MỚI

03:24
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Lựa Chọn…

Hằng ngày, ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với thử thách của cuộc sống, và buộc phải có sự lựa chọn. Lựa chọn khi đối mặt những thử thách về mặt thể chất, thất bại về tài chính, khó khăn với các mối quan hệ, thử thách về mặt tình cảm, và ngay cả khó khăn vất vả chọn lựa sống với đức tin của mình.

Cuộc đời người Kitô hữu có thể nói được là quá trình “lựa chọn”. Thật vậy, cuộc đời của mỗi người chúng ta mãi mãi là một thách đố trước những sự lựa chọn… của bản thân mình.

… Chính vì cuộc đời mỗi người mãi mãi là một thách đố. Nên buộc lòng chúng ta phải chọn lựa cách sống cho riêng mình: Chọn vào nơi ánh sáng hay đến ở chỗ bóng tối.

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa liên lỉ, quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối; giữa thiện và ác; giữa sống và chết; giữa thiện lành và ác dữ…

Đối với người đời, sự lựa chọn của họ lại khác với lựa chọn của người con Chúa. “Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sống, vì hành động của họ xấu xa” (x. Ga.3,19). Người đời thường trốn chạy ánh sáng vì họ sợ hành động xấu xa của mình bị phơi bày, lộ tẩy.

Ghét ánh sáng và thích bóng tối là thảm kịch tự nhiên của người đời, mà người con Chúa phải hết sức đấu tranh với chính dục vọng của mình. Và chỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp thì mới vượt thắng cơn cám dỗ kinh điển xưa nay: Tiền tài, danh vọng, chức quyền.

Thiên Chúa không hề đào hỏa ngục, Ngài cũng không xây ngục tối cho con người. Nhưng chính bản thân ai đó trong chúng ta đã tự nhốt mình vào nội tâm tăm tối, cam tâm đánh mất sự sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa hằng mời gọi con người chung ta thông phần với Ngài.

Ai từ chối ánh sáng của Chúa ắt sẽ héo tàn trong bóng tối của chính đời mình.

Sự trần tục dẫn đến bất nhất giữa những gì chúng ta nói với những gì chúng ta làm,  dần dần đưa chúng ta sa vào lối sống hai mặt, sẽ chia lìa chúng ta với Thiên Chúa và hủy hoại căn tính Kitô của mình.

Khi chúng ta trải qua những nghịch cảnh trong cuộc sống và ước muốn của chúng ta; thì ta sẽ trở nên vững vàng trong ước muốn, và khả năng của mình để sống xứng đáng là con cái Chúa.

 

“Lạy Chúa, xin nâng đỡ con” (TV 94,18), đừng để con giả vờ làm Kitô hữu, mà lại sống như dân ngoại, sống như con người của thế gian.

Nguyện xin Chúa cho chúng con đủ dũng khí để làm gương sáng cho người khác. Xin ban cho chúng con sức mạnh và nâng đỡ cho chúng con biết sống không thỏa hiệp với thế gian và không sống hai mặt, ngõ hầu xứng đáng là con cái Chúa.

 

Cát Biển

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031