Bây giờ lại rộ lên việc công nhân đi mua giấy chứng nhận bệnh… giả. Người ta nói mua giấy này công nhân vừa được nghỉ làm vừa có lương vì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả 75%/ngày lương.
– Tinh vi nhỉ, đúng là đã gian lận thì chuyện khó mấy cũng có thể nghĩ ra được.
– Nhưng theo tôi, không thể trách công nhân được ông ạ!
– Vi phạm rành rành thế mà không đáng trách à?
– Để mua được giấy chứng nhận bệnh giả, công nhân phải bỏ ra 100.000-300.000 đồng, cao hơn số lương mà bảo hiểm xã hội trả cho họ trong những ngày họ nghỉ. Vậy họ mua làm gì nếu như không cần thiết phải nghỉ? Nếu cần nghỉ thì làm đơn, chứ việc gì vừa tốn tiền vừa vi phạm pháp luật?
– Khổ nỗi có công ty nào cho họ nghỉ đâu. Thậm chí có trường hợp một công nhân có cha đau nặng, làm đơn xin nghỉ nhưng công ty không cho. Cô công nhân liền mua giấy giả thì bị công an bắt, khi công an đang làm việc cũng là lúc cô nhận được tin cha mình vừa mất…
– Đau lòng quá ông nhỉ, ở đời đôi khi bị buộc làm những điều mà mình không muốn làm. Đúng là bi kịch!
BÚT BI
Nguồn: tuoitre.vn






