MỚI

10:38
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnNgày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Linh Mục, Tu Sĩ Giáo Phận Vĩnh Long 11. 5. 2014

Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Linh Mục, Tu Sĩ Giáo Phận Vĩnh Long 11. 5. 2014

Chúa Nhật IV Phục Sinh – lễ Chúa Chiên Lành hàng năm, toàn thể Giáo Hội Công giáo cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ. Tại Giáo phận Vĩnh Long, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu năm nay (11-5-2014) được tổ chức tại Trung Tâm kính Lòng Chúa Thương Xót Long Mỹ. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn các bạn trẻ hân hoan tuôn về nơi đây, tay bắt mặt mừng như một ngày đại hội.

Đúng 8 giờ, chương trình của ngày gặp gỡ bắt đầu. Cha F.X. Nguyễn Văn Việt Giám đốc Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót, cũng là Cha phụ trách ơn gọi của Giáo phận chào đón các đoàn về tham dự và hướng dẫn cầu nguyện khai mạc. Những lời nguyện được vang lên cùng với lời hát “Lắng nghe Lời Chúa“, đó cũng là tâm tình chung của các tham dự viên.

Theo Ban Tổ chức, đây là năm có số lượng tham dự viên đông đảo nhất từ trước tới nay: gần 500 bạn trẻ, đến từ các Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chúa Chiên Lành, Vinh Sơn, Chủng Viện Vĩnh Long, dòng Kitô Vua, Lưu xá Cầu Vồng, Lưu xá Phú Qươí và các Họ đạo Rạch Lọp, Sa Đéc, Mỏ Cày, Đức Mỹ, Thiềng Đức, Ngã Cạy, …

Tiếp đến, Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc Chủng viện Vĩnh Long hướng dẫn các bạn trẻ tìm hiểu ý nghĩa và mục đích ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi. Bằng cách nói gần gũi mà sâu lắng, Cha giúp các bạn trẻ biết được ngày Ơn Gọi mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập năm 1964 và năm nay là lần cử hành thứ 51. Đồng thời Cha cũng nêu lên một vài con số thống kê về tình hình thiếu thốn các linh mục và tu sĩ ở Việt Nam hiện nay, để nói đến vấn nạn “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Qua đó Cha mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Chúa trở thành những “thợ gặt” trong “cánh đồng” bao la Việt Nam mà cụ thể là Giáo phận Vĩnh Long.

Đúng 9 giờ, Cha Phaolô Lưu Văn Kiệu, giáo sư Kinh Thánh và cũng là cha nguyên Tổng Đại Diện của Giáo phận, hướng dẫn các bạn trẻ về Sứ điệp Ơn Gọi năm 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề: “Ơn Gọi – chứng tá cho sự thật”. Cha giới thiệu về nội dung Sứ điệp đúng với tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô: đơn sơ, gần gũi nhưng rất sâu sắc. Ban Tổ chức đã rất chu đáo khi chuẩn bị cho các tham dự viên mỗi người một văn bản toàn văn nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha để các bạn dễ dàng học hỏi và ghi nhớ.

Cao điểm của ngày Ơn Gọi là Thánh Lễ lúc 10 giờ do Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám Quản Giáo phận Vĩnh Long chủ tế cùng với quý Cha trong Ban Mục vụ Ơn Gọi, quý Cha giáo Chủng viện và quý Cha đồng hành. Cha Giám Quản đơn sơ và chân tình chia sẻ hành trình ơn gọi của mình, ngài hướng các bạn trẻ có thêm lòng yêu mến Chúa, hãy đễ Chúa dẫn dắt mình từng bước đáp trả lại ơn gọi và sẵn sàng để Chúa sai đi vào “cánh đồng” bao la của Chúa.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn Agape ấm áp tình thương. Buổi giao lưu tiếp tục bằng bài hướng dẫn của Cha Giuse Trần Ngọc Xưa. Bằng cách nói dí dỏm lôi cuốn, Cha đã cho các tham dự viên thấy được thực tế của đời tu cũng như nét đẹp của đời dâng hiến. Cha đặt ra nhiều câu hỏi và các bạn trẻ hào hứng trả lời với những phần quà hấp dẫn. Có những vấn đề nổi cộm của ngày nay như tại sao các Chủng viện, Tu viện “vắng tanh như chùa Bà Đanh” ? Đó là do chủ nghĩa thực dụng. Cha cắt nghĩa thế nào là chủ nghĩa thực dụng cũng như chia sẻ hành trình ơn gọi của mình được Chúa dẫn dắt ra sao. Tạ ơn Chúa, vì ở Việt Nam nói chung và Giáo phận Vĩnh Long nói riêng, ơn gọi vẫn còn đông đảo, mùa gặt vẫn còn dồi dào.

Buổi giao lưu được tiếp tục với phần chia sẻ của Cha Gioan Lê Tiến Thiện, quý Thầy dòng Kitô Vua, quý Soeur, quý Dì, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. Các bạn nữ đến từ Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum biểu diễn biệt tài với bài múa Hồn quê xinh tươi trong áo bà ba màu mạ non, múa Ấn Độ sôi động; dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn với tiết mục kịch đầy cảm động Chúa đã gọi con; nhóm Thiện nguyện Thăng tiến với Hành khúc Vinh Sơn; đặc biệt Anh Em Chủng sinh Chủng viện Vĩnh Long đem đến buổi giao lưu nhiều tiết mục hấp dẫn: Thánh ý Ngài (hòa âm), Tri ân tình Chúa (tập thể Chủng viện)…

Ngày gặp gỡ cầu nguyện cho Ơn Gọi khép lại với giờ chầu Thánh Thể đầy sốt sắng. Tuy diễn ra trong tiết trời bóng bức nhưng ai cũng vui vì cảm nhận được tình thương Chúa chọn gọi, để hăng hái lên đường dấn thân như lời bài hát kết lễ: “…Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành…”. Vâng, lạy Chúa, này chúng con đây, xin hãy sai chúng con!

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha F.X. Việt, quí Cha và tất cả những ai đã âm thầm giúp chúng con có được ngày gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện nhân ngày Ơn Gọi đầy hữu ích nầy!

                                                                                           Chủng Sinh Chủng Viện Vĩnh Long.

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031