KHÁM BỆNH VÀ CHIA SẺ TỪ THIỆN
“Hãy ra đi và làm như vậy” ! Đó là tâm tình, lời truyền dạy của Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta là Kitô hữu biết sống bác ái, yêu thương.
Trong tâm tình chia sẻ bác ái đó, sáng hôm nay Thứ Bảy, 14 tháng 7 năm 2018, đoàn thiện đã về với Cái Nhum. Được biết đoàn thiện nguyện này do Dược Sĩ Liên – một tấm lòng hết sức quảng đại – đến từ Sài Gòn. Đặc biệt, Dược Sĩ đã kết nối đoàn từ thiện và khám bệnh gồm các y bác sĩ trong và ngoài Công Giáo nữa.
8 g 00, đoàn đến với Cái Nhum, Cha Sở Gioan Phạm Hữu Diện và hai cha phó Giuse Nguyễn Hữu Trí và Phêrô Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện họ đạo đã đón đoàn.
Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, đoàn bắt tay vào việc ngay để khám chữa bệnh cho 400 người. 400 người này cũng không phân biệt lương giáo ở họ đạo Cái Nhum.
Kèm theo việc khám chữa bệnh từ thiện là tấm lòng chia sẻ của đoàn. Đoàn đã gửi đến 200 người những phần quà bé bé tượng trưng cho cả tấm lòng.
Gần 14 g 00, Cha Sở Gioan đã dẫn đoàn Viếng Chúa cũng như thăm mộ hai Đấng Đáng Kính và đặc biệt “thăm” Đức Mẹ xứ Dừa.
Nhiều người trong đoàn háo hức muốn biết và tận mắt để “thăm” Mẹ xứ Dừa.
Mọi chuyện hoàn tất và đoàn rời Cái Nhum để về lại Sài Gòn.
Nguyện xin ơn Thánh Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Xứ Dừa ban muôn ơn lành trên đoàn từ thiện. Xin cho có nhiều người có lòng quảng đại để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh nơi các họ đạo nghèo và xa thành phố.



















