Ngày 9.4.2014 Cha Sở Hạt Mặc Bắc tổ chức ngày Họp mặt Giới Trẻ với chủ đề “Theo dấu chân Ngài“. Ý nguyện của cuộc gặp gỡ lần này, ban tổ chức muốn các bạn trẻ Hạt Mặc Bắc theo dấu chân Chúa Giêsu năm xưa để can đảm sống đức tin, vượt qua khổ nạn thập giá để đến vinh quang Phục Sinh.
Ngày họp mặt là cơ hội giúp cho các bạn gặp gỡ nhau, học hỏi và vui chơi cùng nhau. Lần này Ban Tổ Chức đã chuẩn bị chương trình “thịnh soạn” hơn, thu hút đông đảo bạn trẻ và chắc chắn Ban Tổ Chức cũng mong muốn cho các bạn ” còn chút gì đó” sau lần gặp gỡ mất nhiều công sức và thời gian này
Các bạn có mặt từ rất sớm, tập trung, dâng lễ, nghe thuyết trình, ăn cơm, vui chơi sinh hoạt, trao đổi đúc kết và ra về.
Trong bài giảng lễ, Cha đã nhắc các bạn trẻ ý thức về tự do của mình, tự do làm điều tốt theo ý Chúa trong hoàn cảnh ngày nay khi người trẻ đối diện với nhiều phương tiện truyền thông như: điện thoại di động, Internet,…Thiên Chúa luôn muốn tất cả mọi người cần tỉnh táo, tỉnh thức, thông phần đau khổ với Chúa Giêsu, chiến thắng những đam mê tội lỗi, thực thi thánh ý Chúa để bước về quê trên trời.
Sau thánh lễ các bạn trẻ đã tập trung lại tại hội trường của Nhà thờ Mặc Bắc để cùng tham dự buổi thuyết trình liên quan chủ đề “Theo dấu chân Ngài” cụ thể nghe chia sẻ về vấn đề “Ý thức khi sử dụng mạng xã hội Internet“. Qua đề tài này, nhóm thuyết trình muốn chia sẻ về mạng xã hội rất quen thuộc và thông dụng với các bạn trẻ ngày nay đó là mạng xã hội FACEBOOK. Từ đó, các bạn trẻ và mọi người sử dụng đúng mục đích để đạt hiệu quả và nhất là dùng nó để làm sáng danh Chúa, loan truyền tình thương, ơn cứu độ cho mọi người.
Trong buổi thuyết trình, các bạn còn được phân tích thực tế về những tác hại gặp phải khi sử dụngmạng internet, điện thoại di động bằng những đoạn video, hình ảnh minh hoạ hấp dẫn, thực tế nhằm giúp các bạn có ý thức hơn trong việc sử dụng mạng xã hội trong đời sống hiện nay.
Sau thời gian thuyết trình đầy hứng thú, các bạn cùng quây quần bên mâm cơm đầy tình thân ái. Ai ai cũng cảm nhận hôm nay ăn cơm ngon, không chỉ ngon vì đói mà còn cảm thấy ngon vì các bạn đồng trang lứa, đồng đạo,… cùng được ăn chung với nhau và cùng trò chuyện với nhau.
Sau bữa ăn, các bạn trẻ đã họp tổ lại với nhau để sinh hoạt, vui đùa, chia sẻ những kinh nghiệm sống và trao dồi thêm kiến thức với nhau. Thời gian này các bạn sẽ được gần nhau hơn để có thể làm quen, hỏi thăm…đó là thời gian quý báu mà Cha Sở và Ban Tổ chức đã chuẩn bị.
Buổi chiều lúc 13h00, sau khi đã thư giản xong, các bạn lại gặp nhau tại hội trường để nghe Cha Matthew Thụy – cha phó Họ đạo Mai Phốp đã chia sẻ về “Đức Tin” cho người trẻ. Trong bài chia sẻ của mình, Cha dùng nhiều hình ảnh rất duyên dáng, dí dỏm và không kém phần hấp dẫn bằng nhiều câu ngạn ngữ, câu châm ngôn, chân lý, nhiều câu nói nổi tiếng của các Đức Giáo Hoàng, đặc biệt là Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Giáo Hoàng Phanxicô. Chẳng hạn, có thể Vì tiền của mà con người rời xa Chúa và bỏ đi tất cả. Hơn nữa có rất nhiều bạn trẻ vì tiền mà đánh mất đi nhân phẩm của mình không tin vào Chúa nữa. …
Sau giờ đó các bạn trẻ cũng đã đúc kết kinh nghiệm lại với nhau và cũng phần nào đó Cha đã truyền đạt thành công thông điệp đến cho các bạn. Cuối cùng là phần kết thúc sau thời gian dài học hỏi, vui chơi cùng nhau thì các bạn lại phải chia tay ở đây và hy vọng rằng sau buổi gặp mặt hôm nay các bạn trẻ sẽ có những vốn liếng mới cho hành trình đức tin “theo dấu chân Chúa Giêsu, nhằm có thể mau mắn cải thiện đời sống và tín thác, tin tưởng, yêu mến để rồi bước theo Chúa đến cùng.
Xin cám ơn Chúa đã cho chúng con có buổi gặp gỡ hôm nay, xin ghi ân Cha sở và Ban Tổ chức đã vất vả lo cho chúng con, xin tri ân Cha Mathew Thuỵ và Ban thuyết trình,… Xin Chúa chúc lành cho những ai đã quảng đại dọn buổi tiệc ngon cho chúng con hôm nay.
Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY






