Đức Giám mục John Stowe của Lexington cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành sự ban cho những người hành động trong sự bất tuân dân sự
Hôm thứ Ba, 27 tháng Hai, một nhóm người Công giáo tập trung bên trong Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để ủng hộ ân xá cho “Những Người mộng mơ”: những người nhập cư bất hợp pháp nhập cảnh Hoa Kỳ ở tuổi vị thành niên.
Trong số những người có mặt này là Đức Giám mục John Stowe thuộc Giáo phận Lexington, Kentucky. “Chúng tôi đứng về phía Những Người mộng mơ, chúng tôi là một với Những Người mơ tưởng. Đức Giám mục Stowe nói với đám đông: “Giờ đây tôi xin Chúa ban phước cho những người đang hành động bất tuân dân sự, một phần của truyền thống lâu đời không ủng hộ các luật lệ bất công.”
Nhà diễn thuyết Paul Ryan xuất hiện ở Capitol trong khi cuộc biểu tình đang được tiến hành.
Đảng Cộng hòa của Ryan, nắm giữ đa số lưỡng viện Quốc hội, đã ân xá cho Những Người mơ tưởng vì những cải cách nhất định đối với chính sách nhập cư. Đảng Dân chủ cho đến nay đã từ chối các điều khoản của họ.
Khoảng 30 đến 40 người biểu tình đã bị bắt. Bao gồm cả một số nữ tu từ Dòng Nữ tử Bác Ái Mercy.
“Tôi chưa bao giờ bị bắt trong cuộc đời tôi, nhưng với phúc lành của cộng đồng tôi, tôi đang cùng với hai mươi chị em Công Giáo và những đồng minh Kitô giáo khác có nguy cơ bị bắt hôm nay như là một hành động liên đới với những người mơ mộng đẹp và tuyệt vời của nước Mỹ,” chị Elise Garcia nói với Dịch vụ Truyền thông Công giáo. “Với những nhà lãnh đạo của chúng ta trong Quốc hội và tại Bạch cung, tôi nói ‘bắt một nữ tu, không phải là người mơ mộng.’”
Cuộc đối đầu với cảnh sát không phải là bất ngờ, tuy nhiên. Cha Thomas Reese, một linh mục Dòng Tên và là người viết chuyên mục châm biếm cho Religion News Service, đã viết một bài báo ngày hôm trước có nhan đề “Ngày mai tôi sắp bị bắt.” (Tiêu đề và bài viết đã được cập nhật để phản ánh thực tế là ngài thực sự đã bị bắt.)
Giống như bài phát biểu của Stowe, bài báo của Cha Reese dựa trên lịch sử dân sự bất tuân trong nền chính trị Mỹ. “Nhiều bạn bè thuộc Dòng Tên của tôi đã bị bắt trong những năm 1960 và 70 khi những cuộc biểu tình về Việt Nam, các quyền dân sự và những người nông dân là những chuyện phổ biến. Như một phần của những cuộc biểu tình này, sự bất tuân dân sự ôn hòa không phải là chuyện hiếm gặp,” ngài viết.
Tất cả những người bị bắt tại cuộc biểu tình đã được thả ra vào lúc 4 giờ chiều. Nguyễn Minh Sơn






