THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI CÁI MƠN : TẤT CẢ MỌI THỨ LÀ VẤN ĐỀ CỦA TRÁI TIM
“Trong đời sống kinh nghiệm hàng ngày chúng ta, chỉ có tình yêu là có khả năng thay đổi trái tim một người đi hoang. Tất cả mọi thứ là vấn đề của trái tim. Chính tình yêu đem lại sự sống và tình yêu đem lại sự bình an cho con người …”. Đó chính là tâm tình chính yếu mà Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chia sẻ trong Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức tại họ đạo Cái Mơn.
Thật vậy, hôm nay tuy chỉ là ngày áp Lễ Đức Mẹ lên Trời, thứ Ba, 14 tháng 8 năm 2018, nhưng với Cái Mơn lại có một niềm vui rất lớn. Không chỉ có Cái Mơn mà cả hai họ đạo Giồng Dầu và Địa Cừ nữa. Vui và vui lắm bởi lẽ hôm nay cả 3 họ đạo được đón mừng Đức Cha của Giáo Phận về thăm viếng và ban bí tích thêm sức.
9 g 30 sáng nay, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – giám mục Giáo Phận Vĩnh Long đã chủ tế Thánh Lễ ban bí tích thêm sức tại họ đạo Cái Mơn. Cùng với Đức Cha, có Cha sở và cha phó Cái Mơn, Cha sở Địa Cừ và Giồng Dầu cùng một số Cha khác nữa.
Trong bài chia sẻ, dựa vào trang Tin Mừng hôm nay, Đức Cha nói với cộng đoàn : “Chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa Cha với tâm tình của mình. Chúa Cha háo hức nhiệt thành đi đến với những người nhỏ nhất đó là những người mà không ai quan tâm, những người không đến nơi người khác đến được. Chúng ta biết Chúa Cha là người Cha tốt lành có một sự ưu ái đặc biệt đối với những người nhỏ nhất trong những con cái của mình. Hôm nay, qua Chúa Giêsu, Chúa Cha đưa chỉ thị như thế này : “Thầy bảo thật anh em ! Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Kế đó ! Chúa Giêsu đi tìm con chiên lạc.
Và Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về Như là trẻ nhỏ và đi tìm con chiên lạc.
Như trẻ nhỏ : Trở thành nhỏ bé bên trong mới đáng khen ngợi. Trở thành nhỏ bé bên trong là khiêm tốn : Hễ ai tự hạ coi mình như em nhỏ thì người đó xem ra lớn nhất trong Nước Trời. Trách nhiệm chúng ta trở thành nhỏ bé, xét về thân xác tự nhiên hay về tinh thần nhỏ là Ngài nói với chúng ta là từ bỏ. Trở thành nhỏ bé theo tinh thần của Chúa theo phúc Âm là từ bỏ tự đại để sống khiêm tốn. Điều quan trọng với chúng ta là chúng ta cố gắng sống như người bé nhỏ như Chúa Giêsu trình bày trong Phúc Âm hôm nay.
Chúa Giêsu đưa trẻ em như mẫu gương sống bởi vì không những chúng ngây thơ vô tội mà chúng hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ, anh chị. Trong đời sống thiêng liêng thì chúng ta nhỏ bé, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta cần sống gắn bó với Chúa tức là từ bỏ bản thân mình mà đi theo Chúa. Chúa Giêsu khuyên phải tôn trọng trẻ em, những người yếu đuối và ngay cả người tội lỗi. Bởi vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều được hưởng giá máu cứu chuộc của Chúa thế nên chúng ta đón nhận mọi anh em.
Và đi xa một chút nữa đó là đi tìm con chiên lạc. Chúa cho chúng ta biết giữa chúng ta, ngay cả những người người thân cận mà chúng ta từ bỏ họ. Những người đó sánh như những con chiên lạc. Và Chúa đang tìm kiếm họ và khi thấy họ, Chúa vui mừng đưa họ về đoàn chiên và không còn đi lạc nữa …
Thứ nhất liên quan đến sự nhỏ bé, thứ hai liên quan đến con chiên lạc
Chúng ta không chê ai, không bỏ ai mà đi tìm họ về nhà Chúa. Chúa nói trong Phúc Âm : “Người nào có 100 con mà bị mất 1 con lại không để 99 con để đi tìm con chiên bị mất sao ? Chúa Giê su là hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc, Chúa yêu thương tất cả mọi người, điều đó là chắc chắn. Cho nên hoàn toàn không ai bị loại ra khỏi tình yêu của Chúa. Đó là lý do Chúa Giê su nói về câu chuyện những con chiên lạc.
Thời Chúa Giêsu những người cho mình là công chính thì họ không hiểu Chúa tìm và tại sao Chúa sinh hoạt với những người có tiếng xấu, có ảnh hưởng xấu và tội lỗi. Chúa tìm cách cho họ thấy ra72ng Chúa yêu thương và chăm sóc cả những người quay lưng với Chúa. Khi tìm được con chiên lạc, Chúa mang như người con trên vai mình.
Trong đời sống kinh nghiệm hàng ngày chúng ta, chỉ có tình yêu là có khả năng thay đổi trái tim một người đi hoang.
Tất cả mọi thứ là vấn đề của trái tim. Chính tình yêu đem lại sự sống và tình yêu đem lại sự bình an cho con người.
Tất cả chúng ta và tất cả chúng con sắp được nhận bí tích Thêm Sức cũng cần Chúa Thánh Thần để mang tình yêu đến cho mọi người để tìm con chiên lạc mang về với Chúa.
Và rồi Đức Cha nhắc lại những ơn của Chúa Thánh Thần.
Sau bài chia sẻ, Đức Cha đã ban bí tích thêm sức cho 212 con em trong 3 họ đạo Cái Mơn, Địa Cừ, Giồng Dầu.
Trước khi Thánh Lễ kết thúc, vị đại diện của họ đạo Cái Mơn đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Cha Sở, quý Cha phó, quý Thầy và quý Dì …
Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ đạo Cái Mơn, cách riêng cho 212 em lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần hôm nay để họ đạo và các em trở nên những chứng nhân Tình Yêu của Chúa giữa đời và giữa lòng Giáo Hội.




























