Nhà thần học Hoa Kỳ nói với ĐGH Phanxicô: nhiều người đang mất niềm tin ở ngài
Fr. Thomas Weinandy nói rằng có sự “lo ngại ngày càng gia tăng” và sự “nhầm lẫn bám sâu” xung quanh Amoris Laetitia
Một thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế của Vatican đã viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nhiều người Công giáo đang mất niềm tin vào “vị mục tử tối cao của họ” do những rắc rối về học thuyết đang diễn ra.
Cha Fr. Thomas Weinandy, nguyên lãnh đạo Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cáo buộc Đức Thánh Cha đã nuôi dưỡng sự “lo ngại ngày càng gia tăng” giữa các tín hữu bằng cách không làm rõ Tông huấn Amoris Laetitia.
“Một sự nhầm lẫn bám sâu dường như đánh dấu ngôi vị giáo hoàng của ngài,” ông viết. “Ánh sáng của đức tin, hy vọng, và tình yêu không phải là vắng mặt, nhưng rất thường bị che khuất bởi sự mơ hồ về lời nói và hành động của ngài.”
“Rất thường thái độ của ngài dường như làm giảm đi tầm quan trọng của học thuyết Giáo Hội,” ông nói thêm. “Lặp đi lặp lại ngài miêu tả học thuyết như đã chết và có tính từ chương, và rời xa những mối quan tâm mục vụ của cuộc sống hàng ngày.”
Về Amoris Laetitia, Fr Weinandy viết: “Sự hướng dẫn của ngài đôi khi có vẻ như cố tình nhập nhằng, mơ hồ, do đó sự mời gọi cả cách giải thích truyền thống giáo huấn Công giáo về hôn nhân và ly hôn cũng như một, điều mà có thể hàm ý một sự thay đổi trong cách giảng dạy đó.”
“Giáo huấn với sự thiếu minh bạch dường như cố ý như vậy chắc chắn có nguy cơ phạm tội đối với Chúa Thánh Thần, Thần Khí của chân lý,” ông nói thêm.
Ông tố cáo Đức Thánh Cha Phanxicô về việc “kiểm duyệt và thậm chí nhạo báng” những người có quan điểm truyền thống về ly hôn và tái hôn bằng cách cho họ là những người Pharisaic ném đá, những người thể hiện sự khắt khe tàn nhẫn.
Ông nói: “Loại vu khống này trái với bản chất Thánh bộ Phêrô.
Các tín đồ Công giáo trung thành còn bị mất tinh thần do “giảng dạy và thực thi” của các giám mục, những người mà “dường như không chỉ mở ra cho những người có quan điểm trái ngược niềm tin Kitô giáo, mà còn ủng hộ và thậm chí bảo vệ họ,” Fr Weinandy nói.
Ngôi vị giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, ông nói thêm, đã đem đến cho những người có quan điểm thần học và mục vụ độc hại giấy phép và sự liều lĩnh để bước vào ánh sáng và để lộ ra bóng tối được che giấu trước đây của họ.”
Cha Weinandy cũng chỉ trích những nỗ lực của Đức Thánh Cha về phân quyền, nói rằng đang đe dọa làm xói mòn sự hiệp nhất của Giáo Hội.
“Khuyến khích một hình thức ‘công nghị hội đồng giám mục’ để cho phép và thúc đẩy những lựa chọn giáo lý và luân lý khác nhau trong Giáo hội chỉ có thể dẫn đến nhầm lẫn nhiều về thần học và mục vụ.”
Các giám mục, ông nói thêm, cũng quá sợ hãi khi nói ra.
“Các giám mục là những người tiếp thụ nhanh chóng, và điều mà nhiều người đã biết được từ triều đại giáo hoàng của ngài không phải là cái mà ngài cởi mở đối với những lời chỉ trích, mà là ngài căm thù nó.”
Trong bài viết trên blog của Sandro Magister, Fr Weinandy nói rằng ông đã được cảm hứng để viết lá thư này trong khi cầu nguyện tại Nhà nguyện Thánh Thể Thánh Phêrô ở Rôma.
“Tôi đã cầu nguyện về tình trạng hiện tại của Giáo hội và những lo lắng mà tôi canh cánh về ngôi vị giáo hoàng hiện nay. Tôi cầu xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Thánh Phêrô và tất cả các vị giáo hoàng thánh thiện, những vị được mai táng ở đó hãy làm gì đó để khắc phục sự nhầm lẫn và hỗn loạn trong Giáo Hội hôm nay, một sự hỗn loạn và bấp bênh mà tôi cảm thấy chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã gây ra.”
Ông nói rằng ông đã cầu xin Chúa cho ông một dấu hiệu rõ ràng để ông viết một cái gì đó. Dấu hiệu đó đã dẫn đến cuộc gặp gỡ với một người quen cũ, người đã trở thành một Tổng giám mục.
Đức Tổng Giám mục này nói: “Cứ viết cho thật tốt.”
Sự can thiệp của Cha Weinandy chỉ diễn ra hơn một tháng sau khi công bố “sửa đổi đạo làm con,” trong đó có 62 học giả cáo buộc Đức Thánh Cha không ngăn chặn sự lan rộng của “những dị giáo và những sai lầm khác.” Các học giả khác sau đó đã bổ sung tên của họ vào bảng danh sách. Nguyễn Minh Sơn






