MỚI

01:18
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoLàm thế nào để truyền tải được sự thanh thản của một vị tử đạo? Thử thách vẽ chân dung Thánh Peter To Rot

Làm thế nào để truyền tải được sự thanh thản của một vị tử đạo? Thử thách vẽ chân dung Thánh Peter To Rot

to1
Họa sĩ Raúl Berzosa đang thực hiện bức chân dung Thánh Peter To Rot.
Nguồn: Ảnh do Raúl Berzosa cung cấp


Họa sĩ Raúl Berzosa, sinh ra tại Malaga, Tây Ban Nha, đã vẽ chân dung các Đức Giáo hoàng cho Vatican, và các tác phẩm của ông đã được in trên bìa các tập sách nhỏ tại các buổi lễ của Vatican và thậm chí cả Chặng đàng Thánh giá tại Đấu trường Colosseum. Tuy nhiên, như chính ông đã thừa nhận trên trang mạng X, chưa có bức nào từng được treo trên mặt tiền của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Vinh dự đó đến vào tuần này với bức chân dung Thánh Peter To Rot, được Berzosa vẽ cho lễ tuyên thánh của ngài vào ngày 19 tháng 10. Vatican đã ủy thác cho họa sĩ Công giáo này vẽ bức chân dung chính thức, và bức chân dung đã được trưng bày từ ngày 17 tháng 10 trên mặt tiền của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Berzosa coi tác phẩm này là thành quả của ân sủng và là đỉnh cao của một cuộc đời cống hiến để phản chiếu ánh sáng đức tin vào nghệ thuật.

Thánh Peter To Rot, sinh ra tại Papua New Guinea, đã phục vụ như một giáo lý viên và đã tử đạo vì đức tin vào năm 1945. Ngài được tuyên thánh vào ngày 19 tháng 10 cùng với sáu vị khác.

Năm 1995, trong chuyến viếng thăm Papua New Guinea, Thánh Gioan Phaolô II đã mô tả cuộc đời của Thánh To Rot là “một ngọn hải đăng sáng ngời, một ngọn lửa dẫn lối bạn vươn đến những lý tưởng cao quý vốn đã truyền cảm hứng cho ngài: đức tin vào Thiên Chúa, tình yêu gia đình, sự phục vụ tha nhân, và lòng dũng cảm không lay chuyển trước thử thách và hy sinh.”

Berzosa, 46 tuổi, nổi tiếng thế giới với phong cách hiện thực và chủ đề tôn giáo, đã giải thích với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng với tác phẩm khắc họa vị thánh người Papua New Guinea, ông tìm cách truyền tải thứ ánh sáng nội tâm mà vị Thánh Giáo hoàng người Ba Lan đã nói đến.

 

to2
 Chân dung chính thức của Thánh Peter To Rot.
Nguồn: Ảnh được cung cấp bởi Raúl Berzosa


“Nếu bức chân dung này truyền tải được phần nào ánh sáng nội tâm rực rỡ của Thánh Peter To Rot và giúp người khác củng cố đức tin, thì tác phẩm đã hoàn thành chức năng thực sự của nó,” họa sĩ người Tây Ban Nha cho biết.

“Tôi hy vọng rằng các tín hữu nhìn thấy trong ánh mắt của ngài không chỉ là một vị tử đạo mà còn là một con người tràn đầy bình an, yêu thương gia đình và trung thành với Tin Mừng,” ngài nói thêm.

Đối với Berzosa, chứng tá thiết yếu của Thánh To Rot nằm ở niềm tin rằng sự thánh thiện “có thể được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả giữa những đau khổ, như trường hợp của ngài.”

Họa sĩ cho biết ông muốn hiệu ứng ánh sáng trong bức chân dung “xuất phát từ chính khuôn mặt, một điều gì đó thanh thản thu hút người xem và truyền tải niềm hy vọng.” Berzosa cũng lưu ý rằng “những nét cọ màu xanh lam và xanh lá cây nhạt” tạo ra một bầu không khí ấm áp, với màu sắc và bố cục tổng thể hướng đến “thông điệp sáng ngời này.”

Những thách thức khi vẽ vị thánh người Papua New Guinea đầu tiên

“Thách thức chính là tiếp cận hình ảnh của Thánh Peter To Rot một cách tôn trọng và chính xác. Để đạt được điều này, tôi đã có một số bức ảnh đen trắng cũng như một bức chân dung màu dựa trên một trong những bức ảnh đó. Tất cả những điều này đã giúp tôi tạo nên bức tranh của mình,” ông nói.

Trong bức chân dung của Berzosa, Thánh To Rot mặc trang phục truyền thống của các giáo lý viên địa phương: áo sơ mi trắng và một loại khăn choàng màu xanh.

“Khi quân Nhật đe dọa các giáo lý viên và cấm mọi hoạt động tông đồ, đại đa số – vì sợ hãi – đã giấu đi cây thánh giá. Thánh Peter To Rot là giáo lý viên duy nhất vẫn tự hào đeo cây thánh giá trắng, biểu tượng cho việc ông là một giáo lý viên,” Berzosa lưu ý.

“Một tay ngài cầm Kinh Thánh và tay kia [mở ra] khoe hai chiếc nhẫn, ám chỉ việc ngài bảo vệ hôn nhân. Một cây thánh giá đeo trên cổ ngài,” họa sĩ giải thích. Thánh To Rot muốn được chết khi đeo cây thánh giá đó, thứ sau này sẽ là chìa khóa để xác định di hài của ngài. Đằng sau hình ảnh vị thánh này, có thể nhìn thấy khung cảnh đồng quê của quê hương ngài vào thời điểm đó.

Để có được bức tranh miêu tả chính xác nhất, vị họa sĩ này đã nghiên cứu ảnh chụp, trang phục truyền thống và các tài liệu tham khảo địa phương khác.

“Trong suốt tác phẩm này, tôi được sự hỗ trợ của Cha Tomás Agustín Ravaioli, phó cáo thỉnh viên của án phong thánh,” Berzosa giải thích.

Vẽ chân dung một vị tử đạo

Họa sĩ lưu ý rằng cuộc đời của các vị tử đạo, mặc dù thường ngắn ngủi, nhưng “đầy ý nghĩa, được hiến dâng vì tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa.” Ông cho biết mình luôn tìm cách truyền tải sự thanh thản của những chứng nhân Tin Mừng này trong khoảnh khắc quyết định nhất của cuộc đời các ngài.

“Tôi cố gắng hiểu được sự pha trộn giữa sức mạnh và bình an của một người đã hy sinh mạng sống mình cho Chúa Kitô,” ông nói.

“Khi vẽ chân dung các vị tử đạo, tôi đặc biệt tôn trọng chính nhân vật được miêu tả. Chứng tá của các ngài vượt qua mọi nền văn hóa và thời đại,” ông lưu ý.

Tác giả: Andrés Henríquez – Nguồn: Catholic News Agency (21/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031