![]() |
| Ảnh: Monk Feeding the Poor của Louis Gallait (1845) |
Chúng ta không được mời gọi để trở thành những người Công giáo tầm thường. Chúng ta được mời gọi để trở thành những vị thánh và để hướng đến sự hoàn thiện. Như chính Chúa Giêsu Kitô đã khẩn khoản kêu mời trong Phúc Âm theo thánh Matthêu, “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Hoàn thiện là một khái niệm khó để suy ngẫm. Chính xác thì khái niệm này có ý nghĩa gì đối với một người khao khát sự hoàn thiện? Khi Chúa Kitô lên trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ và Đức Mẹ, Người đã hiệp nhất Giáo Hội với chính mình và “làm cho Giáo Hội trở nên hoàn thiện” để toàn thể Giáo Hội, từ giáo dân giản dị nhất đến Đức Thánh Cha, có thể cố gắng để hướng đến sự thánh thiện (Lumen Gentium, 39). Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này với các tín hữu Thêxalônica: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh.” (1Tx 4,3) Vì vậy, nơi những địa vị khác nhau trong cuộc sống, chúng ta đều được mời gọi phải nỗ lực hướng đến sự hoàn thiện.
Ngày nay, điều này thật dễ dàng để bỏ qua: “Sơ Mildred trong dòng kín – Sơ ấy được kêu gọi nên thánh, chứ không phải tôi,” bạn có thể nói như thế. “Tôi chỉ là một người đàn ông bình dị đang cố gắng để kiếm sống và chăm sóc gia đình mình.” Đúng là như vậy, nhưng ngay cả người kỹ sư, người mẹ lo việc nội trợ hay người đầu bếp phụ cũng còn được mời gọi hướng đến sự thánh thiện. Thánh Tôma Aquinô còn đi xa hơn. Con người không chỉ được mời gọi hướng đến sự thánh thiện, mà con người còn có khuynh hướng tự nhiên là nỗ lực hướng đến sự thánh thiện vì cùng đích của mình, đó là sự hiệp nhất với Đấng vô cùng hoàn thiện: là Thiên Chúa (ST I-II,q.1,a.8;q.2,a.7).
Bản chất con người hướng về Thiên Chúa vừa là thiêng liêng vừa là thể xác, và vì vậy chúng ta cũng có khuynh hướng bên trong và bên ngoài hướng tới sự hoàn thiện. Con người bên trong tìm cách thích ứng linh hồn mình với sự hoàn thiện của Thiên Chúa và con người bên ngoài thể hiện sự hoàn thiện đó qua các hành vi. Do đó, khi được ân sủng Thiên Chúa thúc đẩy, chúng ta phải tự điều chỉnh bên trong theo một cách đúng đắn trước khi muốn biểu lộ sự hoàn thiện ra bên ngoài để làm triển nở và mình chứng cho vinh quang Thiên Chúa qua các hành động bác ái. Như Thánh Basiliô Cả đã khuyên răn bằng những lời nổi tiếng trong một bài giảng: “Hãy chú ý đến bản thân,” kiểm tra động cơ hành động của mình để con người bên trong có thể phân biệt “giữa cái có hại và cái có lợi”.
Sự hoàn thiện đối với con người bên trong có thể bị cám dỗ đến mức giảm sút và, do đó, để cho chất liệu cảm xúc thổ lộ điều này hay điều kia trong một trạng thái u sầu hay uỷ mị của sự độc thoại cá nhân. Ngược lại, đối với con người bên ngoài, điều này còn nghiêm trọng hơn nữa! Theo Thánh Basiliô, con người lớn lên trong đời sống nội tâm nhờ sự tự huỷ và liên tục hồi tưởng về Thiên Chúa. Trước tiên, chúng ta phải chú tâm đến bản thân, tập trung vào người khác và nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của tạo vật. Đó là một đức tính (ethos) của Thánh Têrêxa thành Calcutta trong việc phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo, trong việc nhận biết Thiên Chúa nơi mỗi cá nhân. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự từ bỏ chính mình có thể diễn ra dưới những hình thức đơn giản như bỏ qua giấc ngủ vì một đứa trẻ đang cảm thấy khó chịu hay sử dụng những phương cách quý giá để chăm sóc cha mẹ già. Đừng quên rằng, khi được hỗ trợ bởi ân sủng, thì những hành động đơn giản như thế lại có thể đưa chúng ta đến sự hoàn thiện. Người ta cũng có thể xem xét các hình thức từ bỏ chính mình cách công khai hơn, chẳng hạn như ăn chay hay bố thí cho người nghèo. Nhưng dù là hy sinh nào đi nữa, chúng ta cũng phải thường xuyên nhớ lại sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi việc chúng ta làm và không ngừng yêu thương người lân cận của mình. Bằng cách này, dù còn nhiều sai sót, nhưng chúng ta vẫn có thể noi theo lòng bác ái của Thiên Chúa và cố gắng kết hợp chính mình với Người.
Để lớn lên trong sự hoàn thiện, chúng ta phải tìm kiếm vương quốc trên trời, phải cầu nguyện để ân sủng của Thiên Chúa hành động trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện các công việc tốt đẹp bằng ân sủng của Thiên Chúa, thì các công việc đó sẽ được nâng cao về mặt giá trị, sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hiệp nhất với Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào các vị thánh để tìm cảm hứng, hãy học biết nơi cuộc đời của các ngài, hãy đong đầy sự hứng khởi, hãy yêu mến Thiên Chúa, yêu thương người lân cận, và trên hết, hãy trở nên một vị thánh!
Tác giả: Louis Breatha O.P. – Nguồn: dominicanajournal.org (22/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







