MỚI

05:09
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoNgười Kitô hữu xây dựng hoà bình

Người Kitô hữu xây dựng hoà bình

wonderful145043101485
Nguồn ảnh: Tổng giáo phận Malta


Nếu đưa ra hai hoàn cảnh sống để cho chúng ta lựa chọn: một là được sống trong sung túc, giầu sang, nhưng luôn phải lo lắng, bất an, sợ hãi; hai là tuy sống trong cảnh eo hẹp, thiếu thốn, thế nhưng tâm hồn và thể xác lại luôn được thư thái, bình an, thì có lẽ chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cuộc sống thứ hai.

Đưa ra câu hỏi như vậy để thấy rằng sự bình an cho mỗi cá nhân hay một nền hoà bình cho nhân loại là điều rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, giầu lòng thương xót và bao dung, Ngài luôn muốn cho con cái của mình được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10), nghĩa là dư đầy về mọi mặt, vật chất cũng như và tinh thần!

Thật vậy, Đức Giêsu sau khi sống lại, gặp gỡ các môn đệ, thì lời đầu tiên Ngài nói là: “Bình an cho anh em.” (Lc 24, 36) Cũng như khi sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài bảo các ông vào bất cứ nhà nào trước tiên anh em hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10, 5) Như vậy; Chúa luôn mong muốn cho chúng ta được sống đầy đủ về vật chất và luôn được bình an hạnh phúc trong tâm hồn.

Đồng thời Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy đem sự bình an ấy đến cho mọi người sống chung quanh chúng ta. Để thi hành được điều này, là trước khi đem được bình an đến cho tha nhân, thì đầu tiên là chính chúng ta phải có sự bình an của Chúa trước đã. Nói cách khác là chúng ta phải để Chúa ngự trị trong tâm hồn mình và hăng hái thực thi những điều Ngài dạy. Như vậy, thì chúng ta mới có thể kiến tạo bình an hay nói cách khác là xây dựng hoà bình được.

Chúng ta là những con người bé nhỏ tầm thường, không thể làm những điều lớn lao; là dùng ảnh hưởng của mình để kiến tạo hoà bình cho thế giới như thánh nữ Têrêsa Calcutta (Mẹ nhận giải thường Nobel hoà bình năm 1979). Nhưng chúng ta có thể làm theo lời Mẹ bảo: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với một tình yêu lớn lao.” Như vậy, mỗi Kitô hữu, chúng ta cũng có thể mang được sự bình an đến cho mọi người, bằng chính tình yêu thương anh em cách mạnh mẽ của mình.

Trước hết, chúng ta loại trừ khỏi bản thân của mình mọi ý nghĩ hận thù, tẩy chay mọi hành vi bạo lực, như vậy chúng ta sẽ xây dựng được tình hiệp thông huynh đệ với tất cả mọi người mà chúng ta gặp gỡ: bằng một tấm lòng yêu thương chân thành, với ánh nhìn trìu mến, sự tôn trọng và sự quan tâm đúng đắn cùng với lời ăn tiếng nói tử tế thấm đậm tình người…

Tóm lại, chúng ta phải có bổn phận đem đến cho anh chị em sống bên chúng ta niềm vui và sự hạnh phúc. Song song với cách sống đó, chúng ta còn phải siêng năng cầu nguyện. Cầu nguyện cho gia đình, cho khu xóm, cho tổ quốc. Xin Chúa thương tuôn đổ ơn bình an và sự hiệp nhất trên quê hương đất nước của chúng ta.

Một ân huệ lớn lao, một vinh dự cao cả: đó là được làm con cái của Chúa, Ngài sẽ ưu ái ban tặng riêng cho những ai kiến tạo và xây dựng hoà bình. Vì chính Chúa đã nói: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 9)

Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031