Ngài đón nhận chúng ta trước”. Khi chúng ta khám phá rằng tình yêu của Ngài đi trước chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “tình yêu ấy chạm vào chúng ta trước, cuộc sống biến đổi”.
Tại nhà
Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã làm cho ông Gia-kêu thấy như ở nhà. Tại một thành phố mà ông cảm thấy không được mong muốn, ông Gia-kêu “trở về nhà như một người được yêu”. Trong khi được yêu, Ngài nói tiếp, ông mở cánh cửa ra cho người thân cận của mình.
“Thật tuyệt vời biết bao nếu những người thân cận và thân quen của chúng ta cảm thấy Giáo Hội như là nhà của họ”, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài giải thích rằng Chúa khao khát rằng Giáo Hội của Ngài là một ngôi nhà nơi muôn ngôi nhà, cho mỗi người và cho mọi người.
Những người cổ võ điều thiện hảo
Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ các tín hữu đang qui tụ, rằng như Chúa Giêsu, “chúng ta không phải là những người điều tra cuộc đời của người khác, nhưng là những người cổ võ điều thiện hảo của hết mọi người”.
“Tôi hy vọng”, Đức Giáo Hoàng kết thúc, “rằng ngôi Nhà Thờ chính toà của các bạn, như mọi ngôi Nhà Thờ, sẽ là một nơi mà mọi người cảm thấy được Thiên Chúa nhớ đến, được lòng thương xót của Ngài đi bước trước và được đón tiếp như ở nhà. Để điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra trong Giáo Hội: vui tươi vì ơn cứu độ đã đi vào cuộc sống”.
Đan Sĩ (Vatican Media)






