MỚI

05:14
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoNgười con của Đức Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phanxicô tìm thấy niềm an ủi nơi Đức Mẹ như thế nào

Người con của Đức Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phanxicô tìm thấy niềm an ủi nơi Đức Mẹ như thế nào

20220318t1045popeconsecrationglobal1523754scalede17452638657971920x1130
 Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ Fatima nguyên bản trong buổi canh thức tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong bức ảnh lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013 này. Đức Thánh Cha, người đã qua đời vào ngày 21/4 ở tuổi 88, sẽ được chôn cất trước biểu tượng “Salus Populi Romani” tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Cả. (Ảnh CNS/Paul Haring)


Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã chọn được an nghỉ dưới chân Đức Mẹ trước bức tượng Đức Mẹ mà ngài đã viếng thăm 120 lần trong suốt thời gian làm giáo hoàng: “Salus Populi Romani(Phần rỗi của Dân thành Rôma) tại Vương cung Thánh đường Đức Cả, cùng một bức tượng mà ngài muốn có tại Vatican cho một buổi cầu nguyện phi thường giữa tâm điểm của đại dịch.

Vì vậy, sự kết thúc và khởi đầu cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đánh dấu bằng sự gần gũi với Đức Mẹ.

Cậu bé Jorge Bergoglio đã học cách yêu mến Đức Mẹ từ người bà của mình, người đã viết cho ngài một bức thư vào ngày ngài được thụ phong, trong đó bà đã đảm bảo với ngài rằng, “Một cái nhìn về Đức Mẹ dưới chân thập giá có thể làm cho một giọt nhựa thơm rơi xuống những vết thương sâu nhất và đau đớn nhất.

Những hành động yêu thương bình thường

Giống như hầu hết đời sống thiêng liêng của mình, lòng sùng kính của Đức Giáo hoàng đối với Đức Mẹ được đánh dấu bằng sự giản dị. Những ngày sống của ngài được đánh dấu bằng ba lời cầu nguyện của Kinh Truyền tin và lời chào buổi sáng trước khi làm việc. “Mỗi sáng khi đến đây để nghiên cứu ở Thư viện Tông đồ, tôi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria,” ngài đã từng giải thích.

Ngài thúc giục chúng ta đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, “như vậy bạn có thể gặp gỡ Đức Mẹ Đồng Trinh mỗi ngày, học hỏi từ Mẹ cách cộng tác trọn vẹn với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.” Ngài đã đặt một bức tượng Đức Mẹ Thinh Lặng trong thang máy mà ngài sử dụng một lời nhắc nhở cho chính ngài và những vị khách của ngài phải suy ngẫm về mọi điều và tránh xa những lời đàm tiếu. Và toàn thể Giáo Hội hiện đang say mê Đức Mẹ, Đấng Tháo gỡ những Nút thắt, nhờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã “giới thiệu” Mẹ với chúng ta. Tuy nhiên, những hành động sùng kính “đơn giản” của Đức Giáo hoàng có nguồn gốc từ sự hiểu biết sâu xa về thần học và thánh mẫu học của ngài.

Nhân cách của Đức Mẹ

Nhìn vào cách Đức Giáo hoàng nói về Đức Mẹ cho thấy ngài hiểu rõ Đức Mẹ như thế nào, với tư cách là một con người và một người mẹ.

Ngài nhận thấy sự trầm ngâm trong thinh lặng và việc đứng dưới chân thập giá của Mẹ đã khai mở một “chi tiết tuyệt đẹp về tâm lý của Mẹ.” Mẹ không “chán nản khi đối mặt với những điều bất trắc của cuộc sống,” cũng không phản đối hay “kháng cự lại những gì cuộc sống đem đến,” ngài nói. Thay vào đó, Mẹ “lắng nghe” và “chào đón cuộc sống như nó được ban tặng cho chúng ta. Mẹ dạy chúng ta “đức tính chờ đợi, ngay cả khi mọi thứ dường như vô nghĩa. Mẹ luôn tin tưởng vào sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, ngay cả khi Người dường như bị lu mờ bởi sự dữ của thế gian.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô biết đến Đức Maria như một người phụ nữ dũng cảm, người “vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân… đáp lại bằng lòng can đảm” với thông điệp của sứ thần Gabriel. Đức Giáo hoàng nói rằng Mẹ đã cho chúng ta bí quyết của tuổi trẻ, đó là “đứng dậy và đi,” như Mẹ đã làm khi đến thăm Elizabeth. Từ câu trả lời này, Đức Giáo hoàng đã rút ra một thói quen táo bạo: “Mẹ thực sự đã đi rất nhanh; Mẹ đã đi một cách vội vã. Và nhiều lần, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ: ‘Này, xin hãy nhanh lên và giải quyết vấn đề này!’”

Ngài nhấn mạnh rằng Đức Maria là đấng bảo vệ vĩ đại chống lại ma quỷ. Ngài mời gọi chúng ta “nương náu dưới áo choàng của Mẹ Thiên Chúa trong những lúc gặp rắc rối về mặt thiêng liêng. Ma quỷ không thể vào đó vì ngài là mẹ, và với tư cách là một người mẹ, Mẹ bảo vệ chúng ta.

Mẹ của những người đau khổ

Đức Maria nằm ở tâm điểm yêu thương nổi tiếng của Đức Giáo hoàng dành cho người nghèo, người bị bỏ rơi và người tội lỗi, và trong tình yêu thương này, Mẹ là hình mẫu cho Giáo Hội. Một phần bản năng làm mẹ của Đức Maria đã đưa Mẹ đến với cây thập giá: một bản năng làm cho mẹ phải “đau đớn mỗi khi đứa con mình trải qua một cuộc khổ nạn.”

Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu tìm kiếm ánh mắt của Đức Maria: “Đặc biệt là trong những lúc cần thiết, khi chúng ta vướng vào những nút thắt của cuộc sống, chúng ta nên hướng mắt về Đức Mẹ, về Mẹ của chúng ta. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta nên để Đức Mẹ nhìn chúng ta. Khi Mẹ nhìn chúng ta, Mẹ không nhìn thấy những tội nhân mà là những đứa trẻ. Người ta nói rằng đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn; đôi mắt của Đức Maria, đầy ân sủng, phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, chúng cho chúng ta thấy sự phản chiếu của thiên đàng.

Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện đang nghỉ ngơi dưới cái nhìn của Đức Mẹ, gần gũi với người mẹ đã luôn gần gũi với ngài.

Tác giả: Rachel Thomas – Nguồn: Our Sunday Visitor (21/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031