MỚI

02:47
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũGia đình Ex Luro kỷ niệm 50 năm nhập trường : Hãy sống thánh thiện

Gia đình Ex Luro kỷ niệm 50 năm nhập trường : Hãy sống thánh thiện

GIA ĐÌNH EX LURO KỶ NIỆM 50 NĂM NHẬP TRƯỜNG : HÃY SỐNG THÁNH THIỆN

          “Hãy sống thánh thiện” đó chính là tâm tình, ước muốn, thông điệp mà Đức Cha phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc Gioan Đỗ Văn Ngân gửi đến cho đại gia đình Ex Luro nhân ngày họp mặt gia đình kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường của lớp năm 1968 tổ chức sáng nay tại Nhà Nguyện Tiểu Chủng Viện Sài Gòn.

          Những anh em vì lý do này hay lý do khác dù đã chuyển hướng sau một thời gian tu tập vẫn nhớ mái trường xưa, vẫn nhớ bạn bè xưa và không bao giờ quên những nhà giáo xưa đã dày công dạy dỗ họ thành nhân. Chính vì nhớ mái trường xưa, nhớ “ông thầy cũ” và nhớ “thằng bạn” thân để rồi năm nào cũng ngồi lại với nhau khi có dịp.

          Với gia đình Ex Luro thì cứ mỗi năm, vào ngày nhớ Thánh Giuse Thợ 1-5 thì vẫn là ngày gọi là ngày gặp gỡ nhau trong bầu khí gia đình.

          1-5-2018 là ngày đặc biệt vì là ngày ghi dấu 50 năm nhập trường của Lớp 1968. Chính vì lẽ đó, hôm nay gia đình Ex Luro hiện diện đông đủ hơn và hào hứng hơn mọi năm.

          Gặp nhau, tay bắt mặt mừng và niềm vui dành cho nhau tuy nhiều ngày xa cách. Những người chuyển hướng người ta hay gọi là “ta ru” rất vui vẻ vì biết bao nhiêu hồng ân Chúa vẫn tuôn đổ trên gia đình. Những người chuyển hướng gặp những người còn tu thường hay trêu là “chúng tôi là những người tu xong, còn các anh chưa xong nên vẫn còn tu”. Đó là những ngôn từ hết sức dễ thương nói với nhau.

          Thật vậy ! Ơn gọi, xét cho kỳ cũng là ơn mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người cách riêng biệt. Có người muốn bỏ về nhưng Thiên Chúa lại cứ “nài ép” và không thể nào “tu xong”  được. Có người khi ở lại lại đau đầu nhức tai nên về cho xong chuyện vì Chúa không gọi.

          Dù chọn hay không chọn, dù gọi hay không gọi vẫn còn đó một mốt tình Giêsu. Và vì mối tình Giêsu đó nên đã gắn kết người “tu xong” kẻ còn “tu tiếp tục”. Dù xa nhau, dù mỗi người một nẻo nhưng vẫn nhớ nhau nhiều.

          Với tất cả tâm tình, và trên cả là tình Giêsu để rồi sáng hôm nay, 1-5, gia đình Ex Luro đã tề tựu lại với nhau trong ngôi nhà mà ngày xưa đã hơn một ngày trú ngụ.

          Từ sáng sớm, gia đình Ex Luro đã về với số 6 đường Luro Sài Gòn năm xưa để dự buổi họp mặt, dâng Thánh lễ tạ ơn, giao lưu với nhau. Sau những lời chào mừng, 9 g 00, cộng đoàn bắt đầu bước vào Thánh Lễ tạ ơn.

          Thánh Lễ tạ ơn của gia đình Ex Luro hôm nay thật trang trọng và sốt sắng. Chủ tế Thánh Lễ là Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Cạnh cha Giám Quản có sự hiện diện hết sức dễ thương đến từ khá xa đó là Đức Cha Giuse Đỗ Văn Ngân – Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc. Cùng với hai Đức Cha có Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp – chính xứ Tân Chí Linh, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền – Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn, Cha  G.B. Vũ Mạnh Hùng – chính xứ Hà Đông cũng là hạt trưởng hạt Xóm Mới – Giáo phận Sài Gòn, Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc – chính xứ Chợ Quán và một số Cha khác nữa.

