MỚI

03:30
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSuy NiệmGiáng Sinh, một ngày lễ

Giáng Sinh, một ngày lễ

giangsinhmotngayle

Trang trí cây thông, dựng hang đá, gởi một cánh thiệp, trao một món quà, là những hành vi rất quen thuộc của dịp lễ Giáng Sinh. Và cho dù, người ta có thể không tin vào Đấng Cứu Thế, không tin vào tính thánh thiêng của lễ Giáng Sinh thì ý nghĩa đích thực của ngày lễ này vẫn luôn có đó: Đây là ngày lễ của sự trao tặng, của niềm vui, và an bình.

Giáng Sinh, ngày lễ của sự trao tặng

Kể từ khi phi hành gia Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 12 / 4/ 1961, đánh dấu bước tiến lịch sử của nhân loại trên con đường chinh phục vũ trụ, thì khao khát được bay lên trời, không còn là ước mơ trong chuyện cổ tích thần tiên, mà đã trở thành hiện thực. Thật thế, 60 năm sau, ông Jeff Bezos, một tỷ phú người Mỹ cùng 3 hành khách đã thực hiện thành công chuyến du hành lên độ cao 107 km kéo dài khoảng 10 phút 20 giây, trong đó họ có 3 – 4 phút để ngắm nhìn Trái đất từ trên cao. Trước đó 9 ngày, hôm 11/ 7/ 2021, tỷ phú Richard Branson cũng đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên của công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic. Do đó, những chuyến bay thành công của các con tàu vũ trụ tư nhân này khiến người ta không khỏi mơ tới một ngành du lịch vũ trụ trong tương lai gần khi ngày càng có nhiều người siêu giàu, sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đôla chỉ để được ngắm Trái đất từ xa.

Nói đến lịch sử nhân loại sang trang, sau chuyến bay đầu tiên đưa con người từ trái đất bay lên thám hiểm vũ trụ, thì hơn 2000 năm trước đây, lịch sử cứu độ cũng đã sang trang, đầy huyền nhiệm và linh thánh, khi vị Thiên Chúa, vì muốn đưa con người lên thật cao, đã xé trời để bước xuống thật thấp, để đến thật sát, để chọn trái đất làm quê hương của mình.

Một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta” (Lc 2, 11).

Nơi hài nhi Giêsu, Thiên Chúa không chỉ là vị Thiên Chúa cao cả ngàn trùng” (Xh 18, 11), khôn dò khôn thấu (Is 55, 6), “vô biên đáng sợ (Tv 98, 7), mà còn là một vị Thiên Chúa hữu hình, một Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Từ nay, Thiên Chúa không đến rồi đi, nhưng đã ở lại với cột mốc thời gian rõ ràng; nhưng đãchọn phàm nhân để trở thành, để liên đới trọn vẹn; và để ban ơn cứu độ ngay giữa những thực tại của phận người.

Để rồi, Giáng Sinh không chỉ là dịp lễ để trao và nhận những món quà, với nhiều màu sắc, hình dạng,… mà còn là ngày lễ nhắc con người mở lòng để đón nhận món quà là chính Thiên Chúa được trao tặng:

– Trao tặng, vì tin rằng, Thiên Chúa không yêu thương con người từ trên cao, nhưng đã yêu bằng một Tình Yêu tự hạ, để đi vào cuộc đời, đi vào lịch sử chung của nhân loại cũng như lịch sử riêng của từng người;

– Trao tặng, vì tin rằng, Thiên Chúa đã không xóa bỏ phận người, nhưng đã trân trọng và trở nên xác phàm để nói với con người rằng: con người có một phẩm giá cao trọng. Giữa các tạo vật trong vũ trụ, con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa;

– Trao tặng, vì tin rằng, Thiên Chúa đã không ban cho con người một vật gì đó, mà đã ban chính Người Con Duy Nhất. Con Chúa xuống trần để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, và cuộc sống ấy sẽ mãi mãi có ý nghĩa khi con người biết đón nhận từ Thiên Chúa và không ngừng trao tặng cho nhau.

Giáng Sinh, ngày lễ của niềm vui

Khi nhập thế, Thiên Chúa không chỉ còn là Đấng vô hình nhưng đã trở thành một thơ nhi sống động, được hạ sinh trong một hành trình và hoàn cảnh bất đắc dĩ. Đâymột biến cố lịch sử đích thực và duy nhất.

Một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12).

