MỚI

09:28
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũKitô hữu điều trị bệnh nhân Hồi giáo ở Li-băng, nơi chỉ có bệnh nhân là quan trọng

Kitô hữu điều trị bệnh nhân Hồi giáo ở Li-băng, nơi chỉ có bệnh nhân là quan trọng

Kitô hữu điều trị bệnh nhân Hồi giáo ở Li-băng, nơi chỉ có bệnh nhân là quan trọng

 Thung lũng Beqaa là địa điểm ở Li-băng, nơi có có nhiều người tị nạn nhất của Syria, một triệu trong số năm triệu người đã trốn khỏi Syria. Đồng thời, Li-băng tiếp tục phục hồi sau hơn 15 năm nội chiến và từ những ảnh hưởng của cuộc chiến chống Israel vào năm 2006.

 Bất chấp mọi thứ, sự hào phóng của người Li-băng đã làm cho người Syria có thể tìm được nơi ẩn náu an toàn trong các trung tâm như trung tâm của Dòng Malta.

 Bệnh viện này, do Tổ chức Từ thiện Besançon điều hành, cung cấp cho họ sự hỗ trợ y tế miễn phí. Ở đây, yêu cầu duy nhất trước mắt là xu hướng đáp ứng nhu cầu của con người.

 Sr. Maria Josepha Abou Haidar, Nữ tu Hội Từ thiện Besançon:

“Nhân viên chúng tôi có ở trung tâm này gồm có người Shiites, Sunnis, Druzes và Kitô hữu. Họ rất hiểu nhau. Chúng tôi đã thấy sự tiến bộ, với dân số và với đội ngũ nhân viên chúng tôi có ở đây. Có một sự chấp nhận tuyệt vời. Không có ai sống cho bản thân.”

 “Không có vấn đề gì. Người Hồi giáo và Kitô giáo đều giống như chúng ta. Tại Syria, chúng tôi không biết sự khác biệt giữa người Hồi giáo và Kitô giáo là gì. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng ta là con cái Adam. Chúng tôi không có sự phân biệt giữa họ.”

 Bệnh viện này được thành lập vào năm 1992, có trong nhiều người tị nạn Syria sống ở các thị trấn gần đó. Tình hình của những người này ở Li Băng rất bấp bênh, và những nơi như thế này là hy vọng duy nhất của họ để nhận được sự trợ giúp đàng hoàng, vệ sinh.

 Rihab Dabbous, nhân viên trung tâm

“Chúng tôi đối xử bình đẳng với mọi người, dù giàu hay nghèo; người Syria hoặc Lebanon; Hồi giáo hoặc Kitô giáo. Mọi người đều như nhau, và đó là lý do tại sao mọi người thích đến đây.”

 Dòng của Malta là một nguồn lực nhân đạo phục vụ người yếu đuối nhất và đó là nhu cầu cần thiết nhất. Ở Li-băng, nhóm không chỉ chăm sóc họ mà còn đến với họ với những đơn vị y tế di động này. Tiến sĩ Jammal, một người Hồi giáo Shiite, đã làm việc với Dòng trong 26 năm.

 Jammal Ismail, bác sĩ:

“Ở tổ chức này, chúng tôi không đòi hỏi tôn giáo, màu da hay sắc tộc; chúng tôi chỉ yêu cầu về nhu cầu của bạn và gặp họ.”

 Địa lý Lebanon rải rác với những vùng đất tị nạn nhỏ như nơi này, lưu trữ 2.500 người. Trong khu định cư này, Dòng Malta là người duy nhất giúp đỡ những gia đình này đã thoát khỏi cuộc chiến và phần lớn là người Hồi giáo.

 “Đây là lòng thương xót: tình yêu, từ bi và sự quan tâm … đó là cái gì đó tốt đẹp. Chúng tôi không ngờ phong cach chăm sóc và tình yêu này.” Một bệnh nhân nói.

 

 Trong khi các quốc gia khác có nguồn lực lớn hơn đang hạn chế sự giúp đỡ của họ hoặc đóng cửa đối với những người tị nạn, Li-băng, một quốc gia nhỏ bé có nền kinh tế hậu chiến, đang nhận họ và cố gắng cung cấp cho họ những điều kiện sống tốt nhất hầu có thể chấp nhận.  Nguyễn Minh Sơn

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031