MỚI

01:14
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũGP. VĨNH LONG : THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ CHRISTINA – THÂN MẪU LM. GIUSE NG. TIẾN KHOA

GP. VĨNH LONG : THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ CHRISTINA – THÂN MẪU LM. GIUSE NG. TIẾN KHOA

GP. VĨNH LONG : THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ CHRISTINA – THÂN MẪU LM. GIUSE NG. TIẾN KHOA

IMG 6287

          Cùng hiệp thông với nỗi đau đớn nhất đời người là mất Mẹ, 15 g 00 ngày thứ Bảy 7 tháng 1 năm 2016, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long – đã chủ tế Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho bà cố Christina – thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa. Thánh Lễ cử hành hết sức long trọng tại ngôi Thánh Đường Mẹ Giáo Phận : Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Vĩnh Long.

          Bên cạnh Đức Cha Phêrô chủ tế Thánh Lễ là Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa. Cùng đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnabê Tổng Đại Diện Giáo Phận, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa xa gần và bà con thân bằng quyến thuộc của bà Cố và Cha Giuse.

          Được biết Bà Cố được Chúa gọi về lúc 19 g 5 phút ngày 5 tháng 1 năm 2016 và Bà Cố được Chúa cho 78 năm làm người và làm con Chúa.

          Trong những ngày tang lễ, quý Cha thân hữu xa gần, quý tu sĩ nam nữ, bạn bè thân thuộc, ca đoàn Mai Tâm từ Sài Gòn, cộng đoàn dân Chúa từ Vĩnh Kim (nơi Cha Giuse đang phục vụ) đến dâng Lễ, cầu nguyện, thăm viếng … đặc biệt có Đức Ông Barnabê, quý Cha cao tuổi như Cha Phêrô Dương Văn Thạnh – cựu Giám Quản Giáo Phận Vĩnh Long …

          Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại niềm tin vào sự Phục Sinh của người Kitô hữu … Đức Cha cũng nhắc đến hình ảnh thân thương của Bà Cố Christina như một người mẹ hiền đã có công sinh thành, dưỡng dục các con. Bà cố cũng đã dâng cho Chúa người con thân yêu là linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khoa … chúng ta xin Chúa cho Bà Cố mau nhất có thể để về hưởng Nhan Thánh Chúa (bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô : https://youtu.be/92kRBIifFYc).

          Trước khi cử hành nghi thức tiễn biệt, Cha Giuse Nguyễn Tiến Khoa ngỏ lời đặc biệt cảm ơn đến Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long, Đức Ông Tổng Đại Diện, quý Cha quản Hạt, quý Cha trong và ngoài giáo phận đồng tế Thánh Lễ an táng, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa xa gần … Cha Giuse xin cộng đoàn bỏ qua cho những thiếu sót trong những ngày tang Lễ cũng như Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Bà Cố.

          Cha Giuse dứt lời thì Cha Tô ma – Nguyễn Ngọc Tân – Chánh Sở họ đạo Chánh Tòa Vĩnh Long đã cử hành nghi thức tiễn biệt Bà Cố Christina.

          Và rồi, nhiều người thân thương đã đưa Bà Cố đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Đất Thánh An Ngãi của họ đạo Chánh Tòa Vĩnh Long.

          Hình ảnh rất thân thương của những nữ tu cao tuổi, hình ảnh của Cha già Phêrô Dương Văn Thạnh đã không ngại đường sá để ra tận nghĩa trang tiễn đưa Bà Cố.

          Chủ sự nghi thức hạ huyệt là Cha Phaolô Lê Văn Nhẫn – Cha Sở họ đạo Cái Bông.

          Nghi thức hạ huyệt kết thúc, Cha Giuse đã chào Mẹ lần cuối để gửi thân xác của người Mẹ hiền kính yêu vào lòng đất Mẹ để chờ ngày Phục Sinh.

          Gửi Bà Cố xuống lòng đất Mẹ, văng vẳng bên tai tôi :

Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi
Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi

Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ
rồi lúc đi xa quay về mái nhà
con chẳng còn thấy mẹ đợi con.

Con vẫn biết mẹ đã đi rồi,
mẹ đi về cùng Chúa tình thương

nơi mẹ hằng khao khát chờ mong
mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn.
Con vẫn biết mẹ đã đi rồi
nơi cõi trời là bến bờ vui
con với mẹ rồi sẽ đoàn viên
mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào.
Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia li
mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đắm bờ mi
mẹ đã ra đi đi về nước trời
là chính quê hương
mẹ hằng trông đợi
suốt một đời vững dạ cậy trông.

Xin Chúa thương đón nhận bà Cố Chritina và mau cho Bà vào hưởng Nhan Thánh Chúa như lời thầm thĩ nguyện xin của Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận. Và, xin Bà Cố khi gần Nhan Thánh Chúa xin Bà Cố cầu nguyện cho Giáo Phận, cho bà con thân bằng quyến thuộc, cho các con thân yêu còn ở lại và nhất là cho người con mà Bà Cố đã dâng hiến cho Chúa trong con đường ơn gọi là Cha Giuse thương yêu của Bà Cố.

IMG 5777

IMG 5810

IMG 5860

IMG 5885

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031