MỚI

05:48
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoGặp gỡ Walter Chango, Carlo Acutis của Uruguay

Gặp gỡ Walter Chango, Carlo Acutis của Uruguay

web3walterchangosiervouruguaypd
 Public Domain


Vì dâng mình cho Thiên Chúa từ khi còn nhỏ, nên anh đã dành cả cuộc đời mình để chia sẻ tình yêu của Đức Kitô.

Đó là một buổi sáng mát mẻ vào đầu tháng 11 năm 1938 ở Uruguay. Mặt trời vẫn chưa kịp sưởi ấm đường phố Montevideo. Tuy nhiên, một thanh niên đã thức dậy sớm ở khu phố Aguada.

Với một nụ cười rạng rỡ, Walter Chango gõ cửa nhà tất cả những người mà anh biết. Anh mang đến cho mỗi nhà một bản sao logo của Đại Hội Thánh Thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Anh ấy đã tự tay sao chép nó cho tất cả bạn bè và tất cả những người trong giáo xứ của mình để họ hiệp ý cầu nguyện. Anh ấy đã tiếp tục công việc phân phát của mình một cách thật nhiệt tình.

Anh ấy muốn nhìn thấy logo được treo trên mọi cánh cửa. Bằng cách đó, tất cả mọi người sẽ hiệp nhất trong sự kiện trọng đại này. Tâm hồn anh đã tràn ngập niềm vui kể từ khi đại hội được tuyên bố. Thật là một cơ hội để sống trọn vẹn khoảnh khắc này!

Người quảng bá bé nhỏ về Bí tích Thánh Thể

Từ khi còn rất nhỏ, Walter đã tận tình với việc cầu nguyện. Kinh Mân Côi là một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh ấy và anh ấy luôn nói về Chúa Giêsu bất cứ khi nào có cơ hội. Xung quanh anh, mọi người rỉ tai nhau rằng cậu bé này, người vốn hay chìm sâu trong suy niệm trước Bí tích Thánh Thể trong Thánh lễ, hẳn sẽ là một linh mục tương lai. Ngày mà anh ấy cảm nhận được niềm vui khôn tả là vào dịp Rước lễ Lần đầu năm 1931!

Nhưng Walter không hài lòng với việc chỉ cầu nguyện và tham dự Thánh lễ. Là một Kitô hữu, anh ấy phải chia sẻ niềm vui mà anh ta cảm nhận được từ Bí tích Thánh Thể. Ngay cả những đứa trẻ ở độ tuổi của anh cũng chăm chú lắng nghe anh. Một ngày nọ, một trong những người bạn cùng lớp của anh ấy tại trường trung học Thánh Gia khoe rằng mình đã không xưng trong một thời gian dài. Walter trẻ tuổi nhanh chóng dạy cho cậu bạn của mình biết tầm quan trọng của các bí tích, bởi vì các bí tích đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết hợp với Chúa Giêsu. Walter nói một cách tự tin rằng nếu xa rời các bí tích, thì linh hồn của chúng ta tiều tuỵ và chết đi.

Walter giải thích: Rước lễ chính là lẽ sống của linh hồn. Đó là cách hoàn hảo để dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và đón nhận Người. Không có Rước lễ, chúng ta sẽ không thể thăng tiến. Qua việc Rước lễ, Thiên Chúa cho phép con người bất xứng được kết hợp với Người mãi mãi. Người bạn cùng lớp của anh liền vội vàng trở lại với Thánh lễ.

Một cuộc đời ngắn ngủi, khiêm nhườngtròn đầy

Walter có một sứ mạng. Anh ấy vốn hiểu rằng một Kitô hữu phải quan tâm đến việc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Không bằng lòng với việc là một học sinh gương mẫu và có năng khiếu, anh không bao giờ khoe khoang về điểm số của mình. Ngược lại, anh ấy cẩn thận tránh nói về điều đó. Những lúc rảnh rỗi, anh ấy đi thăm người nghèo và bầu bạn với những người bệnh tật. Anh ấy phân phát trái cây và làm đồ chơi cho trẻ em nghèo trong khu phố của mình. Walter cho biết sứ mạng của anh ấy đòi hỏi anh phải chăm sóc những con người bé nhỏ.

Anh ấy cũng nuôi dưỡng tâm hồn họ bằng những lời an ủi và nhắc nhở họ về những lời hứa của Đức Kitô. Đức Trinh Nữ Maria là người bạn thân tình của anh. Anh giao phó cho Mẹ tất cả những người mà anh gặp gỡ.

Anh nói rằng, “Đối với tôi như vậy là chưa đủ. Tôi phải làm cho người khác tốt hơn. Chúng ta không có quyền trở nên tầm thường.

Với lòng nhiệt thành và sự hào phóng của anh ấy, những người xung quanh tin chắc rằng anh ấy đã được định sẵn cho thiên chức linh mục. Ngược lại, Walter đoan chắn rằng sứ mạng của mình là trở thành một giáo dân trên thế giới. Anh ấy cảm thấy được kêu gọi để làm chứng nhân và truyền giáo. Bạn bè của anh ấy nói rằng anh ấy vốn là một giáo lý viên thường trực.

Thật không may, Walter lại mắc bệnh lao. Trước khi qua đời, anh ấy đã xin mẹ của mình phủ hoa hồng lên cho anh ấy khi anh ấy qua đời. Khi anh ấy qua đời, một mùi hương ngọt ngào đã lan tỏa khắp cộng đoàn. Người ta nói rằng những bông hoa ấy đã nở lâu gấp ba lần bình thường. Đức ông Barbieri, Giám mục Phụ tá của Montevideo, đã có mặt trong số các nhân chứng.

Walter Chango qua đời vào ngày 18 tháng 11 năm 1939. Anh đã được nhìn nhận là Tôi tớ Chúa vào ngày 3 tháng 11 năm 2001. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Walter Chango không ngừng lay động con tim mọi người bằng cách lan truyền tình yêu của mình dành cho Đức Kitô.


Tác giả: Aliénor Goudet – Nguồn: Aleteia (23/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031