HỌ ĐẠO VĨNH HÒA : HỒNG ÂN NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA CHÁNH XỨ GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN TƯƠI
Hồng Ân Chúa như mưa như mưa,
rơi xuống đời con miên man miên man
nâng đỡ tình con trong tay trong tay
vòng Tay thương mến.
Đời có Chúa êm trôi êm trôi
Chúa dắt dìu con luôn luôn khôn nguôi
có Chúa cùng đi con không đơn côi,
Ôi Tình Tuyệt vời !
Đó chính là tâm tình của lớp chịu chức linh mục năm 1993 thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Với tất cả tâm tình kỷ niệm ngày lãnh thánh chức, sáng hôm nay Thứ Hai, 30 tháng 4 năm 2018, họ đạo Vĩnh Hòa – Giáo Phận Vĩnh Long đã dâng Thánh Lễ tạ ơn mừng ngân khánh linh mục của Cha Sở.
Được biết, lớp chịu chức linh mục năm 1993 – Giáo Phận Vĩnh Long có 6 Cha :
Phêrô Nguyễn Thanh Liêm
Giacôbê Nguyễn Văn Tươi
Phêrô Phan Văn Bình
Tađêô Phạm Văn Don
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt
Giuse Lưu Văn Minh
9 g 30, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành hết sức sốt sắng tại Nhà Thờ Họ Đạo Vĩnh Hòa. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tươi chủ tế. Cùng đồng tế có quý bạn đồng môn cùng lãnh sứ vụ linh mục chung ngày với Cha (28.4.1003) và quý Cha khác nữa. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt đã đến trễ vì … kẹt xe.
Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ chắc chắn là có bà con giáo dân Vĩnh Hòa. Cạnh đó có quý nữ tu các hội Dòng như MTG Cái Mơn và MTG Cái Nhum và bà con giáo dân và ân nhân, thân nhân nữa.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giacôbê mời cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với Cha nhân dịp mừng Ngân Khánh linh mục. Cha cũng mời cộng đoàn cùng mừng kỷ niệm 53 năm thánh chức linh mục mà Chúa dành cho cố Tám Phaolô Nguyễn Phước Thuận.
Trong bài chia sẻ, hết sức bình dị trong cung cách của người miền Tây, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Đảm (cha Sở họ đạo Cái Đôi & Động Cao) mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn thánh chức linh mục mà Chúa đã dành cho Cha Giacôbê và quý Cha.
Cạnh đó, Cha nhắc nhớ cho mọi người biết rằng căn tính của linh mục là người của Chúa, của Hội Thánh và của mọi người. Chính vì thế, người linh mục trở thành khí cụ của Chúa giữa trần gian.
Cha nói, người ta thường nói : “Tất cả là hồng ân” điều đó quả không sai vì cuộc đời linh mục dệt nên bởi biết bao nhiêu hồng ân của Chúa. Cha minh họa cụ thể bằng hình ảnh cũng như biến cố mới xảy ra với Cha khi Cha đang trên đường từ Cái Đôi đến Vĩnh Hòa để dâng Lễ tạ ơn. Vì tránh con chó qua đường, Cha tránh sang bên trái và ngã bên vệ đường. Nếu Cha lách sang bên phải thì có 3 xe tải đi ngược chiều … Cha nói đó chính là ân huệ mà Chúa dành cho Cha …
Trước khi kết Lễ, đại diện cộng đoàn gửi đến Cha Giacôbê, quý Cha mừng Lễ hôm nay và cả Cha Tám những lẵng hoa nhỏ bé gói ghém tình cảm của cộng đoàn dâng lên quý Cha.
Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tươi đã ngỏ lời cảm ơn cộng đoàn. Cha cũng không quên xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha cũng như các cha nữa.
Thánh Lễ tạ ơn ngân khánh linh mục sáng nay tại Vĩnh Hòa kết thúc nhưng đời dâng hiến của Cha Giacôbê, quý Cha cũng lớp và của quý Cha vẫn còn đó. Đời linh mục là đời phục vụ Tin Mừng của Chúa và chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn vất vả trong cuộc đời. Chính vì vậy, các cha rất cần lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa để quý Cha hoàn thành sứ vụ người mục tử như lòng Chúa mong muốn.



















