HỌ ĐẠO MẶC BẮC : LỄ GIỖ THÁNH GIUSE TRÙM LỰU (KHAI MẠC)
Trong bầu khí vui tươi và thánh đức, Giáo Phận Vĩnh Long nói chung và cách riêng Mặc Bắc (quê hương Thánh Giuse Trùm Lựu) đã tổ chức Lễ Giỗ kỷ niệm 164 của Thánh Giuse Trùm Lựu.
Chương trình mừng Lễ, cách riêng là buổi họp mặt Quới Chức Tỉnh Trà Vinh từ sáng sớm với Thánh Lễ và nhiều hoạt động khác nữa. Chiều nay, 15 g 30, Thánh Lễ khai mạc Lễ Giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu được cử hành hết sức sốt sắng.
Dù trời nắng nóng nhưng lòng tôn kính Thánh Giuse Lựu đã không ngăn được bước chân của nhiều cộng đoàn dân Chúa. Người đến khá xa với Mặc Bắc cũng là chủ tế Thánh Lễ chiều nay đó là Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long đã về với Mặc Bắc sau giờ cơm trưa.
Cũng vì lòng kính mến Thánh Trùm Lựu, dù đường xa, dù sức khỏe hạn chế ở tuổi vào tuổi nghỉ hưu nhưng Đức Ông vẫn lên đường để đi đây đi đó loan Tin Mừng Tình Thương, Lòng Thương Xót của Chúa mỗi khi có thể.
Cùng đồng tế với Đức Cha trong Thánh Lễ khai mạc có Cha Sở họ đạo Mặc Bắc và nhiều Cha khác nữa.
Vẫn với giọng đậm chất miền Nam xuất thân từ quê hương Mai Phốp mến thương của giáo phận Vĩnh Long. Đức Ông đã mời gọi cộng đoàn chìm đắm trong tâm tình suy tư về gương sáng của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Thánh Giuse Trùm Lựu.
Trong bài giảng, Đức Ông mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vế Thánh Giuse và ý nghĩa lao động.
Ý nghĩa thứ hai : Tháng hoa tháng Đức Mẹ.
Và ý nghĩa 3 là noi gương Thánh Giuse Trùm Lựu
Trong 3 ký nghĩa này, tôi mời anh chị em cùng tôi suy gẫm.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt để con người vào vườn địa đàng để cày cấy, canh giữ đất đai.
Kính thưa anh chị em ! Ngay từ nguyên thủy, con người gắn với đời sống lao động. Là một nhu cầu cần thiết là cách thức diễn tả phẩm giá của con người là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho thế giới này nhưng tội nguyên tổ đã làm hư đi ý nghĩa của lao động. Lao động không còn là an nhàn, thư thái cho con người mà trở thành vất vả khổ đau. Chúa phán với Ađam khi ông bà phạm tội ăn trái cấm. Chúa nói : “Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải nhọc nhằn trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn.
Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa không nỡ để cho con người vất vả đau khổ mà trở nên vô ích. Thiên Chúa đã sai Con Một của mình là Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm sống như con người ngoại trừ tội lỗi. Con Thiên Chúa đã làm việc với Cha nuôi của mình là Thánh Cả Giuse. Lao động vất cả nhưng Chúa đã cho lao động một ý nghĩa cứu rỗi. Lao động ngày nay là cứu rỗi trong kế hoạch của Thiên Chúa chứ không phải là hình phạt. Chúa nhập thể như con người và Chúa Giêsu lao động như mỗi người. Đến nỗi khi đi rao giảng tại hội đường Nadareth, người ta rất ngạc nhiên đến độ người ta nói : “Ông không phải là con bác thợ mộc sao ? Mẹ ông không phải là bà Maria hay sao ?”
Suốt 30 năm ẩn dât và làm việc của Chúa Giêsu có giá trị hữu ích chứ không phải là hình phạt. Cũng vậy, 3 năm rao giảng là 3 năm cứu rỗi. 30 năm lao động cũng là cứu rỗi.
Phúc âm Thánh Matthêu cho chúng ta biết Thánh Giuse là người Công Chính. Không lường gạt, không cắt cổ, không bè phái đem lại lợi ích cho mình. Ngài âm thầm lo cho sự sống, lo cho gia đình Thánh Gia. Ngài lo cho gia đình Thánh Gia cuộc sống đạm bạc. Dành tất cả tình yêu cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Đây là tấm gương cho chúng ta khi sống giữ đời sống lường gạt giả mạo.
