Cùng với Giáo Hội, hôm nay 29 tháng 3, họ đạo Mỹ Lồng bước vào Tam Nhật Thánh với Thánh Lễ Tiệc Ly.
17 g 30, cộng đoàn họ đạo quy tụ với nhau lại trong ngôi Thánh Đường nhỏ bé của họ đạo để gẫm đèn.
18 g 00, Thánh Lễ Tiệc Ly được cử hành.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Cha Sở Phêrô Võ Thành Tâm ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn về sức khỏe của Cha cũng như gởi đến cộng đoàn thông báo về giờ Lễ cũng như những điều cần thiết trong 3 ngày này.
Sau khi cộng đoàn nghe thông báo, Thầy Tú – Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế đã dẫn vào Thánh Lễ. Thầy ngỏ cho cộng đoàn biết ý nghĩa của Thánh Lễ chiều nay : Lễ Tiệc Ly mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay cũng được gọi là Lễ Tình Yêu. Vì trong lễ này chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chức Linh Mục và công bố Giới Luật Yêu Thương.
Trong đó, Chúa Giêsu đã thực hiện một nghĩa cử hết sức yêu thương: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua việc rửa chân cho các môn đệ. Chúa đã mở ra con đường tình yêu cho tất cả chúng ta. Hơn nữa, qua việc lập Bí Tích Thánh Thể Chúa Giêsu trao ban chính Mình Máu Thánh Ngài cho nhân loại, để làm lương thực nuôi sống chúng ta trên đường dương thế.
Xin cho mỗi chúng ta biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, qua đời sống bác ái, yêu thương tha nhân.
Kính mời cộng đoàn đứng hát ca nhập lễ.
Trong bài chia sẻ, Cha mời cộng đoàn nhìn vào Tình Yêu Giêsu – Tình Yêu tự hiến để rồi mỗi người cùng sống và diễn đạt tình yêu đó trong cuộc đời (Chia sẻ Thánh Lễ Tiệc Ly : https://youtu.be/pmYmkCT_JOw)
Lời nguyện hiệp Lễ kết thúc, Cha Phêrô đã kiệu Mình Thánh Chúa qua bàn thờ phụ và rồi cộng đoàn cùng nhau Chầu Thánh Thể thật sốt sắng.
Giờ Chầu Thánh Thể khép lại và mọi người ra về trong thinh lặng để cùng nhau bước vào những ngày Thánh đặc biệt.


