          Thành phần cộng đoàn dân Chúa hôm nay có cả cháu nội và cháu ngoại và nhất là một nửa của người “tu xong”.

          Để bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Giám Quản mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và mời cộng đoàn hãy nhìn nhận thiếu sót của mình.

          Khác với đẳng cấp có trong tay hay trong cương vị là nhà võ thuật tuyệt vời Thiên Chúa phú bẩm, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc hết sức nhẹ nhàng, chân tình và sâu lắng để chuyển tải tâm tình của Đức Cha đến với cộng đoàn trong Thánh Lễ sáng nay. Có thể nói rằng bài chia sẻ của Đức Cha Gioan đậm chất “thánh thiêng” và để lại trong lòng người nghe suy nghĩ về chọn lựa sống của mình, cách riêng là SỐNG THÁNH.

          Đức Cha nói với cộng đoàn về lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô : “Hãy sống thánh thiện”.

          Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp nối với tâm tư của Gioan Phaolô II “Sứ vụ Đấng Cứu Thế”, Ngài đã niềm xác tín và cũng là tâm tư của mình rằng : “Cần sự thánhthánh thiện cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Có lẽ tâm tình này cũng là tâm tình của Đức Phaolô VI : “Loan báo Tin Mừng là người thời đạu mong các chứng nhân hơn là thầy dạy hay có cần thầy dạy thì thầy dạy đã là chứng nhân”

Tiếp đến, Đức Cha nhắc phận con người : “Chúng ta tất cả đều là không, dù có gì đó nhưng đến lúc nào đó cũng là không, người thân yêu chúng ta cũng từ bỏ. Con đường không bao giờ xa rời đó là sự thánh thiện. Và nếu đạt được điều này hay nỗ lực đi trên con đường này điều còn mãi trong mỗi người chúng ta sự lành thánh và thánh thiện”.

Và, Đức Cha Gioan mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về gia đình thánh. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lên gia đình Nadaret và từng thành viên trong gia đình Thánh. Đặc biệt, mỗi người hãy tìm con đường nên thánh trong đời sống âm thầm và lặng lẽ. Con đường nên thánh không phải là con đường cầu kỳ mà như trong lời nguyện nhập Lễ : “

Thánh Lễ tạ ơn khép lại và những tấm hình lưu niệm được lưu lại ghi nhớ ngày vui hôm nay.

Sau đó, cộng đoàn cùng nhau tham dự buổi họp mặt, phát thưởng và cuối cùng là dùng bữa cơm thân mật với nhau.

Ngày vui, ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm nhập trường của lớp 1968 khép lại nhưng tình nghĩa giữa người “tu xong” và người “tu chưa xong” vẫn còn đó. Vẫn nhớ nhau trong các Thánh Lễ và kinh nguyện. Tất cả dù là ai, dù ở con đường nào, dù “tu xong” hay “còn tu” vẫn tìm kiếm một Thiên Chúa trong đời mình và nhất là tìm kiếm và sống con đường nên Thánh như Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI mời gọi mỗi người chúng ta.

Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để dù làm gì, dù ở đâu và dù bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không quên theo đuổi và sống con đường nên thánh như Thầy Giêsu là Đấng Thánh.
dsc0422
dsc0431
dsc0432
dsc0433
dsc0439

dsc04401
dsc0441
dsc0444
dsc0449
dsc0452
dsc04531
dsc0454
dsc0455
dsc0460
dsc0461
dsc0464
dsc0465
dsc0489
dsc0501

dsc05121
dsc0526

dsc05211
dsc0533

dsc05341
dsc0536

dsc0538

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031