Hàng năm cứ vào dịp 12-13 Tháng 05 và Tháng 10, Giáo Phận Vĩnh Long đều tổ chức hành hương tại Trung Tâm Fatima Vĩnh Long, để khích lệ lòng tôn sùng Đức Mẹ nơi người tín hữu, qua việc học hỏi theo chủ đề về các nhân đức của Đức Mẹ cùng với việc suy ngắm, cầu nguyện qua các Thánh lễ đồng tế, các bài suy niệm, diễn nguyện, các bài thánh ca…
Trong dịp hành hương năm nay, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về năm Đời Sống Thánh Hiến và hưởng ứng lời mời gọi trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc Tân Phúc Âm hoá đời sống giáo xứ, nhân dịp Hành hương mừng kính Mẹ Fatima tháng 05 năm 2015 tại Trung Tâm Hành Hương Fatima, Giáo phận Vĩnh Long đã chọn chủ đề: Đức Maria Mẫu Gương Đời Sống Thánh Hiến.
Khởi đầu những ngày hành hương là các giờ gợi ý cầu nguyện qua việc lần chuỗi Mân côi được các cha hướng dẫn, gợi ý dựa trên các Mầu nhiệm Mân Côi làm nổi bật lên việc Chúa chọn gọi để bước theo Chúa để mỗi người đều ý thức hơn mình là những người được Thánh Hiến trong bậc sống của mình. Qua các mầu nhiệm Tin Mừng và qua việc lần chuỗi người tín hữu cảm nhận được sự yêu thương của Thiên Chúa có Đức Mẹ cùng đồng đồng hành trong bậc sống của mỗi người.
17 giờ ngày 12 tháng 05 năm 2015, Thánh lễ đồng tế khai mạc ngày hành hương Fatima Giáo Phận Vĩnh Long do cha Phaolô Lưu Văn Kiệu, giám đốc trung tâm hành hương chủ sự cùng với khoảng 30 cha trong Giáo Phận và hơn 4 ngàn anh chị em tín hữu trong và ngoài Giáo Phận ở khắp nơi về hành hương tạ ơn Chúa và kính Đức Mẹ .
Trong lời gợi ý đầu lễ, cha giám đốc nhắc đến cố Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, người đã có sáng kiến và khai sinh trung tâm hành hương Fatima, và Đức Cha cũng được Chúa gọi về cách đây 3 năm đúng ngay ngày hành hương Đức Mẹ Fatima chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Ngài. Qua đó cũng nhớ cầu nguyện cho Giáo Phận sau gần 2 năm trống tòa.
Trong bài giảng Cha giám đốc trung tâm hành hương đã nhấn mạnh đến vai trò, bổn phận, cách sống của những người dâng mình cho Chúa mà Đức Mẹ chính là mẫu gương trong cách sống dâng hiến đó. Đặc biệt, là tất cả mọi người tín hữu đều là nhưng người sống đời thánh hiến cách này hay cách khác qua Bí Tích Rửa Tội chính mỗi người đã được thánh hiến để dâng mình cho Chúa. Do đó, những người sống đời gia đình lại càng giống với Đức Mẹ hơn. Cuối cùng ngài kết luận hãy nhìn vào gương Mẹ Maria để sống đời khiêm nhường phó thác dâng mình cho Chúa trong bậc sống của mình.
Sau thánh lễ là phần diễn nguyện của hai Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Mến Thánh Giá Cái Nhum diễn tả lại bằng hình ảnh, câu ca, điệu múa…nói về một người Mẹ tuyệt vời của đời sống thánh hiến, là mẫu gương dâng mình cho Chúa cách tuyệt hảo.
Sau phần diễn nguyện cộng đoàn hành hương cùng tiếp bước theo Mẹ bằng cuộc rước kiệu cùng với Mẹ bước theo Chúa Giêsu Thánh Thể trong lời kinh, lời ca vang dội của hơn 2 ngàn người. Cuộc rước kiệu được kết thúc bằng việc Tôn thờ Thánh Thể Chúa Giêsu trong giờ Chầu Thánh Thể thật nghiêm trang sốt sắng.
0 giờ ngày 13 tháng 05, Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn chủ sự thánh lễ nửa đêm mừng kính Mẹ Maria. Mặc dù đêm khuya mỏi mệt nhưng con số tham dự hơn 2 ngàn người.
5 giờ ngày 13 tháng 05 cha Phaolô giám đốc Trung tâm Hành hương dâng thánh lễ đầu ngày mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong thánh lễ cha mời gọi mọi người hãy học theo khuôn mẫu sống động của Đức Maria về đời sống tận hiến.
Đỉnh điểm của ngày hành hương là Thánh lễ lúc 9 giờ do Cha Giám quản Giáo phận Phêrô Dương Văn Thạnh chủ sự, cùng đồng tế có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, với khoảng 50 linh mục và hơn 6 ngàn anh chị em tín hữu tham dự. Thánh lễ được cử hành thật nghiêm trang sốt sắng, trong bầu không khí êm dịu mát mẻ của thân xác lẫn tâm hồn.
Kết thúc thánh lễ mọi người ra về trong hân hoan vì được có Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng, được Mẹ Maria đồng hành và là ngọn đèn cho những người sống đời thánh hiến dâng mình cho Chúa cũng là mẫu gương cho những người sống bậc gia đình noi theo.
Tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho những người sống đời thánh hiến một người Mẹ tuyệt vời một môn đệ thực thụ của Chúa. Đó là người mau mắn thưa tiếng “xin vâng”, là người dùng nội tâm để nhìn thấy Chúa trong mọi sự và là người đi cùng với Chúa trên mọi nẻo đường. Mẹ cũng là người luôn yêu thương dìu dắt đoàn con dưới thế. Tạ ơn Mẹ vì luôn đồng hành với mọi người chúng con trong cuộc sống, xin Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ, che chở để mỗi người chúng con làm tròn bổn phận của mình.






