Thiên thần bảo các mục đồng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho nhân loại trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô.(Ga 2, 10- 11).
Ngày nay, Lễ Chúa Giáng Sinh không chỉ dành cho người Công Giáo, mà còn trở thành một đại lễ “Quốc Tế”. Lễ Chúa Giáng Sinh diễn tả Mầu Nhiệm Tình Thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Do đó, người Công Giáo vui mừng vì Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và sống giữa chúng ta (Ga 1, 14) đúng như thiên thần đã loan báo cho các mục đồng.
Dịp mừng biến cố trọng đại này, những ngày gần lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2015, thiếu nhi Thánh Thể Nhà Thờ Lộ Mới được tạo điều kiện đi thăm, chia sẻ niềm vui mừng lễ Chúa Giáng Sinh và tặng quà cho những người cao tuổi, những bệnh nhân trong họ đạo và cho cả anh chị em lương dân…
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông thư “Dung Mạo Lòng Thương Xót” như sau:“Tôi ao ước biết bao là năm tới sẽ được tràn ngập tràn trong lòng thương xót, để chúng ta có thể vươn ra với mọi người nam nữ, mang đến với họ sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa!”. Đó cũng là ước mong của bà con Nhà Thờ Lộ Mới cùng tâm tình với Đấng Chủ Chăn của Giáo Hội, Đấng Chủ Chăn của giáo phận để “ra chỗ nước sâu”, đi đến với những người cao tuổi, những ông bà bệnh nhân, đến với anh chị em lương dân.
Các em đến với những người được nêu trên đều được đón tiếp trong thái độ niềm nỡ hân hoan. Điều đó không hệ tại việc những người đón nhận những món quà vật chất mà đúng hơn mọi người thấy qua những cử chỉ đó, thấy được thái độ của các em thiếu nhi trong họ sống biết “quan tâm”, “biết nghĩ”, …đến người khác, biết “sống cùng sống với” những người cao tuổi, bệnh tật, anh chị em lương dân…
Việc các em thiếu nhi trong họ đạo thăm những người đó còn cho thấy mối liên hệ nối tiếp, “tre già măng mọc”, “người nhỏ đối với người lớn, con cháu đối với ông bà” của mình….
Nếu các bạn nhỏ đi thăm viếng và trao những phần quà của tình hiếu thảo thì chính các ông bà cao tuổi, bệnh nhân và anh chị em lương dân cũng có thể trao tặng lại bằng những ánh mắt nụ cười thân thương trìu mến, sự cầu nguyện hữu hiệu và bằng những lời an ủi, khích lệ cần thiết cho các cháu, các em thiếu nhi.
Như thế, mọi người như thấy mình đang sống và thể hiện Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của chúng con để sống lòng thương xót như Chúa muốn.
Xin Chúa nâng đỡ những người cao tuổi, bệnh nhân, anh chị em lương dân và tất cả mọi người. Xin cho mọi người biết góp phần để thực thi lòng thương xót Chúa.






