MỚI

02:48
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũĐức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ tại Mozambique: Hãy giữ vững niềm hy vọng và luôn hiệp nhất

Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ tại Mozambique: Hãy giữ vững niềm hy vọng và luôn hiệp nhất

Thánh Lễ là sự kiện công khai cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Mozambique. Đó cũng là đỉnh cao của hai ngày của những cuộc gặp gỡ, những cảm xúc, và sự phấn khích. Sân vận động đã bùng nổ trong âm thanh và bài hát khi Đức Giáo Hoàng đi vào, trong khi âm nhạc và sự chuyển động đã làm sống động buổi cử hành.

Hãy yêu thương kẻ thù

Đức Giáo Hoàng lấy ý lực cho bài giảng của Ngài từ Tin Mừng Thánh Luca đoạn, sau khi chọn các môn đệ của Ngài và loan báo về Bát Phúc, Chúa Giêsu nói thêm: “Nhưng Thầy bảo thật anh em là hãy lắng nghe, yêu thương kẻ thù của anh em”. Những lời này cũng nói với chúng ta ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói.

“Chúa Giêsu không phải là người theo lý tưởng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp. “Ngài đang nói về những kẻ thù cụ thể….những người thù ghét, loại trừ, ghanh tị và làm nhục danh dự chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng đã nói về cuộc nội chiến đã tàn phá Mozambique vào thời gian 1977 và 1992. “Nhiều trong số các bạn vẫn có thể kể các câu chuyện về bạo lực, hận thù và mâu thuẫn”, Ngài nói, khi nhìn nhận rằng một số vẫn sợ hãi “những vết thương quá khứ sẽ tái mở lại và làm đảo lại tiến trình đã được thực hiện hướng tới hoà bình”.

Hoà giải và tha thứ

“Thật không dễ gì nói về sự hoà giải trong khi các vết thương vẫn mở từ những năm mâu thuẫn”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, “hay thực hiện một bước hướng tới sự tha thứ, điều vốn không giống như là khi phớt lờ nỗi đau hay đầu hàng các ký ức hay lý tưởng của chúng ta”. Tuy nhiên, Ngài nói, “Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta yêu thương và làm điều tốt….Ngài ra lện cho chúng ta hãy thể hiện một lòng thương mến tích cực, không thiên vị và ngoại thường đối với những người đã làm tổn thương chúng ta”, ngay cả mời gọi chúng ta chúc lành và cầu nguyện cho họ.

Đức Giáo Hoàng thừa nhận đây là “tiêu chuẩn cao mà Vị Thầy đặt ra cho chúng ta”, nhưng khẳng định “chúng ta không thể nhìn vào tương lai, hay xây dựng một quốc gia, một xã hội công bằng, trên nền tảng bạo lực”.

Hãy yêu thương nhau

Chúa Giêsu nói với chúng ta “hãy yêu thương nhau”, Đức Giáo Hoàng nói, trong một thế giới vốn “coi thường và vẫn đang tiếp tục phớt lờ đi nhân đức thương xót, thương cảm”. Vượt thắng những thời gian chia rẽ và bạo lực, Đức Giáo Hoàng nói thêm, “mời gọi sự dấn thân mỗi ngày về phía mọi người đến một sự quan tâm chú ý và tích cực vốn giúp chúng ta đối xử với nhau bằng cùng một lòng thương xót và sự tốt lành mà chính bản thân chúng ta cũng muốn được đối xử như thế”.

Hoà bình và lòng thương xót

“Chúng ta muốn một tương lai hoà bình”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi mượn hình ảnh thể thao từ Thánh Phaolô khi Ngài nói: “Chớ gì sự bình an của Đức Kitô hành động như một trọng tài trong tâm hồn anh em”. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy xâu xé giữa hai cảm giác trái ngược, “thì chúng ta cần chơi trò chơi của Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng nói, “và hãy để cho quyết định của Ngài giữ chúng ta trên con đường của tình yêu và lòng thương xót, trong sự chọn lựa người nghèo nhất và bảo vệ thiên nhiên. Con đường của hoà bình”.

Giữ vững niềm hy vọng

Khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã diễn tả lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những hy sinh mà người dân đã thực hiện để tham dự vào những cuộc gặp gỡ tại Maputo. Nhiều người, thực ra, đã dành nhiều ngày trên đường đi từ miền bắc xa xôi của đất nước.

“Xin hãy giữ vững niềm hy vọng”, Đức Giáo Hoàng nói với người dân Mozambique, “đừng để cho bản thân các bạn bị cướp đi niềm hy vọng”. Không có cách nào tốt hơn để làm thế, Ngài kết thúc, “hơn là vẫn luôn hiệp nhất…để tất cả mọi lý do nuôi dưỡng sự hiệp nhất sẽ luôn củng cố vì một tương lai của sự hoà giải và hoà bình tại Mozambique”.

Âu Dương Duy (Vatican News)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031