Thứ hai, chúng ta cần làm điều gì đó để tỏ lòng yêu mến trong tháng Đức Mẹ. Trong lời kinh mà Mẹ yêu thích nhất đó chính là Kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng đánh dấu lịch sử cứu độ cho con người bằng lời Truyền Tin Nhập Thể Đấng cứu độ. Kinh kính Mừng là phương thế để chúng ta cầu xin Chúa. Đức Mẹ, trong các lần hiện ra đều nói hãy siêng năng lần hạt Mân Côi để xin ơn tha thứ, ơn hòa bình cho nhân loại.
Đức Mẹ không bao giờ quên một cử chỉ nào mà chúng ta làm cho Đức Mẹ. Tôi có đọc một câu chuyện : Ở thành Nancêniô trong nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng hiền lành nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng cho chồng sửa mình , nhưng chồng cứng lòng mãi.
Năm ấy đầu tháng Hoa Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung với mẹ con. Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi chơi cả ngày, nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ.
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy, ông chết bất thình lình, không kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự cùng cha xứ là cha Gioan Vianey.
Cha Vianey là người đạo đức nổi tiếng, được mọi người tặng là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi chưa kịp nói điều gì, cha Gioan liền bảo:
Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà dâng cho Đức Mẹ trong tháng Hoa vừa rồi chứ?
Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai về những bông hoa ấy, nếu Chúa không soi cho cha, lẽ nào người biết được?
Cha sở nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy đã thoát khỏi hỏa ngục, nhưng còn bị giam trong luyện ngục, xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên Thiên đàng. Nghe xong lời cha Gioan, bà hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ.
Kính thưa anh chị em !
Với những bông hoa nhỏ bé mà ông này dâng cho Đức Mẹ mà đước cứu rỗi như vậy thì thử hỏi chúng ta trong tháng 5 này thì chúng ta siêng năng lần hột, rước kiệu, hy sinh hãm mình cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ ban ơn cho chúng ta những ơn lớn lao hơn, nhất là ơn phần rỗi linh hồn.
Thánh Anphong sô quả quyết : “Nếu tôi thật lòng yêu mến Đức Mẹ thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng”.
Thánh Benado diễn tả như sau: “Được Mẹ dẫn dắt bạn sẽ không ngã, được Mẹ che chở bạn sẽ không sợ, được Mẹ hướng dẫn bạn sẽ an lòng, được Mẹ ban ơn bạn sẽ được ơn vượt sức mong đợi.
Và ý nghĩa thứ ba của chúng ta hôm nay khi dâng Thánh Lễ này là chúng ta noi gương sống đạo của Thánh Giuse Trùm Lựu.
Ông Giuse Trùm Lựu là một người giáo dân sống đạo bình thường, siêng năng cầu nguyện, đi lễ, chu toàn bổn phận trong gia đình và xã hội. . Ông Giuse Trùm Lựu nhiệt thành phục vụ họ đạo trong nhiệm vụ quới chức, dám bảo vệ các linh mục bị bắt bớ, quan quân tìm cách bắt các linh mục.
Ngài được phúc tử đạo trong tù. Ngài tắt hơi thở cuối cùng kết thúc cuộc đời giáo dân đạo đức tốt lành trong đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 1854 sau khi thưa Giêsu Maria Giuse : “Lạy Đức Bà là Mẹ của con, xin cứu con”. Xong rồi Ngài tắt thở. Ngài là mẫu gương sáng chói cho mỗi người chúng ta và giáo dân và đặc biệt quới chức trung thành cách can đảm bênh vực Giáo Hội, bênh vực các linh mục,
Để kết thúc chúng ta dâng lên Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Cả Giuse, Lạy Thánh Giuse Trùm Lựu : Xin cầu cùng Chúa cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
Và rồi, cộng đoàn cùng nhau sốt sắng trong bài hát : “Thánh Giuse Trùm Lựu – nhân chứng đức tin”. Và bài hát này cũng đã khép lại Thánh Lễ khai mạc Lễ Giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu chiều nay.
Cộng đoàn nghỉ ngơi đôi chút để 18 g 00 cùng nhau bước theo đường kiệu cùng với Thánh Giuse Trùm Lựu.
Nguyện xin Thánh Giuse Trùm Lựu chuyển cầu cho Giáo Phận Vĩnh Long, cho Họ đạo Mặc Bắc và cho con cái của Ngài những ơn lành cần thiết, nhất là ơn sống ơn gọi giáo dân và quới chức trong lòng Giáo Hội và Xã Hội.






























