![]() |
| Nhà thờ Chánh tòa Séoul. Shutterstock I Nghia Khanh |
190 năm sau khi các nhà truyền giáo Pháp vất vả mới đặt chân đến Hàn Quốc, nay các linh mục từ Hàn Quốc lại đi truyền giáo ở Pháp và các quốc gia khác.
Thế kỷ XX chứng kiến sự suy giảm của Kitô giáo ở phần lớn thế giới phương Tây – nhưng không phải ở phương Đông. Và giờ đây, nhiều thế kỷ sau khi các nhà truyền giáo châu Âu mang Kitô giáo đến châu Á, công cuộc truyền giáo đang diễn ra theo chiều ngược lại.
Ngày 20 tháng 2, Tổng Giáo phận Seoul, Hàn Quốc, đã quy tụ tại Nhà thờ Chánh tòa Myeongdong để cử hành Thánh lễ chia tay, một Thánh lễ “mang ý nghĩa lịch sử hiếm có”:
Ba linh mục được bổ nhiệm đi phục vụ ở nước ngoài – hai người đến Pháp và một người đến Nhật Bản – đánh dấu điều mà các lãnh đạo Giáo hội mô tả là sự đảo ngược mang tính biểu tượng của quá khứ truyền giáo của Hàn Quốc.
Việc bổ nhiệm gây tiếng vang nhất là của Cha Lee Jun đến Giáo phận Carcassonne và Narbonne ở miền nam nước Pháp. Khu vực này là quê hương của Barthélemy Bruguière, vị Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Hàn Quốc.
“Đã 190 năm kể từ khi vị Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của chúng ta nỗ lực để vào được Hàn Quốc,” Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick nói trong bài giảng của mình. “Hôm nay chúng ta đi ngược lại con đường của ngài, kết nối lại con đường truyền giáo đó với quê hương của ngài. Theo một nghĩa nào đó, hành trình của Giám mục Bruguière – từ Carcassonne đến Joseon – đã hoàn thành.”
Vị Giám mục Đại diện đầu tiên đó thực sự chưa bao giờ đến được Hàn Quốc: Chính quyền thời đó đang đàn áp Kitô hữu, và họ đã ngăn cản ngài vào nước này bất chấp những nỗ lực nhiều lần của ngài. Nhưng các linh mục người Pháp khác từ Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris đã thành công vào được đất nước này ngay sau đó – mặc dù bất hợp pháp – mang đức tin và các bí tích của mình đến với một cộng đồng Kitô hữu đang kiên trì một cách anh dũng.
![]() |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick của Tổng Giáo phận Seoul, trao tặng thánh giá cho các linh mục lên đường thi hành sứ vụ ở nước ngoài tại Nhà thờ Chánh tòa Myeongdong, trụ sở của tổng giáo phận. (ảnh: CPBC News) |
Những quỹ đạo trái ngược
Trong khi Kitô giáo đang suy giảm ở phần lớn châu Âu, thì ở những nơi khác trên thế giới – bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Phi – điều ngược lại đang xảy ra.
Đặc biệt tại Hàn Quốc, Giáo hội Công giáo đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, với số lượng tín hữu tăng lên gần 1.200% trong 50 năm qua, lên khoảng 6 triệu người – chiếm khoảng 11% dân số.
Quốc gia này sẽ đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul vào năm 2027, lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia mà Kitô giáo là thiểu số, và chỉ là lần thứ hai diễn ra ở châu Á (sau Philippines).
Hàn Quốc tự hào về di sản Công giáo của mình, được biết đến là “quốc gia duy nhất trong lịch sử tự truyền bá Tin Mừng,” khi các học giả Hàn Quốc vào những năm 1700 tìm hiểu về Công giáo thông qua việc đọc sách phương Tây.
Ngay cả khi không có linh mục hay nhà truyền giáo nào trong số họ, hơn 4.000 người Hàn Quốc đã là Kitô hữu vào thời điểm một linh mục truyền giáo đến với họ.
Một dự đoán gần như không thể tin được
Điều đáng kinh ngạc là, ít nhất một nhà trí thức châu Âu đã dự đoán rằng các nhà truyền giáo từ phương Đông sẽ quay trở lại để truyền bá Tin Mừng ở châu Âu vào một ngày nào đó.
Nhà văn Công giáo đoạt giải Nobel Sigrid Undset đã dự đoán kịch bản này gần một thế kỷ trước:
Năm 1927, bà đã dự đoán trong một bài luận rằng số lượng tín hữu sẽ giảm ở châu Âu, nhưng cũng dự đoán rằng các quốc gia từng được phương Tây truyền bá Tin Mừng sẽ cử các nhà truyền giáo từ Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi trở về để mang đức tin của tổ tiên họ trở lại.
Chín mươi chín năm sau khi Undset viết những lời đó, lời tiên đoán của bà đã trở thành sự thật.
Đây là một khoảnh khắc lịch sử đáng chú ý và là minh chứng mạnh mẽ cho sức sống mãnh liệt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Bản tin CPBC của Hàn Quốc đã mô tả sự thay đổi “từ Giáo hội truyền giáo thành Giáo hội thừa sai”:
Hàn Quốc hiện là nơi có một trong những cộng đồng Công giáo năng động nhất châu Á, với các chủng viện đào tạo ra nhiều linh mục hơn mức cần thiết cho phục vụ trong nước. Việc cử giáo sĩ ra nước ngoài – điều từng không thể tưởng tượng nổi – đang trở nên thường xuyên.
Sự phát triển của Giáo hội tại Hàn Quốc đang mang lại phúc lành cho Giáo hội trên toàn thế giới – thật là một thời điểm thích hợp để Seoul đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới.
Tác giả: Theresa Civantos Barber – Nguồn: Aleteia (09/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên








