![]() |
| Yanosh Nemesh | Shutterstock |
Hãy cầu xin Thiên Chúa đến gần bên cạnh tất cả các nạn nhân chiến tranh, để họ được bảo vệ và không rơi vào bóng tối tuyệt vọng.
Khi chiến tranh tàn phá một quốc gia, thì những người chịu thiệt hại nhiều nhất là các dân thường, dẫu cho họ không phải là những người phải chiến đấu. Chiến tranh luôn để lại phía sau biết bao nạn nhân, và họ luôn cần những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ từ chúng ta.
Dưới đây là một lời cầu nguyện được trích từ quyển War Prayers for a Week vào đầu thế kỷ 20.
Lạy Thiên Chúa, Đấng mang lại ánh sáng từ nơi tối tăm, xin ban cho những người phải chịu đựng gánh nặng đau thương từ cuộc chiến này, có thể đến gần được Ngài hơn và có thể vững vàng đặt những đau thương mất mát của mình nơi những thực tại thánh thiêng, để khi đến thời đến buổi, họ có thể phụng sự Ngài với một tâm hồn trọn vẹn. Xin giơ tay hữu phù trợ, và ban cho các nạn nhân chiến tranh được ơn an bình và che chở, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (08/3/2022)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang







