![]() |
| Jeffrey Bruno |
Được Giáo hội Công giáo mừng kính vào ngày 15 tháng 2, Thánh Claude La Colombière đã để lại một số bản văn, trong đó có lời cầu nguyện tuyệt vời này về việc phó thác bản thân cho ân sủng của Thiên Chúa.
Thánh Claude La Colombière, một tu sĩ Dòng Tên đến từ vùng Dauphiné, là cha giải tội của Thánh Margaret Mary Alacoque, người nữ tu trẻ đã được chứng kiến sự hiện ra của Chúa Kitô tại Paray-le-Monial. “Người nói với tôi rằng Người sẽ sai đến cho tôi vị tôi tớ trung thành và người bạn hoàn hảo của Người, vị đó sẽ dạy tôi biết về Người và phó thác bản thân cho Người mà không kháng cự thêm nữa,” vị thánh trẻ thuật lại. Quả thật, Thánh Claude La Colombière đã nhận ra nơi thánh nữ “một tâm hồn ân sủng,” để vừa an ủi vừa khích lệ thánh nữ. Dưới đây là lời cầu nguyện của Thánh Claude La Colombière, một hành động tin tưởng thực sự vào Thiên Chúa:
“Lạy Chúa,
Con tin chắc rằng Chúa luôn che chở những ai trông cậy vào Chúa
và người ta sẽ không thiếu thốn điều gì khi trông cậy vào Chúa mọi sự.
Vì vậy, con quyết tâm từ nay về sau sống không lo lắng và trút bỏ mọi muộn phiền của con cho Chúa.
Amen.”

Tác giả: Nhóm biên tập Aleteia – Nguồn: Aleteia (10/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