Vị Thiên Chúa ấy đã trở nên một Hài nhi, thừa hưởng cả một gia phả, trong thân phận cụ thể của một dân tộc, một quốc gia, một nền văn hóa ngang qua chuồng chiên, hang đá, máng cỏ… tại làng quê Belem. Vì thực, đêm hôm ấy, Thánh Giuse và Mẹ Maria đã gõ cửa nhiều quán trọ nhưng mọi cánh cửa đều khép lại.

Để rồi, Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội vui chơi,đôi nhiều khi bị nhuốm màu phô trương hào nhoáng, hưởng thụ… mà còn là ngày lễ để cảm nhận niềm vui, một niềm vui nâng đỡ sự hiện hữu của chúng ta:

– Niềm vui, vì tin rằng, Thiên Chúa chọn sinh ra trong nghèo nàn vì Người không sợ sự nghèo khó, thiếu thốn của chúng ta. Cho nên, hãy để cho tình yêu phong phú của Người biến đổi, thăng hoanhững gánh nặng, những lo âu bằng chính sự quảng đại của chúng ta;

Niềm vui, vì tin rằng, Thiên Chúa sinh ra là một trẻ thơ bé bỏng, yếu ớt để giúp chúng ta nhận ra rằng, dù là ai, ở đâu, và làm gì, thậm chí, dù có bị từ chối, bị bỏ rơi… mỗi người đều là con Thiên Chúa, cần phải được tôn trọng từ giây phút đầu tiên tới hơi thở cuối cùng. Cho nên, hãy mở rộng trái tim đón nhận sự sống từ Thiên Chúa để không cắt xén hay làm chết đi niềm vui, hy vọng của mình và người khác;

Niềm vui, vì tin rằng, Thiên Chúa yêu mến thân phận con người đến mức, chính vì từng người mà Người đã đến và ở lại. Cho nên, hãy để cho tình yêu của Người chạm vào nỗi khổ đau giúp chúng ta biết đón nhận sự mỏng dòn, yếu đuối, bất toàn của bản thân.

Giáng Sinh, ngày lễ của an bình

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2, 14)

Lời hát của các thiên thần chính là sứ điệp từ trời cao gửi xuống: Mầu nhiệm Nhập Thể luôn mãi là một huyền nhiệm để con người tìm kiếm; một thách đố để con người tin nhậnmột lời mời gọi để con người mở ra và được biến đổi tận căn.

Để rồi, Giáng Sinh không chỉ là một dịp để dành cho nhau những lời cầu chúc an bình, mà còn là ngày lễ để giúp ta hiểu ý nghĩa của sự bình an đích thực:

Bình an, vì tin rằng, lời ca của các thiên thần nối kết đất với trời: Vinh quang của Thiên Chúa không làm con người lóa mắt hoặc hoảng sợ, nhưng vinh quang Thiên Chúa là con người được sống, sống đúng phẩm giá và ơn gọi của mình;

Bình an, vì tin rằng, lời ca của các Thiên Thần ràng buộc Thiên Chúa với con ngườiCuộc sống này quý giá và đáng sống biết chừng nào khi chúng ta dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống như chúng ta;

Bình an, vì tin rằng, lời ca của các Thiên Thần muốn nói lên rằng: Sự xuất hiện và cuộc đời của Con Người Giêsu đổ tràn hy vọng giúp ta yêu đời và yêu phận người hơn;

Như thế, phải chăng không phải chỉ có lễ Giáng Sinh ở cuối mỗi mùa Vọng, không chỉ có lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần như để kỷ niệm một biến cố đã quanhưng là:

Có lễ Giáng Sinh khi con người, dù trong bất kỳ cảnh huống nào, vẫn nhận ra sự hiện diện đầy ắp yêu thương của Thiên Chúa;

Có lễ Giáng Sinh khi con người để cho Con Thiên Chúa được sinh ra, lớn lên và biến đổi;

Có lễ Giáng Sinh khi mỗi người biết trân trọng từng phút giây cuộc sống, xác định được rằng sống là sống với và sống cho người khác.

Và phải chăng:

Bao lâu lòng quảng đại vẫn còn thúc đẩy con người chia sẻ và trao ban cho tha nhân;

Bao lâu hình ảnh cao quý của Thiên Chúa vẫn còn rõ nét;

Và bao lâu ý thức về phẩm giá con người còn sống động…

Thì bấy lâu Con Thiên Chúa vẫn tiếp tục được hạ sinh trong lòng người…?

 

Tác giả: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031