MỚI

07:19
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnHọ Đạo Giồng Trôm: Thánh Lễ Giao Thừa

Họ Đạo Giồng Trôm: Thánh Lễ Giao Thừa

        

Thời gian đang co rút lại, chỉ ít giờ và ít phút nữa thôi, năm mới Bính Thân lại đến.

          Thời khắc linh thiêng này, cộng đoàn họ đạo Giồng Trôm và một số ở La Mã đã tề tựu với nhau nơi ngôi nhà chung Giồng Trôm để cùng nhau tạ ơn Chúa trong Thánh Lễ giao thừa này.

          Chủ tế Thánh Lễ Giao Thừa này là cha sở họ đạo Giồng Trôm và quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre là cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung. Cùng dự lễ có thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú, nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, tập sinh Dòng MTG Cái Mơn và cộng đoàn dân Chúa, có cả anh chị em lương dân quanh vùng nữa.

          9 giờ tối, cộng đoàn cùng hướng về cuối nhà thờ để đón Chủ tế cùng đoàn rước tiến lên Lễ Đài.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa trong năm qua với biết bao ơn lành của Chúa.

          Trong bài chia sẻ, Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhau hướng về mối Phúc như trong Trang Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe. Cái Phúc mà Chúa mời gọi mới là cái phúc vĩnh cửu … để rồi cộng đoàn cùng nhau sống mối Phúc mà Chúa hứa ban (Bài chia sẻ Thánh lễ Giao Thừa https://youtu.be/YfobjWGdnc8).

          Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Đaminh cảm ơn cộng đoàn vì từ 2 tuần trước đây, nhiều người trong họ đạo, đặc biệt các em nhỏ đã đến đây để chuẩn bị cho Hội Chợ Ẩm Thực sau Thánh Lễ. Cha cảm ơn mọi người đã cộng tác với Cha và xin tiếp tục cộng tác để Họ đạo Giồng Trôm và La Mã ngày càng phát triển như lòng Chúa mong muốn.

          Cha Đaminh thông báo liền sau Thánh Lễ là Hội Chợ Ẩm Thực đặc biệt dành cho thiếu nhi trong họ đạo, không phân biệt Lương – Giáo. Người lớn ai muốn tham dự thì mua 7 phiếu với giá mỗi phiếu là 1 ngàn đồng với 14 món ăn tự chọn.

          Cảm tạ hồng ân trong tâm tình bài ca kết Lễ.

          Nghỉ ngơi đôi chút, thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú cùng một số vị trong Ban Quới Chức bắt đầu bán phiếu. Bà con rất trật tự xếp hàng và nhường cho các em thiếu nhi nhận phiếu trước.

          Sau khi cầm phiếu trong tay, mọi người vui vẻ đến các quầy để mua ẩm thực như đã thông báo.

          Quan sát các món ăn được bày bán, “ế nhất” có thể nói là bánh Doremon và cóc ngâm cùng chả giò. Có lẽ nhiều người ngại ăn các món này vì sợ … đầy bụng.

          Niềm vui cùng những nụ cười nở thắm trên môi mọi người hôm nay.

          Có người phấn khởi hỏi là “mai mốt có tổ chức nữa hay không ?”. Có người hỏi : “lần đầu làm hả ?”… người người trong tay cầm những món ăn mà mình ưa thích lựa chọn theo khẩu vị của mình.

          11 giờ kém, chương trình Hội Chợ Ẩm Thực khép lại. Những người nhiệt tình với công việc chung đã nán lại để thu dọn mọi sự.

          Đồng hồ đang điểm sang thời khắc linh thiêng của năm mới Bính Thân.

          Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Sở cũng như mọi người trong hai họ La Mã và Giồng Trôm để ngày mỗi ngày niềm tin và đời sống đạo càng phát triển nơi hai mảnh đất nghèo của giáo phận Vĩnh Long nhỏ bé này.

 

Người La Mã

Xin xem hình >>>

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031