HỌ ĐẠO MỸ THUẬN : HÀNH HƯƠNG CUỐI THÁNG 3
Như trở thành một thông lệ, cứ hễ cuối tháng, cộng đoàn dân Chúa ở họ đạo Mỹ Thuận hay các họ đạo gần Mỹ Thuận lại rủ nhau về với Mỹ Thuận thân thương.
Hôm nay, thứ Bảy, 24 tháng 3 cuối tháng 3 (vì tuần tới là Vọng Phục Sinh) nên mọi người về Mỹ Thuận để hành hương kính Mẹ.
Sau giờ hành hương kính Mẹ là giờ giáo lý phổ quát do Cha Phero Nguyễn Đức Thanh – Cha Sở họ Mỹ Thuận phụ trách.
Sau khi ôn hát để vào Thánh Lễ thì cộng đoàn bắt đầu Thánh Lễ tạ ơn.
Cha Phêrô Phạm Đức Thanh chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Cha Phêrô có Cha Giacobe Mai Văn Hiền – phó Mỹ Thuận và Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn đến từ họ đạo Giồng Trôm.
Trong bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá. Cha Giuse gợi đến cho cộng đoàn hình ảnh Mẹ Maria chịu đau khổ đến vô cùng để rồi mọi người chạy đến với Mẹ để Mẹ cứu giúp, ủi an. Để kết, Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy đến và nắm chặt tay của Mẹ. Nếu không thì hãy mở tay ra để Mẹ đến nắm tay mình.
Thánh Lễ tạ ơn kết thúc, mọi người dung chung bữa cơm đạm bạc như mọi lần.
Mọi người chia tay nhau ra về trong bầu khí trầm lắng và sốt sắng để cùng nhau bước vào Tuần Thánh và nhất là vào Tam Nhật Thánh – đỉnh điểm phụng vụ của Năm Phụng Vụ.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ để mọi người cùng bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng.














