Giáo hoàng Học viện về Sự sống: Công nghệ cũng tập trung vào thể chất con người
Học viện Giáo hoàng về Sự Sống đã tập hợp các thành viên từ 36 quốc gia tại Vatican với mục đích tìm kiếm sự liên minh giữa khoa học công nghệ và phẩm giá sự sống con người đang bị đe doạ bởi xã hội hôm nay.
Cha Fr. Renzo Pegoraro, Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Sự sống:
“Năm nay chủ đề là ‘Đồng hành cùng Sự sống: Trách nhiệm mới trong kỷ nguyên công nghệ.’ Những cuộc thảo luận của chúng tôi tập trung ở đây đòi hỏi phải có sự đáp ứng có trách nhiệm từ tất cả các tín hữu trong Giáo Hội và tất cả mọi người có thiện chí.”
Cha Carlo Cassalone, Phân khoa Khoa học Học viện Giáo hoàng về Sự sống:
“Công nghệ sinh học có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của con người, nó liên quan đến cơ thể và không chỉ đơn thuần là vấn đề về môi trường, công nghệ và sự cân bằng của hành tinh mà còn cho thấy rằng công nghệ khoa học của chúng ta cũng tập trung vào môi trường bên trong của con người.”
Cha Marcio Fabri, Chuyên gia Đạo đức Kitô, Học viện Thánh Phaolô, Ba Tây:
Con người tất cả đều khác nhau. Khái niệm về nhân phẩm có nghĩa là, tôn trọng mọi người với những khác biệt của họ, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận sự khác biệt như là một phần không thể thiếu trong bản chất con người của chúng ta. Chúng ta xứng đáng với nhân loại vì sự khác biệt của chúng ta, những giới hạn của chúng ta và những quyền hạn của chúng ta, và vì những năng lực mà chúng ta chia sẻ với tư cách là con người.”
Đức Ông Vincenzo Paglia, Viên trưởng Học viện Giáo hoàng về Sự sống:
“Sự sống là của chúng ta. Sự sống là dân số trên thế giới. Sự sống là những người sống trong một ngôi nhà chung. Đó là sự hòa hợp chù nghĩa nhân văn của họ về cảm hứng, về biện giải, về tình yêu, về sự nhỏ bé của cuộc sống mà phải giúp đỡ để biến công nghệ này hướng tới một xã hội công bằng hơn, và tốt đẹp hơn.” Nguyễn Minh Sơn






