MỚI

09:27
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống đẹpGiới trẻ hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi muốn hòa bình!” cùng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Giới trẻ hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi muốn hòa bình!” cùng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

gtre1
 Giới trẻ Ukraine trong Năm Thánh Giới trẻ
Anna Kurian


“Chúng tôi muốn hòa bình trên thế giới!” Theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, 120.000 bạn trẻ đã hô vang khẩu hiệu này tại Quảng trường Thánh Phêrô trong lễ khai mạc Năm Thánh.

Giới trẻ Công giáo rõ ràng đã ghi nhớ những lời đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào tối ngày 8 tháng 5 khi ngài được bầu làm Giáo hoàng: “Bình an cho anh em.” Có mặt tại Rome trong Năm Thánh, hàng ngàn bạn trẻ đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng để bày tỏ “tiếng kêu” cho hòa bình trên thế giới.

“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn sống trên đất nước mình và trong hòa bình,” Max, một thanh niên Ukraine 19 tuổi, có người cha đã chiến đấu với quân đội Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, khẳng định.

Chàng thanh niên đến từ Lviv, miền tây Ukraine, đã đến cùng khoảng 100 đồng hương của mình. Họ đang diễu hành qua các đường phố Rome, lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên đất nước mình.

Anh bày tỏ sự kinh ngạc khi được bao trùm trong “bầu không khí sôi động” của Năm Thánh.

“Ở quê nhà, chúng tôi đang sống trong thời chiến. Chúng tôi thức dậy vào ban đêm, chúng tôi tìm đến nơi trú ẩn… Ở đây, chúng tôi đang ở một thế giới khác, không còn những cuộc tấn công của Nga,” anh nói, hy vọng rằng sự hòa hợp này sẽ lan tỏa đến đất nước mình.

“Chúng tôi muốn sống và được sống trong hòa bình”

“Ở Tây Ban Nha, chúng tôi nghe về nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới, và chúng tôi biết rằng trong tương lai mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn,” Marco, 18 tuổi, nói. “Chúng tôi nhận thức được điều này và muốn sống và được sống trong hòa bình,” chàng trai trẻ người Tây Ban Nha, người đã đi qua Assisi trước khi gia nhập nhóm của mình ở Rome, khẩn khoản. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng, anh nói: “Đó là một trong những lý do chúng tôi đến đây: để gặp gỡ mọi người từ các quốc gia khác nhau và công khai nói lên điều đó.”

Vào thứ Tư, ngày 30 tháng 7, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV một lần nữa kêu gọi thúc đẩy hòa bình “từ Vancouver đến Vladivostok.” Lời kêu gọi tha thiết của ngài đã vang vọng trong thế hệ trẻ trên khắp các bờ biển đại dương trên thế giới.

Cha Béni-Bertrand, một linh mục và nhà truyền giáo người Burundi tại Mexico, tin chắc rằng: “Những lời của Đức Giáo hoàng là một thông điệp hoàn toàn cần thiết cho giới trẻ, bởi vì chúng ta là tương lai.”

Tham dự cùng 120 tín hữu hành hương từ Mexico, ngài nhận định rằng “đôi khi chúng ta thiếu nhạy cảm với chủ đề hòa bình.”

“Khi sống xa các quốc gia đang có chiến tranh, chúng ta thường nghĩ rằng đó không phải là vấn đề của mình, nhưng chúng ta phải mở lòng với những người bị ảnh hưởng bởi những thảm kịch này, và Năm Thánh này là một cơ hội để làm như vậy,” ngài nói.

Tác giả: Anna Kurian – Nguồn: Aleteia (01/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031