Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya nói rằng ngài có “những việc khác để làm”
Một hồng y tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tuyên bố ngài sẽ không tranh cử chức tổng thống, mặc dù được sự ủng hộ mạnh mẽ của một số người Công giáo Congo.
Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, được mô tả như là một sự lựa chọn “chắc chắn và đáng tin cậy” bởi một nhóm mới được thành lập, Động lực Kitô giáo cho thống nhất và Dân chủ, theo một báo cáo của Crux Now.
Serge Gontcho, người phát ngôn của Động lực Thống nhất và Dân chủ Kitô giáo, nói: “Để xây dựng Congo vì con cái của chúng ta, tất cả những người không thành công nên gạt sang một bên và được thay thế bằng một lực lượng mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ về Đức Hồng y Monsengwa, ngài được mọi người chấp nhận.”
Tổng thống đương nhiệm Joseph Kabila, đã nắm quyền từ năm 2001. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuối năm 2016; cuộc bầu cử sắp tới, diễn ra vào ngày 23 tháng Mười Hai, trễ hai năm.
Người Công giáo trong nước đã có tiếng nói đối lập với Kabila. Theo tờ Economist, các cuộc biểu tình đường phố hàng tuần do các Giáo hội Công giáo tổ chức ngoài các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm hoạt động Công giáo. Một, được gọi là CLC, được báo cáo là đã gặp cảnh sát bạo lực tại các cuộc biểu tình được tổ chức vào đầu năm nay.
Cộng đồng Công giáo tại Cộng hòa khá lớn; 35 triệu người, hơn 40%, theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2017. Chín mươi phần trăm dân số Cộng hòa Congo là Kitô giáo.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Monsengwo đã phủ nhận bất kỳ tham vọng tổng thống nào, ngài tuyên bố “còn có những việc khác để làm.”
Cam kết hiện tại không phải là trở ngại duy nhất cho Đức Hồng y Monsengwo, nếu ngài muốn theo đuổi chính trị. Lệnh cấm chế các linh mục tranh cử vào các vị trí chính phủ đã được gioan Phaolô II soạn thành luật năm 1983. Bộ Giáo luật quy định: “Các giáo sĩ bị cấm đảm nhận các chức vụ chính quyền, điều mà đòi hỏi phải tham gia vào việc thực thi quyền lực dân sự.”
Bộ luật cũng tuyên bố: “Họ không được có một vai trò tích cực trong các đảng phái chính trị và trong các hiệp đoàn lao động trừ phi, trong sự phán quyết của cơ quan giáo hội có thẩm quyền, việc bảo vệ các quyền của Giáo Hội hoặc thúc đẩy lợi ích chung đòi hỏi điều đó.”
Đã có một số mâu thuẫn đáng chú ý. Miguel d’Escoto Brockmann, một chính trị gia Nicaragua và linh mục Công giáo, đã bịĐức Gioan Phaolô II cấm cử hành Thánh Lễ bởi vì đã khước từ lệnh cấm của giáo hội đối với các linh mục nắm giữ chức vụ chính trị. D’Escoto từng là bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ Sandinista cánh tả của Nicaragua, từ 1979 đến 1990.
Vào năm 2014, Vatican đã phục hồi D’Escoto là một linh mục sau khi bị đình chỉ ba mươi năm; D’Escoto đã viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô xin phép được cử hành Thánh lễ trước khi ngài qua đời. Ngài qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2017.
Cho dù các ứng cử viên bước tới như thế nào, cuộc bầu cử ở Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ không đơn giản. Đức Hồng y Monsengwo Pasinya nói về cuộc bầu cử năm 2011: “Cần kết luận rằng các kết quả không phù hợp với chân lý và công lý.” Theo Corruption Perceptions Index, xếp hạng toàn cầu của Transparency Internationa, Cộng hòa Dân chủ Congo bị xếp hạng tham nhũng cao, thứ 161 trên 180 quốc gia có tên. Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn






