Trong niềm ghi ơn, kính nhớ và vấn vương tình cảm, họ đạo Ba Châu đặc biệt vẫn kính nhớ Cha Cố Phaolô Trương Tấn Lực.
9 giờ sáng hôm nay, 29 tháng 12, họ đạo Ba Châu dâng Thánh Lễ giỗ kỷ niệm ngày đi xa của Cha cố Phaolô được 1 năm.
Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Đaminh Bùi Văn Đằng – Chánh Xứ Bến Tre cũng là Quản Hạt Bến Tre. Cùng đồng tế với Cha Quản Hạt có Cha Quản Hạt Thạnh Phú và rất nhiều Cha thân quen đến từ Cái Mơn, Ba Tri, Giồng Trôm, Giồng Giá, Giồng Quýt, Ba Lai, Cái Sơn … và có cả cha anh của Cha Cố Phaolô nữa
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Phaolô Lê Thanh Dũng – chánh sở họ đạo Ba Châu giới thiệu quý Cha đồng tế và đặc biệt Cha Quản Hạt Đaminh.
Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Huỳnh Mộng Hùng, chánh sở họ Mỏ Cày đã nhắc lại hình ảnh của Cha Cố Phaolô như người tôi trung của Thiên Chúa. Cha cũng nhắc nhớ những gì Cha Cố đã làm trong thời gian qua và cả công trình nhà thờ Tân Mỹ còn dở dang. Để kết, Cha Giuse mời cộng đoàn cùng tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô (bài chia sẻ https://youtu.be/2RsvOOl-gWg).
Cha Cố đã ra đi nhưng những gì Cha cố vẫn còn đó và hiện nay, Cha Phaolô Lê Thanh Dũng tiếp nối những gì Cha đang làm nhất là việc xây dựng nhà thờ Cù Lao Lá (Tân Mỹ) mà Cha Cố đã tốn rất nhiều công sức.
Cha Phaolô Dũng và bà con giáo dân rất trân trọng và giữ gìn những gì cha Cố đã làm để Ba Châu có được như ngày hôm nay. Trong niềm tin, Cha cố gần Chúa hơn, Cha Cố vẫn yêu thương và cầu nguyện nhiều cho họ đạo Ba Châu để Ba Châu ngày càng phát triển cả tinh thần lẫn vật chất như lòng Chúa mong muốn.






