GIÁO DÂN LỘ MỚI LẦN CHUỖI LIÊN GIA THÁNG MÂN CÔI 2016

Chục thứ hai của Năm Sự Vui nói với chúng ta bằng lời kinh của Giáo Hội: “Đức Bà đi viếng Bà Isave”.
Câu chuyện Tin Mừng, Luca (Lc 1, 38 – 45) nói với chúng ta về thái độ của Mẹ Maria, một thái độ đầy lòng kính sợ Chúa khi đáp trả tiếng “Xin Vâng” đối với sứ thần Gabriel và thái độ mau mắn đi thăm viếng, thái độ bác ái muốn giúp đỡ chị họ Isave đang trong hoàn cảnh già nua tuổi tác mà phải mang thai Gioan Tiền Hô. Chục này nhắc nhở cho con cái của Mẹ biết bắt chước gương Mẹ sống khiêm tốn với Thiên Chúa và bác ái với tha nhân.
Cùng với Giáo Hội, bà con giáo dân Nhà thờ Lộ Mới sống tâm tình thảo hiếu dâng lên Mẹ những thời khắc của buổi trưa và buổi chiều để cùng nhau đọc kinh lần chuỗi kính Đức Mẹ, ca ngợi lòng thương xót của Chúa.
Như xưa Đức Mẹ đã đi đến thăm gia đình của Bà Elisabeth thì ngày nay đoàn con của Mẹ cũng bắt chước Mẹ yêu dấu của mình để đem lời ca tiếng hát kinh cầu,tình thương, đem ân sủng của Chúa đến cho anh chị em của mình qua việc thăm viếng từng nhà và đọc kinh từng nhà.
Những thái độ này giúp cho bà con giáo dân ngày càng chẳng những gắng bó với Mẹ Maria hơn qua chuỗi kinh Mân Côi mà còn gắng bó với anh chị em mình hơn để cảm thông để chia sẻ để yêu thương.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con biết khiêm tốn với Thiên Chúa và và bác ái với tha nhân.



















